Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hix, thế hả em, hôm nay đầu tuần chị hơi bận nên chưa đọc được hết các comment, cứ xả đi cho nhẹ lòng em ạ Ơn trời chị ko sống chung nên cũng bớt căng thẳng
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chị ơi em về nhà chồng hơn 3 năm trời rồi chị ah, 2 năm đóng tiền ăn chung, nhưng mc nói nhiều câu khó nghe quá, nói chung là phân biệt đối xử lắm, xem em là người lạ đó, vc em ko chịu nổi nên ăn riêng rồi , được hơn 1 năm rồi, mà vẫn ko yên chị ah, em mua sắm cái gì đều bị mc em mỉa mai, ngày hôm đó là xảy ra cãi nhau, khổ ghê, má ruột em cho tiền mà cũng hỏi là tiền ở đâu má em có mà cho.... nói thật làm mẹ nhưng cũng đừng can thiệp sâu vào chuyện tiền bạc của người kahcs chứ EM có tiền nhưng ko dám mua sắm chị ah, ngại mc em soi mói lắm, đến nỗi quần áo mặc ở nhà cũng ko yên, tại mc em tính cổ hũ quá nên vậy, 3 năm trời mẹ ko mua sắm gì cho bản thân mẹ và đồ đạc nhà cửa gì hết nên thấy em sắm thì mẹ ganh tỵ thôi, ngày mai em về quê chơi cho thoải mái, ở đây em thấy chán quá
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh nó nằm trên đê Trần Khát Chân cửa hàng Hải Phúc ý. Nếu đi từ ngã ba Trần Khát Chân - Lò Đúc Kim Ngưu xuống thì nó nằm bên tay trái ( đi từ ngã ba vào khoảng 5 - 600m.) CH cũng không to lắm nhưng chị chủ thì làm trong nghề lâu năm rồi nên rất có knghiệm. Mình mất dt nên ko còn số của chị ý rùi, để mình qua CH xin lại số dt của chị ý và lấy đc chính xác cho mẹ nó nhé. gọi điện hẹn trcs là tốt nhất ko có chị ý cũng hay bận đi trang điểm cô dâu với dự tiệc lắm.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thôi chị ạ, kệ bác í. Bác í ghen ăn tức ở như thế, thì bác í thiệt thôi, chị cứ " mặc kêh" cho em... He he Mai về quê chơi với thầy với bu...cho thoải mái chị ạ À, cái câu hỏi bác í hỏi" tiền mẹ con lấy ở đâu ra cho con", là em em cho 1 câu " mẹ con ko tiêu hết mẹ con cho, ko ki bo giữ của "
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tối qua em gọi đt xả với chị họ em rồi chị ah, nhiều lúc muốn gọi cho má ruột em khóc lóc cho má an ủi nhưng ko được vì em hiểu má em , má em lúc nào cũng nói em phải im lặng, tốt với mc cả, chẳng bao giờ má em bênh em, má em ko bao giờ bênh con cái cả, bất cứ đứa nào, vì làm như thế chúng con mới nên người, hic, khổ thân
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Câu bôi đậm này em dám nói mới ghê, hehe, chị lúc tức lên thì ngu lắm, chẳng biết nói gì cả, cái lưỡi cứ cứng đi, nói bị run run ấy mới chết chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hi hi, em được cái, nhịn thì nhịn cực tốt, nhưng mà tuỵet nhiên, ai mà động chạm tới những người thân yêu của em, thì chết với em là chắc!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Thì đúng rồi , chị cũng vậy sức chịu đựng có giớ hạn, chị đã buông ra rồi thì ko với lại nữa đâu, đọc bên mục tẩy trắng nách , thấy mc em cưng em quá chỉ, mc em cũng sành điệu ghê
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he, cứ sống đúng là mình chị ạ, chứ con giun xéo lắm cũng quằn mà. Cs còn dài mà chị iu Mc em cũng chưa già, nhưng mà được cái tư tưởng thoáng, trộm vía, ngàn lần trộm vía, ngàn lần đội ơn giời phật....mc em coi em như con gái ( nhà chồng em ko có con gái...). Mc em còn săm cả mắt í chứ....he he
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hì hì, vì chưa già nên còn thoáng, nhưng giờ,c ác bà mẹ cũng đỡ hơn các cụ ngày xưa em à, vì còn tân tiến chứ ko bị xa vời quá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh rét thiệt đó, C đang tính mai rét quá phải cho con trai nghỉ học thui. Xem ra em Linh trẻ thế mà cũng có kinh nghiệm sống phết nhỉ, tư vấn tâm sự với misa chị thấy cũng giống quan điểm của chị. Tiếc là chiều mạng nó làm sao ý đọc và đang comment thì nó toàn out thui. Chán. chẳng vào tiếp chuyện đc nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he, tính em trẻ con mà chị. Nghĩ gì làm nấy thôi ạ. He he, cũng dễ tính với mọi ngừoi nên dễ sống ( em nghĩ thế cho cs nó "thanh thản", nghe cứ như bà cụ ấy ạ ) Cu con nhà chị mấy t rồi ạ? Hị hị, bao giờ nhà em mới có ông cu con như thế cơ chứ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mc chị thì thuộc dạng hồi xưa, đã hơn 65 tuổi rồi, mà là dân nghệ sỹ múa đó chứ mà sao khó khăn thế, lại hà tiện ko ai bằng luôn, chị thích sống thoải mái, tự do, tự nhiên ko khách sáo, ko bị soi mói gò bó em ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ối giời, nghệ sĩ sao mà hay thế giời..... bà thôi, bây giờ chị cứ tâm niệm " có luật nhân quả mà, bà ấy làm gì quá đáng, thì sẽ chịu hậu quả thôi.... nên chị cứ làm đúng bổn phận của người con dâu....hi hi cố lên chị nhé!
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vậy là 2 thế hệ cách xa nhau nhìu quá nên quan điểm sống khác hẳn nhau. MC misa thuộc thời bao cấp khó khăn quá quen rồi nên giờ thấy cs của con dâu đầy đủ sung túc thì lại nghĩ đến ngày xưa..... ai mà chẳng thích sống thoải mái tự do ko bị soi mói gò bó hả em chỉ có điều định kiến của mc e đã như vậy rùi thì mình chắc chỉ có mặc kệ cho bà muốn nói gì thì nói mình cứ sống đúng và tròn trách nhiệm của người con thôi. Bà nói mãi mà ko thấy em có phản ứng gì thì cũng chán rồi thôi ko nói nữa thôi.........
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh cám ơn e nhóc nhà chị đc hơn 4T rùi. Thế 2 vc định bao giờ mới cho ông bà bế cháu đấy. Đc mc cưng như thế sinh cháu ra bà quý phải biết. Nhể
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vâng càng ngày càng lạnh đêm nay các mẹ thức thi coi ai ngồi chịu lạnh đc lâu nhất nhé. hì hì. Mạn phép các mẹ em mời các mẹ hộ nhà vạc qua nahf em ủng hộ dép bông đi mùa giá rét này. giá 12K/ đôi dép mới dầy và ấm lắm ạ các mẹ khỏi ngại khi đặt chân xuống nền đá lạnh hay ngại tất nhanh bẩn và chóng rách nữa vì có dép bông giá rẻ cho hội nhà mìn rùi đậy ak http://www.lamchame.com/forum/showt...ý-dép-đi-trong-nhà-êm-ấm-dầy...giá-phải-chăng!!!