mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi cutybeo222, 16/7/2010.

  1. cutybeo222

    cutybeo222 Đại ca xóm nhà lá

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Công nhận á, mà e biết sao Tý nhà e bám bà rùi, ngủ với e thì e toàn cho con nằm gối, ngủ 1 mình.
    Ở nhà bà toàn cho gối đầu tay, ôm ấp nên nó bện hơi bà. Chán
     
    Đang tải...


  2. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    các chị ơi,suri nhà em toàn ngủ ngày thức đêm,em thâm quầng cả mắt vì mất ngủ rồi,sợ mình strees mất sữa luôn lắm,các chị có cách nào giúp em với ko? người giúp việc cũng ko chịu nổi xin nghỉ rồi,em sắp die ... help
     
  3. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Mẹ Suri cũng ngủ cùng con ban ngày đi. Chắc qua tháng con sẽ đỡ thôi. Chia việc với người giúp việc thì đỡ căng thẳng hơn..
     
  4. cutybeo222

    cutybeo222 Đại ca xóm nhà lá

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Theo kinh nghiệm nhà mình thì cứ đến giờ 8h hoặc 9h là tắt hết đèn. Cho bạn í phân biệt ngày và đêm. Dần dần bạn í biết thì sẽ điều chỉnh dần. Mẹ nó tắt điện, bật nhạc không lời nhỏ nhỏ cho bạn í nghe. Đảm bảo sau vài ngày là bạn í quen. Tý nhà mình chưa bao giờ quấy đêm. trộm vía bạn í
     
    mommy_daddy thích bài này.
  5. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    nhà em toàn bật đèn ngủ cả ngày,thành ra ban ngày mà trong nhà vẫn chỉ sáng lờ mờ,để em thử làm theo cách của chị xem.có người còn bảo em buổi sáng cứ 2-3 tiếng đánh thức dậy cho ăn,thì ban đêm sẽ ăn ít đi và ngủ nhiều hơn.mọi người cho em xin ý kiến về cách này xem có hiệu quả ko,có nên làm vậy ko?
     
  6. ha42dvn

    ha42dvn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    2,338
    Đã được thích:
    323
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Em ơi bt thì 2-3tiếng là e phải cho con ăn 1lần rùi mà, chứ e đừng để đến khi con đói mới cho ăn nhé, con sẽ bị hạ đường huyết đó. Con hay thức, chơi đêm thì cũng có nhiều lý do lắm có thể là con khóc dạ đề 3thang10ngày (mẹ cháu nghe thế chắc ngất mất nhỉ hix), có thể do con thiếu canxi cũng hay quấy. Em đã cho con uống vitamin D chưa vậy? Bây giờ con mới được vài ngày tuổi nên e đánh thức con dậy thì k đúng chu kì sinh học của con đâu, e cố gắng tranh thủ ngủ khi con ngủ nhé để lấy sức trông con buổi đêm, cố gắng khắc phục vậy e ah, không có cách nào khác đâu hix. CỐ LÊN - CỐ LÊN - CỐ LÊN e nhé, vì các con thân yêu mẹ hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này nhé
     
    mommy_daddy thích bài này.
  7. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Tks mẹ nó guideline vụ làm lịch.

    Mẹ nó nói chuẩn. Mình cũng làm cách này từ bé cho con nhà mình. Đẻ ra chỉ mất 2 ngày trong bv là bật đèn thôi xong về nhà mình cứ tối đến là tắt điện chỉ để đèn mờ để dậy cho con bú, thậm chí tắt đèn từ 6-7h tối mắc màn cho đi ngủ.Trộm vía con phân biệt ngày đêm tốt cứ đem là ngủ ngoan suốt đêm luôn. Chẳng may có lần nào tự dưng bị tỉnh giấc, minh biết nhưng cứ nằm im ko bật điện chờ xem thế nào, thấy ngo ngoe or tự nói chuyện 1 lúc rồi lại ngủ tiếp. Giờ lớn hơn thi thoảng dang ngủ lẫy dậy, mình vật hắn ra vỗ vỗ thê là lại ngủ tiếp. Trộm vía

    Dưng mà có lẽ mình cũng giống mẹ nó rồi, hic cho con ngủ riêng, con đắp chăn riêng nằm 1 góc trong cùng theo chiều ngang của đệm ngủ ngon lành, bố mẹ ôm nhau ngủ ở góc ngoài. Kiểu này có lẽ con mình cũng chả theo mình rồi, giờ mới hơn 6 tháng thấy mẹ đi làm về thì reo rít lên thôi chứ sáng đi làm ko hề theo mẹ, ở nhà với bà nội cả ngày chắc sau này bám bà rồi, hic hic
     
    mommy_daddycutybeo222 thích.
  8. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Đừng làm thế, cứ ban ngày thì bật điện sáng trưng cho e be biết đó là ban ngày ngủ lúc nào thì ngủ còn thức dậy là ăn và chơi. Đêm thì phải tắt điện hết chỉ để đèn ngủ thật thật mờ thôi, ko có tiếng động gì cùng lắm là bật nhạc lúc vừa tắt điện và sau khi e bé ngủ thì tắt nhạc đi ko gây ồn. NHư thế e bé mới biết phân biệt ngày và đêm
     
    mommy_daddycutybeo222 thích.
  9. pinkdayforyou

    pinkdayforyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Chào cả nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng mình đi làm đấy.
    Lại nói chuyện thức đêm. Hồi nhỏ, PL hư lắm nhé, ban ngày thì ngủ vật vã, ban đêm thì bế rong. Mất 1 tháng đầu tiên các mẹ ạ. Mình thì đẻ mổ, sức khoẻ cũng yếu hơn bình thường, thức đêm 1 tháng liền thì mất sữa luôn. Buồn ghê gớm.
    Nhưng các mẹ có con nhỏ đừng lo nhé, bé sẽ dần dần quen với môi trường bên ngoài. Sau này, khi về nhà, mẹ cháu cũng thực thi chính sách tắt đèn lúc 9h tối, giữ không gian yên tĩnh cho con. Khi bé bước sang tháng thứ 2, trộm vía, cháu ngủ ngoan hẳn. Với những bé trong tháng thì nên cho ti sau 2-3h nhé, đừng để bé nhịn lâu quá bé sẽ mất nước và hạ đường huyết đấy. Bác sỹ trong PSHN dặn mẹ cháu như thế mà.
    PL bắt đầu uống vitamin D lúc 2 tháng 10 ngày, uống liều dự phòng 1-2 giọt/ ngày cho tới bây giờ. Có những mẹ cho con uống sớm hơn, thời điểm PL sinh là ngay sau Tết, thời tiết cũng không có nắng để phơi nắng cho con nên uống vitD lúc đó là hơi muộn. Nếu trời ấm áp, các mẹ nên cho bé phơi nắng nhé, để da bé tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời (trực tiếp nhé, qua cửa kính cũng không được), bé sẽ tổng hợp được vitD qua da nên không bị còi xương.
    Các mẹ này, mẹ PL quan điểm cho con nằm riêng chăn 1 góc giường, bố mẹ nằm dẹp vào 1 góc nhường giường cho con vì nghĩ rằng con sẽ được hưởng nhiều oxy hơn và không bị bố mẹ làm phiền. Hic hic hic... Các bà thì khi cho cháu ngủ lại quan điểm ôm ấp, hôn hít bé để bé cảm nhận được hơi ấm và cảm thấy yên tâm.
    Ôi trồi ôi. Không biết ai đúng ai sai nhưng chỉ biết rằng bây giừ con toàn theo bà thôi. Lúc ngủ cũng toàn lấy tay sờ mặt bà, sờ người bà. Nếu không sờ thấy người nằm cạnh thì kêu ầm lên. Kết quả là bé phụ thuộc vào bà và không tự ngủ 1 mình được. Chứ hồi bé 4 tháng, mẹ cháu đã luyện được cho cháu tự ngủ và ngủ yên với đống chăn quây quanh người. Bây giờ công cốc hết rùi. Thế nhưng nhìn con ôm bà, âu yếm hôn hít bà mà mẹ cháu thèm lắm, thèm được con hôn hít mình như thế. Mẹ cháu cũng thèm ngủ với con, thèm bàn tay nhỏ xíu của con quờ quạng lên mặt mình.
    Tương lai sẽ không xa nữa, từ ngày mai, mẹ cháu ở nhà với cháu rồi.
     
    mommy_daddycutybeo222 thích.
  10. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Chúc mừng chị Pinkay đã được ôm con..Chị là sướng nhất rùi đó. hí hí. Qua bên kia thì cũng nhớ oln với nhà mình chị nhé.
     
  11. cutybeo222

    cutybeo222 Đại ca xóm nhà lá

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Chúc mừng năm mới!
    Chúc nhà mình ngày càng tấn tới, nhà nhà vui khoẻ, gia đình sung túc, hạnh phúc ngập tràn
    Chúc các con sang năm mới khỏe mạnh đẩy lùi mọi bệnh tật ốm đau. Chúc các con hay ăn chóng lớn. ăn ngoan ngủ ngoan, chóng biết lẫy, biết bò, biết đi.
     
    Me Sao conAnnhi2010 thích.
  12. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    thanks chị. em cũng đã biết là trẻ nb thì ko thể rèn vào khuôn như các trẻ lớn hơn được nên cũng xác định phải vất vả,nhưng cái vất vả của mình mà được chia sẻ thì sẽ tốt hơn,kể cả chia sẻ về mặt tinh thần,có phải ko các chị? giờ người giúp việc cũng nghỉ rồi,chỉ có mẹ em đỡ đần buổi sáng ,chiều là có 2 mẹ con với nhau thôi,vất vả lắm,hôm qua em còn ko nấu nổi cơm chiều vì bận em bé,thế mà chồng em có biết đâu,cãi nhau cũng vì con,kêu là đi làm về còn phải hầu vợ,mà chị bảo thay tã ko biết thay,cho con bú thì con ko bú,em làm sao yên tâm để anh ý trông 1 mình,em mới nói anh đi ngủ đi để em trông,thế là quát em ,em vừa mệt vừa bực,em nói điên ah,ai làm gì mà quát,thế là cáu lên với em,bảo:im đi,đạp cho cái bây giờ... trời mình sinh con cho nó,người thì yếu lại mệt ko được ngủ,thế mà nó đòi đánh mình,trí thức đàng hoàng chứ ko phải dân chợ búa nhé,em bảo ko phải muốn đánh mà đánh được đâu nhé,tôi chả làm gì để anh phải đánh tôi,anh thử đánh xem,rồi em khóc cả đêm. khổ thế ko biết..ngày xưa mà biết thế này thì đừng hòng em sinh con cho nó,giờ mình chỉ yêu con,chứ chồng bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ
     
  13. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    thanks tất cả các chị! em sẽ tập cho bé nhà em như vậy.tại bật đèn týp lên sợ con chói mắt ,mới làm mẹ cứ hay xót con các chị ạ.bé nhà em miệng hay khô lắm,nó tóp tép miệng mà cứ khô roong ý,hay tại thiếu nước ạ? bé nhà em đc 20 ngày rồi thì bao giờ cần uống vitamin D ạ? em sinh trong viện Bưu điện nên ko thấy họ dặn dò gì cả,cứ ra viện là ra thôi.
     
  14. cutybeo222

    cutybeo222 Đại ca xóm nhà lá

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Không nên thế e, mỗi người một hoàn cảnh mà. Ai cũng có cái vất vả cả, nhưng vợ chồng thì phải chia sẻ em ạ. E ở nhà trông con mệt mỏi dễ xì trét, chồng đi làm về cũng mệt mỏi vậy thôi. Động viên nhau vượt qua giai đoạn này nhé, chứ mới như thế mà đã chán chồng là gay go to đấy
     
    mommy_daddy thích bài này.
  15. blchi

    blchi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    chúc mừng năng mới các mẹ và các hổ con. chúc các con tuổi mới hay ăn chóng nhớn!
     
    Me Sao concutybeo222 thích.
  16. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

     
    cutybeo222 thích bài này.
  17. Bé Savio

    Bé Savio I

    Tham gia:
    20/12/2010
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Lâu mới ghé qua thăm cả nhà. Mấy hôm nay con e đi chích ngừa về nên quấy quá, chẳng có thời gian để mà onl nữa. T.T Năm mới chúc cả nhà "mẹ khỏe - con ngoan", "me đẹp - con xinh", cả nhà hạnh phúc nhé!
     
    Me Sao concutybeo222 thích.
  18. pinkdayforyou

    pinkdayforyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    bận rộn mấy hôm giờ mới vào 8 với các mẹ, đang định khuyên giải "mẹ say, bố xỉn" vài câu thì thấy mẹ ấy đã làm lành với chồng rồi. Hì hì, giai đoạn mới sinh là giai đoạn mệt mỏi nhất. Mẹ Cu Tý nói đúng đấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng có chuyện của nhà đó mà. Em bé mới sinh, sinh hoạt của cả nhà đều bị đảo lộn. Các mẹ cũng rất dễ bị trầm cảm trong giai đoạn này. Nếu nhà nào cũng kể chuyện thì nhiều chuyện lắm, kể hết ngày mà không hết chuyện luôn. Tớ cũng 1 mình ôm con 4 tháng đầu tiên, không có giúp việc gì hết. 4 tháng trời không được ăn sáng vì không biết gửi ai trông con cho mà ăn. 4 tháng ròng chỉ có mẹ và con trong 4 bức tường. 4 tháng đỏ mắt mong ngóng chồng đi làm về từng giây từng phút để có người nói chuyện, có người chia sẻ, 4 tháng trời 2 vợ chồng như 2 quả mìn trực nổ tung. Nhưng rồi mọi việc cũng qua hết mà. Quan trọng nhất là vợ chồng phải trao đổi, chia sẻ và thông cảm được với nhau. Thời gian đầu cũng phải tập thói quen trao đổi mọi chuyện với nhau đấy. Vợ chồng có gây gổ 1 chút, tới lúc làm lành lại thấy yêu và hiểu nhau hơn. Quan trọng nhất là lúc gây gổ cũng phải biết kiềm chế, đừng để nóng giận quá mất khôn, nói lỡ lời xúc phạm nhau rồi sau đó có làm lành lại cũng có vết. Mình thì mình thấy thỉnh thoảng lườm nguýt nhau vài cái cũng hay.
     
  19. Me Sao con

    Me Sao con Yêu mẹ nhất trên đời

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3,865
    Đã được thích:
    830
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

    Hí hí, năm mới rồi, bỏ qua hết đi mẹ Suri nhỉ? Mong là mọi người đều có thể suy nghĩ thoáng hơn, kiềm chế hơn khi giận dỗi. Chứ ko thì tớ bận lắm (hihi...đố các mẹ bít sao mọi người cãi nhau tớ lại bận?).
     
  20. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào

     

Chia sẻ trang này