Dzậy là so chỉ tiêu tháng trước thì vượt quá chời luôn hả em? tháng 1 nhất định phải bế bắp luộc đi mới được
OA...có hình rùi ah ai cung đẹp hất ý...có tui nửa,nhưng hôm bửa đi về trời nắng ku nhóc bị sốt rùi..huhuhu
Hình nhà ai cũng dễ thương hết há , tiếc là nhà Winni tới trể quá làm hụt làm người mẫu roài ....heheheh... winni cũng sốt quá làm không đi đâu chơi được thứ 2 phải nghỉ học 01 ngày luôn ...
Hihihi, lần sau sẽ đông hơn, nhớ đi sớm nha nhà Winni. @Jumi: cảm ơn Jumi đã post hình lên cho cả nhà xem nhà.
hihi.. hình nhà mình đi ọp vui quá, hic hic.. lại thêm 1 lần tiếc vì hôm đấy làm lễ cúng thôi nôi cho bé Na. Lại hẹn khi nào nữa thế nhỉ?hay cuối tuần này đi cả nhà ơi
Hì, lần sau các mẹ phải đi đông hơn nhé, cô Rada nhiệt tình như thế cơ mà. Hôm ấy nhà em có khách nhưng thấy cô Rada nhiệt tình thế nên cũng đi luôn^^ Nâng cao tinh thần ăn chơi.
Mà lần sau đi off chắc mẹ JUMI sẽ nấu theo một nồi cháo ^^ Tội nghiệp mấy bé hôm đó, ko có gì ăn, đói meo.
Hội trưởng ơi hội trưởng à! Mấy hôm nay hội trưởng ko về nhà các chị ơi, chắc đi chơi lạc đâu òy, hư quá! đăng báo tìm trẻ lạc thôi. Loa loa loa loa...........
Hôm nay Thiên Ân thế nào rồi chị, khỏe chưa ạ? Thiên Ân ơi! Con mau hết bệnh nhá. Hai ba mẹ đừng giành ăn với con nữa nhé! Con hơi gầy rồi đấy!
Đi ọp vui quá!!! Tiếc là không có cơ hội được lên hình với các gia đình, mấy ông bố tích cực ghê, thật đáng khen!!!
lâu lắm mới thấy mẹ Bun vào nhà hen??? Lúc này bận lắm hả??? Vụ kia sao rồi ???Gọi anh xã về gấp gấp chưa thế???hi hi hi...
methuongbilam đâu rồi ta, cả tuần nay không thấy vào nhà??? còn có mình bà già tui đây ra vào thôi hà!!!
Có tui đây, dạo này bận quá bà ơi ! Thế là bà cũng không đi luôn à ??? Sao vậy ????? Hôm nào các bà rủ nhau đi SG square đi, cho tui ké với cho vui, nhưng mà tui chỉ đi được Chủ Nhựt thui. Còn không đi được thì hôm nào gặp nhau đi, ok không bà Phượng và bà Vân Anh ????
Huhuhu, tự nhiên 3 bà chị mình tách ra riêng à. Đi ọp cũng ko đi, 888 với mọi ngừ cũng ko 888 mà lại rủ nhau gặp riêng đi mua sắm à. Em ko chịu đâu! (
chúc mừng năm mới cả nhà nhé , năm may HCM k có pháo bông nhưng cũng khá đông vui vì không khí chiến thắng Thái Lan vẫn còn.....49 năm rồi bây giờ mới thắng Thái Lan...tết này ăn tết lớn nha....hehehe