Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà chị ở phường 11, chính xác hơn là nhà mẹ chị vì từ khi sinh Panda chị cho thuê nhà riêng, hai vợ chồng về nhà để mẹ chăm sóc cháu cho yên tâm .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bé có nick nam yêu nhỉ Mình có đứa bạn, chồng rất mê uống bia Tiger, nên đặt nick con là Tiger lun . Hok biết Nick này của bé có liên quan đến vụ đó hok ta
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :-\":-\":-({|=:-({|=một ngày mới nắng lên ...:-\":-\":-\".em dang tay chào đón.....:-({|=:-({|=:-({|= chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và thành công hen
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm nay thì quen quen rồi nên khỏe chị ạ. Mà lại đang ngóng nhanh đến hết tháng để còn nghỉ Tết. kekeke.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM TRời, c làm em bất ngờ quá! kekeke. Sao hôm nay c lại rảnh rỗi vào nhà từ sớm thế này. hihihi. Vụ kia em đang ngâm cứu chị ạ. hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM huhu, hôm nay để quên điện thoại ở nhà rùi .Gọi cho mình số 36008028 nha, số trực tiếp của mình .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic hic , nghỉ ở nhà mới thấy yêu một ngày nghỉ biết là bao nhiêu .Nhưng mà có mấy mẹ ở nhà nuôi con thì đag mong mỏi đi làm giống mình
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói chung phức tạp quá chị ha! Mình đi làm nên cứ đến ngày nghỉ là thấy thích, nhưng ở nhà hoài thì lại mong đi làm. ekkeke. Mà em k biết mọi người sao chứ em mà ở nhà quá 1 tháng là pó tay.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em nghỉ làm ở nhà 3 ngày lễ đã thấy oải lắm rùi nè, hihi. Tay chân em mà ở không là bệnh chết luôn, hé hé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng được nghỉ Lễ 3 ngày, nhưng mà đưa bé đi chơi suốt nên đang thích, tự dưng đi làm lại thấy oải. hihihi. Đang vào trang web nhà chị xem đồ đẹp quá. hix
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Dạo này vào nhà ít nhưng thấy chuyện này, chỉ biết nói một câu là rất buồn. Cunbeo là một trong những mem rất cũ của nhà mình, online thì ít nhưng offline thì hiếm khi vắng mặt, chơi với nhau lâu rồi, hiểu tính của mọi người và hiểu rằng đây không nên là một câu chuyện để tất cả mọi người phải buồn. Mọi người đừng quá nóng nảy như thế, lời qua tiếng lại, soi từng câu chữ, giận dỗi nhau, buồn lắm. Mọi người viết qua, viết lại rất khó hiểu nhau, câu chữ vô tình mà. Ai chơi trong hội này lâu như cunbeo thì cũng sẽ cảm thấy như cunbeo thôi. Mọi người đừng chỉ trích nhau nữa, papa thực sự không có ý gì xấu trong chuyện này. Còn Tina nữa, mọi người thử đặt địa vị mình vào Tina xem, có thấy em ấy bị tổn thương không? Hội mình lập ra, HT, HP cũng là tự ý đặt. Ví như topic này do meBo(Levin) mở nên mẹ nó là HT. Tina chưa có baby, rảnh rỗi hơn thì làm HP, vậy đó. Điều này không có nghĩa là người này có trách nhiệm này, người kia có trách nhiệm kia, chỉ là một sân chơi chung bình đẳng thôi. Đừng nghĩ Tina vì cái này, cái kia mà nhiệt tình thế và cunbeo cũng không thể nghĩ gì xấu về em ấy được. Có ai nghĩ đến là em ấy nhiệt tình nhắn tin điện thoại cho mọi người trong mỗi lần off không? Có ai từng một lần nghĩ là tiền điện thoại đấy em ấy tự trả? Có ai nghĩ đến việc vì sao nhóm quyết định tổ chức Noel ở chỗ đó không? Vì một lý do rất đơn giản là đó là chỗ rất rộng cho trẻ em chơi (vì các mẹ không được ưu tiên bằng các bé đâu), và một lý do là vì Noel năm ngoái ở đó rất vui. Không ai muốn phải cực thân, cũng không ai muốn phải giữ tiền đâu. Nếu hội mình ít người thì buffet bên ngoài sẽ là lựa chọn đầu tiên đấy. Nhưng hơn 100 người, ở đâu ra không gian đủ rộng như vậy cho trẻ em chơi? Cunbeo chỉ thấy mọi người chỉ trích nhau về việc tiền nong, buồn thật buồn đấy... Có đáng không (mỗi một mẹ có 200K, trẻ em miễn phí và các bé được vui chơi)? Mỗi người bớt cái tôi của mình một chút thì chúng mình lại vui vẻ như hồi xưa đấy nhỉ. Gửi tuyetmidangiu: chị không biết em nhưng có lẽ em cũng phải xem lại một chút. Đây là hội chơi online, mọi người muốn tham gia thì vui lòng online hoặc PM để hỏi. Em nói không biết off vào ngày nào thì là lỗi của em rồi. Chị không nghĩ là em nên trách Tina vì sao không nhắn tin cho em (không ai có quyền đòi hỏi Tina phải nhắn tin). Mặc dù, mọi người vote là sẽ trả tiền cho em nhưng chị cũng muốn nói cho em biết là ban đầu, đã đưa ra quy định, tất cả mọi người đều phải đóng tiền trước, ai không tham gia thì phải chịu. Lần sau, chắc tất cả mọi người nên rút kinh nghiệm về việc này.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cac chi , cac mẹ ui, năm mới đến rùi mà seo nhà mình cứ nhắc chuyện cũ hoài thế.Mọi người hãy xí xóa cho nhau hết nha, chứ cứ thế này hoài thì nhà mình bùn lém, nhìu khi e chẳng mún vào thăm nhà nữa vì không thấy chuyện vui đâu cả.Với lại nếu mà nhà mình cứ căng thẳng nhau hoài thì e nghĩ là từ h về sau chắc là chẳng có tiệc tùng gì nữa, các bé mất 1 sân chơi rùi. E là thành viên mới nên cũng chẳng bít gì nhìu nhưng mong các chị hãy vì các bé mà bỏ qua hết cho nhau, mong nhà mình sẽ sớm vui vẻ như xưa nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Rất chí lí ạh, em nghĩ ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, đây là sân chơi online và công đồng, mỗi 1 người phải tự vận động hòa vào thôi chứ ko ai phải có trách nhiệm gì ở đây cả. Em nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi, các chị bỏ đi nhé cho các đàn em như em vui vẻ tí nào, ngày nào vào topic cũng thấy căng thẳng chuyện này em buồn lắm. Hic.