Khổ thế đấy. Có 1 chồng, 1 con rồi nhưng khi đi giao tiếp công việc, gặp đối tượng đàn ông trẻ chưa vợ toàn nhận là mình chưa chồng. Mới đầu là đùa, câu qua câu lại đành phải nói dối luôn. Nhờ giời trông cũng k giống gái đã có gia đình nên nhiều anh tưởng thật. 2 bên cứ à ơi, công việc thì ít, buôn chuyện bên lề thì nhiều. Biết thừa là mấy lão ấy cũng chỉ tếu táo đùa cợt thôi chứ chẳng phải thích mình vì xinh đẹp tài giỏi gì cho cam. Anh nào có vợ rồi thì lại trêu đùa theo kiểu những người đã có gia đình. Lắm lúc cũng bực mình . Nhưng vì nói là chưa chồng nên thấy giao tiếp cũng thoải mái hơn và công việc có vẻ suôn xẻ hơn. Chỉ có chồng biết chuyện thì quay ra dỗi, có khi còn cáu với vợ nữa cơ. Xã hội bây giờ là thế, k làm vậy thì k được việc. Mà môi trường giao tiếp toàn nơi trẻ trung, thoải mái nên k tránh được. Quan trọng là mình k phải tuýp người linh tinh là được. Các mẹ thấy thế nào, đã bao giờ phải như mình k?
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Hi mình chưa có gia đình nên đi ra hóng vậy! Nhưng thường những người có gia đình rồi ăn nói khéo léo hơn, nếu che đc mắt thiên hạ (đối tác) mình nghĩ sẽ là 1 lợi thế cho mình và cho công việc!
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Hơ hơ ! Tớ chưa thử bao giờ........ Cũng gái 1c rùi.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Cái nhẫn to lù lù ở tay...Mai phải tháo ra...Thử xem nào...
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! ôi may quá. nhà e chả có nhẫn. nên vẫn khối anh nhầm.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Mẹ nó cứ thử đi nhưng phải đúng nơi đúng chỗ nhé. Chỗ nào mà công việc và đối tác thoải mái thì hãy làm. Gặp mấy bác già ( thậm chí mấy bác trẻ khó tính) thì đừng có đùa không họ cho là mình k nghiêm túc trong công việc.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Nhà em nhẫn đeo ở cổ, tại em hay đánh rơi,nên mc em làm cho mỗi đứa một cái dây chuyền, rồi đeo vào cổ VC em cũng thống nhất, cv...là cv, gđ là gđ, và quan trọng là tin tưởng nhau...Có lần, chồng đi gặp đối tác, vợ cũng vô tình lượn qua đấy...thấy vợ, chồng vời vào ( mặc dù mình đã cố tình né...)....cô đối tác kia hỏi " em gái anh à, giống nhau thế..." he he, mình giật mình tẹo, nhưng rồi nhớ ra và bảo " may quá, chị còn bảo em là em gái, chứ có người lại bảo em là "chị gái" anh í ạ "
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! hihi, đúng, đúng, mình cũng thi thoảng, được cái tay chẳng đeo nhẫn và fom người không thay đổi nên chẳng bị nghi ngờ, hihi. Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó thì cũng đành phải thú thật để tránh lằng nhằng mặc dù ko phải vì mình đong đưa hay lả lơi gì (híhí), chắc tại cũng hơi dễ thương nên có người bị trúng gió (háhá)
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Đọc com mừn của mẹ nó .toàn thấy mẹ nó khen bản thân thôi. hic hic
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! hihi, tếu tếu một chút cho vui thôi, nói chung là cái gì cũng có hai mặt của nó, cho nên cứ chừng mực một chút thì độ an toàn sẽ cao
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Hehe, nói dối thế nhỡ ra đối tác có người quen mình lật tẩy thì mệt phết các mẹ nhỉ.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Chẳng bù nhà mình. Lấy nhau rùi vợ đi xuống trông thấy cả về nhan sắc và hình dáng ( trước tạm chuẩn nhé ) Còn chồng thì tay đeo nhẫn đàng hoàng vẫn bị nhầm là đeo nhẫn chơi, các ẻm thi nhau làm quen và mai mối . hức.. hức. Nhìn bi giờ vc mình như 2 chị e í. M đang cố gắng làm m trẻ ra chút đây mà k xong nữa.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Làm gì phải làm thế chứ? Mình lúc nào cũng khai là "đã có gia đình" mà công việc vẫn trôi chảy
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Tớ có một chị bạn làm cùng ngành (khác cơ quan), mỗi lần hai chị em đi công tác chung, chị ấy luôn lôi mình ra bảo mình chưa có người yêu trong khi mình cũng 1 chồng 1 con rồi. Các anh ở các đơn vị tiếp đón thì cứ tưởng thật. Đến mức mà hôm cơ quan chị ấy liên hoan, mình là CTV nên cũng được mời, chị ấy lại giới thiệu như thế, báo hại có một anh bên đó, cũng chưa có vợ, khi nào có việc đến cơ quan mình là lại dò hỏi em bé vphong xem mình có người yêu chưa. hờ hờ
Nói có chồng rồi công việc cũng vẫn trôi trẩy mà. (Nếu nói chưa chồng thì đúng là trôi trẩy hơn về cái vụ ... đong đưa, tán tỉnh nhau thêm.) Có phải văn phòng nào cũng toàn người chưa gia đình đâu, ở đâu cũng có người nọ người kia. Đặc biệt là khi đối tác phát hiện ra bạn nói dối người ta sẽ nghĩ gì, tại sao 1 cô gái có chồng lại nói là mình chưa? Có vấn đề gì chăng? Và đối với một số người thì nói dối vì lý do gì đi chăng nữa cũng vẫn là nói dối Thế nên là các mẹ nhớ cân nhắc kỹ cái nào thiệt cái nào hơn rồi hãy áp dụng nhé.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Ngày xưa mình cũng chuyên vào vai em gái. Mẹ nó thu xếp thời gian rảnh ghé qua bên mình nhé, tranh thủ PR tý . Đùa chứ chả cần bảo chưa chồng, có khi có chồng rồi các anh ý vẫn thích trêu, do tính người thôi.
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Chị chủ top ở Hải Phòng à????Em cug ng HP đây ..hehehe!!!
Ðề: Đi giao tiếp công việc phải nhận là chưa chồng nhé! Các mẹ thích thật đấy chứ mình mà có muốn giới thiệu là chưa chồng thì cũng chả ai tin. Hix hix hix ...