Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. hic sao ít thế nhỉ, vậy làm sao xoay sở được hả mẹ nó. Còn đối nội đối ngoại nữa
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Bác í quen với ba chị, giờ về hưu rồi, mà thỉnh thoảng cụng được tặng sách
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. năm ngoái mình cũng có 1 chịu, năm nay ko biết ra răng, vì năm ngoài làm mới có 4 tháng hơn, thấy mọi người tròn năm đuộc 1 t háng luơng, mình tư nhân mà, chẳng có quy định đâu, nắng mưa thất thường lắm, hic
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Ngoài HN đang rét kinh khủng chị ạ ( Đi làm buổi sáng là một cực hình vì lạnh ...
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chị này giống e, làm ở Ub phường. Làm ở phường mà nghe đến thưởng tết thì chán chị nhỉ! ko biết trong HCM như thế nào chứ như e thì chán
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. CQ mình ko biết tháng lương 13 là gì!! Cuối năm âm dc chùng 500K thôi!! Có giỏi thì là 1M!! Chán chưa?! Mà đi tết 1 sếp đã 500K, năm nay 3 sếp cơ!!
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. hix, năm nào cũng kêu mà có được ngo ngoe lên tí nào đâu, chán lắm nhưng vẫn phải chịu vì mấy cty xung quanh cũng chả hơn gì, vùng quê mà mẹ nó
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. hihihihiih, chị ở HN hả? Ờ HCM thì thưởng tết cũng vậy thôi bạn ạ, nhưng tùy địa phương, nếu như có nhiều nguồn thì cân đối cho CB CNV, không thì thôi? NÓi tóm lại: không có chồng nuôi thì chếtttttttt
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Nhanh thật đó, cuối tháng này tết rùi, bên mình làm đang rục rịch đánh giá pdp, hok biết được xếp loại j nữa, chán quá
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. hehe, cty em thì làm Year end evaluation xong rồi + interview mọi người lun rồi, cho đến lúc này thì em thấy khá hài lòng với nhưng gì mình đã làm
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. không đâu chị ơi, đánh giá là để tăng lương thôi hà chị, còn thưởng tết là một tháng lương thứ 13 thui hà chị.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. ủa vậy àh, còn bên chị là đánh giá pdp và xét xem loại j? mấy tháng lương?, ước j năm nay được 3 tháng lương nhỉ?:finga::finga::finga::finga:
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Ngày còn làm ở công ty cũ ngán nhất là cái evaluation này, vì mình phải đánh giá ngườita, mà chuyện thưởng liên quan đến tiền bạc của người khác phải dựa vào cái đánh giá của mình thiệt là khổ tẩm .Quan trên ngó xuống, người ta trông vào, mình ở cửa giữa , nội nghĩ cách cho đẹp lòng cấp dưới và cấp trên đủ nhức đầu rồi . Giờ làm công ty riệng, tăng lương thì mỗi nhân viên mỗi khác rồi nên thưởng Tết thì ai cũng được thướng giống ai nên mình khỏe cái đầu quá ( riếng cái lương tháng 13 là đã thấy có chênh lệch rồi, thưởng mà còn chênh lệch nữa lại tội người ta )
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Sài Gòn tối cũng hơi lành lạnh đó .Chia sẻ với các mẹ công sở Hà Nội sáng phải rét mướt đi làm nha.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. e chưa là công sở nhưng tương lai cố kiếm một nơi để làm, em xin đăng ký 1 suất 1. Em là Hana 2. Tuổi Canh Ngọ 3. nick là Hanango 4. Đang là SV ạ E thích giao lưu lập hội nhưng mấy hội e lập ra chưa có thành viên nào tham gia hichic - Hội canh ngọ: ko có ai (chắc còn bé quá chưa có ai làm mẹ) - Hội thích nhật bản: có mỗi chị nti vào an ủi cho đỡ tủi thân....
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Welcome em vào hội nhé.Vào đây cũng học hỏi từ mấy mẹ làm công sở nhiều lắm đóa .Em ở HCM hay ở HN vậy ?