Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe thả cho chồng thoải mái tí chứ vợ bìu con ríu suốt ngày cũng tội, nhà ngoại ở Kon Tum bà ạ, trong này ấm áp lắm Jean đang suốt ngày được thả xổng khỏi bỉm nên lật được rùi chứ ở ngoài đó nhồi nhét suốt ngày nên chả thấy lật...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm.CHúng nó om tiền tôi với cái thương làm hai đứa khốn khổ khốn nạn mới đòi lại tiền được.Điên tiết lắm.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sao đi tuần trăng vỡ mật vìa nhanh thía bà.hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khiếp bựn quá hôm nay mới mò vào chuồng, chúc mừng bà nhé, lấy chồng có .. sướng k? Ka ka.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm, tôi cũng quyết định không đi nữa rồi, cũng sợ lắm. @ các bà đang nuôi con nhỏ, bà nào còn giữ đồ sơ sinh cho tui nhé để lấy vía các cháu đây.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi tôi vẫn lấy đấy nhé, sao bà sang bên này mà không mang sửa rửa mặt cho tôi hả.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi thôi cố gắng nghỉ ngơi đừng đi chơi nữa, tôi cg ham hố như bà nhưng phải kiềm chế chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào các nàng, lâu rùi mí thấy Jean vào nhà, dạo này Ku con thế nào hả Bà? Shin ơi bà nghỉ ở nhà rồi hả?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ko phải định mặc sexy sao ihihihh............hôm nào off tiếp ý nhỉ các bà nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà đi học ban ngày tôi còn đi học 9h tối mới về còn run hơn cả bà ý chứ, mà lại có xe ôm cao cấp chở đi thế còn rên uhuhhuuh, tui mới phải rên nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) các cụ ngày xưa bảo mập trời cho, ốm o trời đầy hahah bà làm gì để trời đầy thế?????????????
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi giờ ơi, giả nai nhé, có chồng con hơn 1 tuổi còn hỏi đưa mới cưới câu đấy hay lại thèm cảm giác trăng mật ahahha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi chụp hôm 23-12 nóng chết có lạnh đâu hiiii, mà bà sướng thê ganh tỵ quá làm tôi lại thèm chạy về nhà mới mẹ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lấy chồng mà ko sướng thì còn gì sướng nữa bây giờ , thế mà bà cũng hỏi " ló " hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà có lấy vía Hươu nhà tôi ko hihi mà bà sinh tháng mấy? lúc đó trời nóng hay lạnh nhỉ để tôi còn biết đường tôi soạn đồ nào
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà Cún này cứ toàn đầu độc chị em thôi hihi từ giờ đến tết làm 1 buổi tất niên đê các bà đê
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Há há, vụ hỏi kinh nghiệm mà đưa lên đây lại bị Mod tẩy chay cho coi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, chưa cưới đã vỡ mật rồi. Lo đám cưới mệt phát khiếp lên ấy chứ bà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sướng, sướng. Gớm, lấy chồng chưa thấy sướng đã thấy mệt. hehe. Mà cái sướng của mỗi người khác nhau đó.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cưới thứ 6 tuần trước. Hum nay mò vào là hơi bị sớm đấy. Hehe, về khoản sướng này bà nào phụ đạo tôi đi.