Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa cứ khi nào chúng ta ra hoạt động cộng đồng là chúng ta thua hết các tỉnh khác về sự đoàn kết... thế mới đau chứ.. một thứ tại hại nhất đó là ko đoàn kết
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa đang tham gia cái vụ trồng vườn cho đỡ buồn, hí hí, nghe nói mọi người hay trồng trọt trên zingme, tớ tham gia cho đỡ ngấy
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Thanh Hóa nhà mình rời rạc thật đấy, chả có khí thế gì cả. Đất thì rộng, người thì đông, chỗ nào cũng thấy có mặt, nhưng tính đoàn kết thì thua xa Nghệ An. Thấy người ta lập hội mình cũng lập, giờ bỏ hiu bỏ hắt thế này, chả thấy vào nữa, chán thế.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa đi chứ mi. xin số điện thoại liên lạc nào. đợt này bận quá. cứ Thanh Hóa - Hà Nội liên miên. hix sorry cả nhà vì ko vào diễn đàn thường xuyên được, nhờ cả nhà giúp cho hội đồng hương TH xôm hơn nhé. tks nhìu ^^
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Quanh đi quẩn lại vẫn thấy có mình mình. Tết nhất rùi, ọp ẹp cái cho có khí thế nào.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Con gái Hải Phòng làm dâu xứ Thanh xin chào cả nhà ạ. Bố mẹ chồng mình hiện đang sống ở Hà Vân- Hà Trung, còn 2 vợ chồng thì đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. P/S: Mẹ em Vạc ơi. Nhìn avatar của mẹ nó mới nhớ ra là lâu lắm rồi chưa trả lời câu hỏi của mẹ nó trong topic gì gì ấy ( lâu quá rồi k nhớ). Mẹ nó đừng giận nhé. Thôi thì chị em vào đây chào hỏi nhau vậy.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Hồi đó tớ có hỏi là quê nội nhà ấy ở đâu. Bây giờ thì biết rồi nhé. Tết về quê nội ko? Hà Trung cũng gần Hậu Lộc nhà tớ đấy.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa 2 mẹ con đang chuẩn bị về quê nội 1 tháng để ăn tết đây. Chả là từ lúc sinh bé đến giờ chưa cho về thăm ông bà lần nào vì xa và con còn bé quá. Toàn ông bà phải ra thăm cháu thôi. Nói thật là 2 năm về quê chồng dịp tết thấy lạnh lắm. Đã thế quê mình lại hay ăn uống nên quanh quẩn ngày 3 bữa cơm mệt hết hơi rồi. K biết năm nay có trụ lâu được k.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Quê nhà nào cũng vậy đấy. Nếu thấy gò bó quá thì sang Hậu Lộc chơi. Mẹ Vạc đón
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Chào các mẹ, Tớ ko phải dân TH nhưng có chồng là người Bỉm Sơn - TH. Năm nay cả nhà tớ về nội ăn Tết đây. Có mẹ nào ở Bỉm Sơn không cho tớ giao lưu với? Tớ về quê chồng cũng chỉ biết phục vụ cơm nước cả ngày chứ chả biết đi đâu chơi hay làm gì khác cả.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa ghé qua TP Thanh Hóa thì alo tớ đón nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Vậy nhà ấy ko phải gốc Thanh Hoá nhưng là ngọn Thanh Hoá rồi. Con dâu ngày Tết thì nhà nào cũng giống nhà nào, suốt ngày cơm nước dọn dẹp thôi. Nhất là các mẹ ở xa lấy chồng về đây, nhiều người nản lắm. Cố lên các mẹ, nếu thấy buồn thì ghé nhà các member khác trong topic này chơi. Giao lưu thư giãn. Nhà mẹ Vạc ở Hậu Lộc. WELCOME cả nhà nhé.
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Tớ đang chuẩn bị muối hành rồi. Để dành Tết anh với bánh Tét rán
Ðề: Câu lạc bộ các bố mẹ ở Thanh Hóa Chào các mẹ Thanh Hóa anh hùng. Mình là Nhàn - sinh ra ở Xứ Thanh, nhưng giờ theo ax sống và làm việc tại Hà Nội. Nhà đẻ mình ở đường 2 Tân Sơn. giờ 1 năm mình chỉ về quê vài lần thôi vì có con nhỏ. Có topic này tiện giao lưu với các mẹ cho đỡ nhớ quê. À mà Hồng bằng tuổi mình, cấp 1, 2 Hồng học trường nào nhỉ? trông quen lắm. Tớ học Tân Sơn.