Thể theo nguyện vọng của các mẹ trong box kinh nghiệm, em mở ra hội này , cả nhà sang đây trao đổi để được toại nguyện là có được cô công chúa như mong ước nào. Đầu năm mới chúc cả nhà phát tài phát lộc và đặc biệt canh được cô công chúa nhỏ như ý nhé(u)(u):wave:wave:wave
Tớ có công chúa rồi , công nhận có con gái sướng lắm các mẹ ơi ! con gái tình cảm lắm , lúc nào cũng ở cạnh mẹ thôi , thật lòng cảm ơn Trời cho mình cô con gái đáng yêu .
Nhà mình mới chỉ có nhóc cúc cu thôi, nhóc con cũng tình cảm nhưng con gái thì tình cảm hơn nhiều. Bà chị mình có con gái nhìn nó điệu đà, nũng nịu với mẹ, quấn lấy mẹ cùng học nấu với mẹ, rồi còn làm người mẫu cho mẹ chụp ảnh, thấy yêu thế không biết.
Giai đầu nhà em hơn 3 tuổi ròi, yêu mẹ và lẻo mép lắm nhưng mà nghịch lắm, lại còn lúc nào có bố là nó " ét xít" mẹ Lúc nào dỗi bố lại chạy sang thủ thỉ với mẹ... Cơ mà các bác ơi? Để canh được cô công chúa nhỏ thì phải tuân thủ theo nguyên tắc nào kó ạ? Ví dụ chế độ ăn uống,..... Bác nào biết share em ít kinh nghiệm với ạ
Cho tớ tham gia 1 chân nào ! Thèm lắm í thằng cu nhà tớ hơn 4 tuổi lại toàn thích mẹ sinh thêm em giai thôi .!
Ừ mẹ nào có kinh nghiệm gì để canh thành công thì chia sẻ với mọi người nhỉ. Mình cũng chỉ lo nhà có hai cái đồng hồ cúc cu thui, mẹ chồng già buồn nhắm
các mẹ ời ơi ời! em là thèm con gái từ cái thủa tí teo, nghe mẹ em nói là hồi 7 hay 8 tuổi gì đó thấy nhà toàn em trai, ko ai chơi cùng em đã bảo với mẹ em là sau này em sẽ đẻ vài bé gái chơi thoải mái! híc...hic, nhưng trời có chiều lòng người đâu!!! em mê con gái đến nỗi có bầu bé đầu được 3 tháng mua toàn đồ con gái, sau đó mang tặng hết vì lòi ra cúc cu, giờ gần 5 tuổi nghịch như quỷ sứ! vấn đề là em đang bầu bí tập hai được 8 tuần gì đó,và sinh vào tháng 8 năm con sửu có mẹ nào bói toán giỏi, tính giúp em xem có được thỏa lòng mong ước làm mẹ vợ ko hỉ???em cám ơn nhìu nhìu!!!
@Lan: hu hu, nhào vô đây lại bị mụ trêu cho chết thèm. tức quá đi mất thôi. Quả này canh k được thì treo cổ mất thôi. Hai thằng giặc, như ác mộng ý.
nhìn con gái thèm vật. Nhà này 2 thằng quỷ, chán. ko biết đẻ đứa thứ 3 có đc gái ko nhể nhỡ lại ku nữa thì chít
Các bác ui e cũng đang thèm cô công chúa lắm đây. Các bác cho e lời khuyên với. @ vợ chồng mệnh Thủy , mới sinh được 1 cậu ấm mệnh Thổ nay muôn kiếm thêm cô con gái mệnh Mộc đây ah. E nghe nói năm 2010 là mệnh Mộc thì phải nhưng là tuổi Dần( mà các cụ bảo con gái tuổi Dần vất vả cao số có phải ko ah?) Các bác tư vấn e với ah
Không phải đâu nhá, con gái tuổi Dần có cá tính lắm đấy. Mà lại đảm đang, tháo vát nữa, tớ chơi với mấy chị toàn tuổi Dần, toàn người giỏi cả . Cô con gái tớ tuổi Hợi, nhưng lại cầm tinh con hổ đấy
Hi mẹ thoitrangonline, mình lang thang bên mua sắm có đọc bài viết của bạn ở đó nên say thank you , chạy qua đây thì thấy bạn, có duyên nhỉ? Mình cũng mong có baby sớm nè bạn nhưng hồi xưa thì thích bé trai, bây giờ lấy chồng thì thích bé gái, mình cứ thích nhìn đồ bé gái -mê tít vậy đó, mình ước sinh được cô công chúa năm nay bạn à, nhưng vẫn còn lưỡng lự 1 xíu, vì đâu đó trong mình vẫn thích bé trai trông bé trai rất dễ thương khi còn nhỏ, lớn lên bé trai ít có tâm sự hay theo mẹ phải không bạn? còn bé gái lúc nào cũng gần gũi với mẹ và tâm sự với mẹ và hiểu được mẹ nhiều hơn bé trai. Các mẹ khác có ý kiến thế nào về việc bé gái ,tâm lý bé gái, nuôi dạy bé gái. Mình chúc cho các mẹ mê bé gái như mình được như ý nhé. Mình cầu nguyện xin được baby,trai gái gì cũng được hết, rồi sau đó sinh tiếp thì ráng có bé trai. hihihi.
Mình có chị bạn tuổi Dần cũng giỏi lắm đó bạn, mà số chị ấy sung sướng lắm cơ, tuy là chị ấy hơi cao số 1 xíu khi lập gia đình năm 34.Bạn yên tâm nhé, tuổi dần sung sướng lắm. Nói về ngũ hành, bạn sinh xuất cho con tuổi mộc thì công chúa của bạn rất tốt, tuy là nếu bạn có bé tuổi Mộc sẽ khắc anh bé mạng Thổ . Khi đặt tên cho bé bạn chọn tên bộ thủy cũng tốt cho bé. Vì cây cần có nước mà.
Lâu lắm rồi hôm nay mới lại vào mạng. Ngồi đọc những dòng này của bạn mình lại khóc, ko phải vì bạn đâu mà vì buồn Mình có 1 nhóc trai gần 3.5 tuổi rồi. Đợt vừa rồi 2 vạch vợ chồng xúng xính vui vẻ, và cầu mong là 1 em bé gái. Nhưng buồn thay mình đã bị saỷ, tính đến hôm nay mình ra viện được 1 tuần. Lần thứ 2 bị sảy, ko chỉ có buồn mà còn lo lắng, buồn tủi nữa. Ox mình thương vợ thì về toàn bảo : Năm nay kinh tế kém ngoài đường vắng lắm em ạ, ít ai đi sắm tết nhất gì lắm nên em đừng lo nhà mình chưa có gì ( vì nhà em chưa sắm sửa gì cho tết cả ). Thôi vào đây lan man rồi, chúc cả nhà mình năm mới toại nguyện trong mọi mong ước, đặc biệt là sức khỏe nhé !
Bạn ơi cố lên, tớ cũng có 1 cô con gái, sau đó cũng bị giống bạn, giờ lại có thêm một cô con gái nữa rồi. Yêu lắm lắm đó.