Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ của Ỉn, 18/3/2010.

  1. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Mai Cún mang cho t 2 gói trà nhá!!!!
     
    Đang tải...


  2. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Gúm chưa, 1 năm về cả chục lần còn đòi ghen tị với tui hở bà?
     
  3. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Có, tôi lấy tất :) Sau này cho con dễ nuôi. Tôi sinh vào cuối tháng 3 lúc đấy trời chắc ấm hơn chút nhỉ.
     
  4. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Hê hê, thế bà thấy cái sướng gì là sướng nhứt thế hử?
     
  5. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Uhm, tôi nghỉ ở nhà an dưỡng rồi. Rảnh qua nhà tôi chơi nhé.
     
  6. Jean&Ren

    Jean&Ren Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Hehe ku con dạo này trộm vía lắm bà ạ, hnay biết với tay đòi theo ông ngoại rùi ná!
     
  7. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Hì, nói thật là mấy hum nay lạnh phát khiếp. Vừa lạnh vừa giá nên thấy sướng nhất là được ngủ ấm. Keke
     
  8. thienfu

    thienfu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Ku con nhà bà cứng cứng chưa? Lớn lên cứ khéo mồm như mẹ nó thì gái chết hàng loạt ha.
     
  9. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Các bà đã đi sắm Tết chưa. Năm nay 2 VC tôi ăn Tết HN. Vừa đi ngó nghiêng phố phường tí mà thấy cái gì cũng tăng giá...Hix.
     
  10. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Trời, yêu thế. Bà còn đồ của sơ sinh của bé cho tôi một ít lấy vía nhé. Mà hai mẹ con định ăn tết trong đó luôn ah?
     
  11. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    mấy mụ tám ác quá.bảo sao hồi tôi mới vào diễn đàn LCM lần đầu tiên nhìn thấy những người gửi đến cả chục nghìn bài,mình cũng chịu khó post bài phết mà mới được hơn trăm mà họ viết cái gì mà nhiều thế,hóa ra các bài 888 cũng được tính là 1 bài gửi .hic..
     
  12. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Tết thì hàng nào cũng tăng mà bà, thế sắm sửa được gì chưa bà?
     
  13. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Đúng là gần tết cái gì cũng đắt các bà ạ, sáng nay 2 chị em tôi đi mua trước ít bánh kẹo,ômai,với bia,nước ngọt...mua vớ mua vẫn ở đại lý thôi đấy chứ ko phải vào siêu thị đâu thế mà hết gần 2t liền, hức thế mới biết đồng tiền mất giá quá. Kiếm mãi mới đc 1 đồng thế mà tiêu vèo phát 10 đồng :(
     
  14. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    hic, bà sắm tết để tránh bão giá àh. Nhà tôi chưa sắm gì cả mời đặt mấy quả bưởi nhà bè nghé hip thôi. tết này lại về cắm nhà bà ngoại nên chắc cũng chả sắm gì cả.
     
  15. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    hehe uh thứ 1 là tránh bão giá, thứ 2 là gần tết tôi sợ cái cảnh mua hàng chen lấn,đông đúc, chờ đợi lắm nên hôm nay rảnh rang tiện thì mua luôn cho xong. Đồ này tôi mua cho nhà bà ngoại Hươu thôi còn tết này nhà tôi cũng về nhà bà nội Hươu ăn tết ở đó, mà về đó ăn tết chả nhẽ mềnh lại ko mua gì về ah, haizzz mà biếu xiền thì chắc chắn bà nội Hươu ko lấy rồi, tôi đau đầu cái khoản quà cáp này quá các bà ạ
    @ bà Shin: tôi sắp ít đồ cho baby nhà bà rồi đới, hôm nào gặp tôi đưa nhé. Hội chợ tới bà có đi ko,tôi mang đi cho lun ?
     
  16. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Kiếm tiền thì khó mà tiêu tiền thì dễ mà bà...
    Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn nữa bi giờ nhỉ???
    Hị hị...
     
  17. Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Cả nhà giờ mới lục đục sắm tết hả, tôi sắm xong hết từ đầu tháng rồi. Kế cả vàng mã, đi đường vác bộ ông công ông táo mà ai cũng nhìn. Giá cả cũng chỉ là một phần thôi, chủ yếu là tôi sợ cái cảnh đi chợ cứ chen chúc nhau, đường phố thì gần tết cứ đông ùn ùn, ai cũng bê bê vác vác sợ lắm.

    2 năm nay tôi rút kinh nghiệm sắm được cái gì trước thì sắm, đến khoảng 23-24 thì rục rịch chuẩn bị nấu nướng sẵn thịt thà trữ trong tủ. Kẻo 25 tết cô GV về thì một mình vừa cơm nước con cái lo sao được, chồng thì cứ xác định bận nhậu nhẹt tiếp khách đến tận sáng 29.
    Mọi thứ hòm hòm rồi thì sáng 30 dậy sớm chuẩn bị mâm cơm thắp hương xong là vợ chồng con cái mới kéo nhau đi chợ mua hoa đào với rau củ quả, đi tầm đấy mới cảm nhận rõ ko khí tết, lại gần cuối buổi chợ nên toàn mua được hoa rẻ đẹp: có 30k mua được cả cành đào Sơn La to vật, vác về chia đôi nhánh được 2 cành cao quá đầu người, cắm cả 2 tầng nhà đẹp mê li.

    Ăn tất niên xong thì tiện bữa cơm chiều chuẩn bị sẵn luôn mâm cúng giao thừa, bê để trên tầng 4. Tối lại kéo nhau đi chơi và xem bắn pháo hoa, ở nhà ông nội Ỉn chỉ việc thắp hương thôi. Qua giao thừa thì về nhà chúc tụng nhau rồi đi ngủ

    Đấy, thế mới được thảnh thơi. Chứ mấy năm đầu ngu như bò, cứ đến 30 tết thì đầu cắm vào đít chổng ra, nhìn người ta nô nức đi như trẩy hội mà đành chịu chết.
    Nhớ mãi cái năm đầu tiên ăn tết ở nhà chồng, tôi khóc suốt từ lúc 7h tối đến lúc qua giao thừa mới nguôi, phần vì nhớ nhà, phần vì tủi thân: suốt từ hôm 27 tranh thủ chạy về biếu bố mẹ mấy đồng ăn tết rồi mất hút, ko về ăn được cả bữa cơm tất niên với bố mẹ. Mà tết ở nhà tôi vui lắm: cô bác ra vào nườm nượp, rồi quây quần bên nồi luộc bánh chưng nói chuyện rất vui...chứ ko cô quạnh lạnh lẽo như ko khí ở nhà chồng tôi đâu
     
    Last edited by a moderator: 9/1/2011
  18. me&you

    me&you Linh Juice -0936009969

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    10,639
    Đã được thích:
    1,397
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Đấy,bà Ỉn còn sắm trước cả tháng đấy nên tôi bây giờ mới sắm cũng vẫn chưa ăn thua gì hiihi
    Nhớ đến chuyện năm ngoái chồng tôi cũng 5h chiều 30 tết ra đường vác cành đào to đùng về ,hý hửng khoe vợ có 30k mà vừa to vừa nhiều nụ xong cắm đến tận mùng 5 tết rồi mà cũng chỉ có vài bông nở, còn lại thì nụ rơi đằng nụ, lá rơi đằng lá cứ gọi là buồn cười =))
    Năm nay tôi tính chơi 1 lọ hoa ly với salem thật to để góc nhà thay vì cho đào như năm ngoái có nên ko nhỉ ?
     
  19. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)


    Đào nhà tôi rẻ thế à? Khổ thân nó bon chen từ SL xuống HN mà xuống giá quá! Hi hi.

    Kinh nghiệm của bà hay đấy, kiu kiu Ỉn. CN đi hội chợ nhé, tôi còn gửi nốt money bà, thứ 2 tôi lượn lờ cá cảnh rồi.
     
  20. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Ừa, năm nay bão giá mà, vàng còn tăng gấp đôi kia mà. Thế bà đã sắm được nhiều chưa?
     

Chia sẻ trang này