Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cho Pin gởi lời chào mẹ Sáo và bạn Sáo nha.Chắc mấy anh chị "Cọp" này rủ nhau ra chung một tháng thì phải...hiiii.Trộm vía bé nhà em giỏi lắm nhưng mà có cái tội là phá kinh khủng.Bố của Pin gọi Pin là "Siêu quậy" luôn.Thấy con cái hoạt bát, vui vẻ lanh lợi và năng động là em vui rồi (mặc dù là mẹ theo mẹ dọn dẹp đuối luôn). Anh Pin này chưa biết đi đã phá lắm không biết đến khi biết đi phá dữ dội hơn nữa. Qua tết này là thôi nôi một lèo luôn...hiii
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Buôn dưa lê bán dưa chuột là nghề tay trái của chị em bạn gái chúng mình mà...hiii
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trời ơi, em gái xinh quá...Mà nè, mẹ nó ko sợ sau này có ng đến tống tiền à? Cái ảnh con gái sẹc xy kia mà tớ lưu lại, sau này cho mẹ nó bít tay, há há...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ui, em xí một chân trong hội với. nhóc Bơ nhà em sinh rằm tháng 8, con gái hôm rằm đấy các mẹ ạ, siêu lì, không ti bình, đút thìa cũng không được, chỉ ti mẹ và ...bú mẹ thôi, hic hic. mẹ ra ngoài, đi làm...sẵn sàng nhịn đói đi ngủ chứ không ti bình, em đến khổ các mẹ ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trời ơi, máu làm lịch ảnh cho con quớ mà chưa có time làm. Công việc ơi là công việc, sao mà lắm việc thế hả giời
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ui, bé Pin sinh cùng ngày với PL nhà mình này, PL sinh lúc 8h20 (giờ Thìn), bé Pin sinh nhằm giờ Mão rồi. Hì hì. Bé PL nhà này thì mãi không chịu mọc răng, tới lúc mọc thì mọc 6 cái cùng 1 lúc luôn. Vụ răng cỏ này hành bé không ăn, không ngủ được vì đau. Hic hic hic.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bom lại lần nữa lịch của nhà bopby. 2 anh em nhà này trông yêu ghê ta. Chep chẹp, anh giai trông ra dáng thanh niên ghê rồi đó. Mà yêu nhất ảnh con gái xẹc xy nha, trông xinh ơi là xinh, lông mi dài ơi là dài. Mình cũng thích làm lịch mà chưa rảnh được lúc nào luôn. Hic hic hic.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ấy ơi, bầy tờ cách làm lịch với. Đẹp quá trời luôn. Thanks.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cho em được tham gia vào gia đình nhà mình với ạ em vừa sinh bé hôm 16/11/2010, sinh vào 0h40phut (giờ Tý, ngày Tý, tháng Tý, mẹ tuổi Tý nốt ạ) Tên bé: Trần Trung Hải Cân nặng lúc sinh: 4kg, gia đình em đang sống ở Hà Nội. Hết ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào PL mọc răng trễ nên đau, bạn P mọc răng sớm nên chẳng thấy khó chịu hay đau gì cả chị à.Em xem cái clip bé PL gật đầu theo nhạc hay quá còn Pin thì nghe nhạc lại lắc lư cái đầu giống như Xuân Mai hát mà lắc đầu vậy đó chị.À còn cái vụ này nữa, Pin thích "gái" đẹp.Xem nhạc hay tin tức mà thấy chiếu gần mặt các ca sĩ là anh cười tít cả mắt.Mà Pin nghe Trần Thu Hà hát Opera là la theo cứ như đang hát Opera vậy...nhìn tức cười lắm.Bọn trẻ bây giờ không thiếu thứ gì nên thông minh lắm chị nhỉ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bây giờ PL nghe nhạc là ư ử hát theo, đong đưa và vỗ tay nữa chứ không chỉ gật đầu như hồi 8M. Chị cũng thấy bọn trẻ con bây giờ đủ chất nên có vẻ lanh hơn ngày xưa. Hôm qua PL chụp ảnh hộ chiếu, trông ảnh như 3 tuổi. Trông già tới mức bố mẹ cháu lo ảnh của cháu sẽ không được chấp nhận đấy. Mai mẹ cháu post lên cho cả nhà xem nhé. PL thích nhất chương trình Chúc bé ngủ ngon và cũng thích nhất bài hát đó. Các bé tuổi Dần biết làm gì rồi?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng con gái yêu được 5 cái răng. Thế mà mẹ cứ tưởng chậm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Pin nhà em ai nhìn cũng bảo "già" cứ như gần 2 tuổi rồi vậy.Cọp này cũng biết vỗ tay, biết lắc đầu. Mỗi khi em cầm bình sữa chuẩn bị cho bú là bé lắc đầu à.Mà còn cái này nữa nè, cho ăn gì mà hỏi ngon không là anh ta cứ trắc lưỡi nhìn iu lắm.Nghe nhạc riết rồi thuộc hay sao í, tới đoạn nào anh thích hay thay đổi bài là anh cứ ư ư a a suốt.À em có cho bé xem đĩa "Bé yêu biết đọc", bé thích lắm chăm chú xem, xem rồi giờ anh ta biết cái đầu, mắt, tay, miệng (trong đĩa có hẳn 1 bài hát về các bộ phận í).Mỗi lần mà em nói giống đĩa là anh Pin quay sang tivi liền. Nhờ mẹ chăm nên bé biết cũng nhiều, nào con chó, con gà, tivi, quạt máy...Trộm vía con học nhanh, cái gì làm qua 1 lần anh bắt chước liền.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi ôi, Sáo ghen tị với Pin quá...Mẹ Pin ở nhà chăm con hở? Sáo phải đi gửi trẻ từ lúc 6m để mẹ đi làm rồi nên nhiều cái không được như Pin đâu...Mới bít hoan hô, bi bi, đi chợ và ấm ứ hát thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cọp Hẹc thì vỗ tay, hỏi gì không đồng ý là lắc đầu, thơm má, biết giục mẹ nhanh mẹ nhanh, mẹ măm mẹ măm, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Con chưa biết hát gì cả hị hị
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Dạ hồi trước em cũng đi làm, em làm kế toán chị ạ.Mà từ lúc biết có bầu thì theo "lệnh" của chồng thì em ở nhà dưỡng thai và chăm con.Nói chung vì chồng em lo lắng quá đường sài gòn thì đông xe nên chồng em sợ.Với lại nhà có 2 vợ chồng em đi làm thì không ai chăm bé, mà gởi nhà trẻ thì ôi thôi tội con lắm...nhìn mấy đứa bé đi nhà trẻ tội ơi là tội vậy đó.Pin thấy nhà đơn chiếc nên thương mẹ hay sao ấy anh ngoan lắm.Mẹ bận việc gì là Pin tự chơi à.Chồng em thì làm xưởng ở nhà nên 2 vợ chồng cũng vừa làm vừa chăm con.Hồi lúc mới sinh có bà ngoại lên chăm đẻ và huấn luyện cho em chăm cháu.Bà ngoại chăm đến Pin 6, 7 tháng mới đi mà. Nói chung là ngoại sợ con đầu lòng mà.Vì vậy em thấy em may mắn nhiều lắm, chồng thì phụ giúp việc nhà, con thì ngoan ngoãn (đôi lúc có hơi dở chứng 1 chút).Nhưng nói chung là em hài lòng với những gì gia đình em và em đang có...hiii (nở mũi quá...hơ hơ hơ)
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em mới tham gia mà em cũng lười đọc lại mấy trang trước lắm.Thôi thì em mạo muội có chút ý kiến nếu mà có rồi thì mấy chị bỏ qua nha. Em đề nghị mấy mẹ up hình mấy mẹ lên đi cho cả nhà biết mặt, ra đường biết mặt mà còn nhận ra nhau chứ, ý em là thế đúng không ạ.Mấy mẹ ở khu vực nào thì mình liên lạc để còn off éc nữa chứ.Thấy mấy nhà kia off ec vui quá trời luôn à.Sẵn cho con gặp thêm nhiều bạn bè nữa.Mấy mẹ cho em ý kiến nha.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào PL giống Pin nhiều quá, Pin cũng bú ngoài hoàn toàn chê mẹ...Lúc mới sinh ép cỡ nào cũng không chịu bú.Em cũng sinh mổ chị ạ.PL nay nhiêu kg rồi mẹ nó ơi.Trộm vía Pin cứ tăng cân đều đều.Lúc mới sinh là 3,7kg đến 2 tháng thì được 6,1kg , 6 tháng anh được 9,2kg. Bây giờ 10 tháng anh được có 10,7kg. Anh Pin này từ tháng thứ 8 đến giờ cứ bình bình tăng từ 300gr đến 500gr à.Không vào vào như trước nữa.Bây giờ dài được 80cm rồi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mừng khủng long con . Mẹ nó ko viết tên gọi yêu của bé nên mình gọi là khủng long con vậy hì hì. Trộm vía 4kg cơ à, chúc bé con ngoan, hay ăn chóng lớn cho bố mẹ yên tâm nhé