Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ của Ỉn, 18/3/2010.

  1. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Bà cứ từ từ mà tận hưởng đê, có gì k "hỉu" cứ PM. Ha ha ha...
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Bà này khệ nệ lắm rồi nhể? Đẻ vào tháng Tết là sướng rồi, nhất bà đấy.:D Dạo này có bị nặng nề khó ngủ k? Mình nhớ tháng cuối, mình sợ nhất là một ngày p chạy vô thăm anh Wiliam Cường k bít bao nhiều lần. Hí hí. :D:D
     
  3. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    ÚI giời ơi yêu thế? Trộm vía con, ăn mau chóng nhớn nhé! Ra tết gặp khéo đi tốt chạy tốt rồi í chứ. Hi hi.
     
  4. Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Theo tôi thì cả năm mới có mấy ngày tết thì cứ nên mua lấy cành đào hoặc cây quất mà bày, ăn chơi hơn thì làm gốc mai mà ngắm, để bước vào nhà còn có ko khí tết. Chứ hoa lys với salem thì quanh năm cắm lúc nào chẳng được
    Năm kia thấy mọi người cứ đổ xô đi mua địa lan bày nhà, cũng đú đởn đi mua chục gốc địa lan vàng to oạch đường kính chậu phải hơn 60cm (cho nó hoành tráng) về biếu bố mẹ chơi tết. Của đáng tội đẹp và bền thật, ai đến cũng suýt xoa nhưng mà mất toi gần 3tr. Đã thế lại còn bị bố mẹ mắng vì xót tiền, kèm theo câu: thà mày cứ đưa chỗ đấy cho bố tiêu còn hơn
     
  5. Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Đấy là VC tôi thấy người ta cũng muốn bán tống bán tháo để về cho nhanh nên thấy tội ko buồn mặc cả đấy nhé. Đi dọc đường Láng ối người mời ời ời. Mọi năm gần tết xã tôi toàn được người ta chở đến cả xe đào SL, thích chọn cành nào thì chọn rồi mới đi biếu người khác. 2 năm nay chắc xã ngại nên ko lấy nữa nên toàn đi mua

    Mà đào đấy ngộ nhỉ, lúc chở xuống trông khẳng khiu như cành củi khô, chán chẳng buồn nhìn. Thế mà đem vào nhà ấm áp cắm mấy ngày là nụ với lộc nảy kín cành, đúng mấy ngày Tết nở rộ đẹp ơi là đẹp. Cành nó cong cong phủ ra bàn uống nước, ngồi uống trà mà cứ như đang ngồi dưới cả cái cây rợp hoa ý, cắm đến hơn tháng vẫn xanh tốt tiếc ko muốn vứt đi ý

    CN này ko biết tôi có đi HC ko, nếu ấm áp thì có thể, còn cứ lạnh kiểu này thì chịu. Tôi hay bị mẹ bảo là sắp chết khẩy mà
     
  6. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)


    Ừ, xuống HN mấy năm, đi ăn tết nhà ng khác, nhìn thấy cành bích đào là ứ thích, kỉu gì cũng phải là đào phai mới đúng điệu, nhìn mới thik, bà nhể.

    Bà k đi hội chợ tôi làm sao gửi xèng bà, nợ sang năm thì chít. Hôm đấy gửi ai đc nhể? Cún có đi k để gửi Cún nhỉ?
     
  7. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Tôi được cái chửa gọn nên chưa khệ nệ lắm nhưng thấy ngủ ít rồi. Trời lạnh, nghỉ ở nhà mà sinh hoạt cũng đúng giờ giấc lắm, nằm chẳng ngủ được dậy còn thoải mái hơn. Tôi ít đi tiểu đêm lắm, hầu như là ngủ 1 mạch thôi, dạo này hơi lười uống nước nên bs kêu nước tiểu hơi cặn.
     
  8. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Lạnh thế này chỉ ở trong nhà thôi, tôi chả dám lượn lờ đâu cả. Trưa nay hai vợ chồng ra ngoài ăn rồi về ngủ, trời thế này bà đi làm mặc ấm vào nhé may mà tôi xin nghỉ tránh được đợt rét này.
     
  9. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Cảm ơn bà nhé. Tôi chưa biết có đi không, nhà bà ở khu vực nào nhỉ, nhắn cho tôi số điện thoại của bà để tiện liên lạc nhé.
    Nói đến sắm tết trưa nay hai vợ chồng đi ăn rồi nói việc biếu quà tết cho những ai mà thấy tốn kém quá. Nhưng năm nay không khí đón tết có vẻ trầm lắng các bà nhỉ không rôm rả như mọi năm.
     
  10. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    hihi tôi năm nay vào ngoại ăn tết nên kệ chả sắm gì cả, chưa năm nào săm bánh heheh toàn được cô chồng và mẹ chòng cho< 2 người cho 2 cái mà ăn còn ko hết vì đi về ngoại chơi để ngoài này chuột nó ăn giúp mình hehehe. chủ nhật này tôi đi hội chợ, hôm nay cả ngày làm dỗ ở nhà chồng, rửa chén bát lạnh dã man luôn
     
  11. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    bà này hôm nay ở nhà làm dâu ngoan à.lâu lắm hôm nay mới mò vào nhà đây.bà đựoc về ngoại ăn tết à sưóng nhé
     
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    mà hôm nào thì off tất niên đấy????
     
  13. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    làm gì mà sướng ihhhi tự tui quyết định, chả ma nào dám cản, mình phải như vậy thì mới sứong cái thân được chứ nghe các lão có thiệt thân thôi , ma lâu lắm bà mới vào nhỉ
     
  14. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Năm này nhà tôi cũng ăn tết nhà ngoại đấy. He he.

    Bà lại về Huế à? Sao lượn như cá cảnh thế nhể?
     
  15. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Ôi giời có off trong tuần này đc k? TÔi còn đú đc.
     
  16. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Iem xin lỗi chị hôm đó em k đi xe máy nên iem k mang.Chị dùng thấy sao roài
     
  17. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Đến khổ, sắp đến lượt tôi đây mà tôi vẫn ung dung,chưa bít làm giề với làm giề
     
  18. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Trời ơi, Huơu nhà bà làm người mẫu nhí còn đẹp hơn cả mẫu Hàn xẻng bà ạ
     
  19. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Nhất là năm nay nó lại còn vác thêm cái bụng nữa nhờ nên nó càng phải chuẩn bị sớm.=))
     
  20. Ga-In

    Ga-In Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    3,864
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II)

    Nên bà ạ.Năm nay đào quất đắt lắm. Tôi ứ bít thía nào chứ trời mà cứ rét sun vòi như này thì đào k nở được.Tôi mò lên vườn đào roài. Toàn củi khô thoai.=))
     

Chia sẻ trang này