Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà định lập hội đầu độc thiên phú đấy à.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mụ này khổ thân năm nay phải lo cho con ốm đau, thỉnh thoảng lại vào thả tõm 1 câu rồi lại lặn 1 hơi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi 1 mình mình mà chém từ trang 1030 sang trang 1031. Thôi iem dừng. Mà có lịch ọp tất niên chưa Ỉn ơi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đợt rét này đi đâu tôi toàn mất phí cho mấy anh taxi, hoặc nếu ko thì lại alo ông ngoại chở ô tô đi cho lành chứ tôi chẳng dám chạy nhông nhông ngoài đường. Xã bảo Ỉn là mẹ Ly quá cả vip rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) @Zin: nhà mình có bà cún đi HC đấy, gửi bà ý cho tôi cũng được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) sao bà về quê sớm thế ? ở trên này ăn chơi đú đởn cho bằng chị bằng em đã rồi mới tàu lượn chứ hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nhà tôi tận trên Âu Cơ cơ, bà cố gắng đi hội chợ đi để tôi gửi cho bà chứ bà vác bụng lên tận trên nhà tôi thì xa quá,khổ thân . Mà bây giờ mới có mùng 7 âm thì mọi người vẫn chưa thấy có ko khí tết đâu bà ạ, cứ phải qua rằm thì mới rộn ràng đông vui đc. Hôm nay về nhà mẹ chồng chơi mới thấy mẹ bảo năm nay tôi phải đi biếu tết họ hàng bên nhà chồng mà tôi nản quá, năm ngoái trốn đc vì mang bụng bầu Hươu, năm nay khỏi trốn . Tính ra lại tiếp tục mất thêm 1 khoản khơ khớ nữa đây,haizzzz
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng mới loanh quanh đc vài thứ bánh kẹo linh tinh mà đã đi tong 1tr roài. khiếp thật. Mà còn bao nhiêu thứ phải sắm nữa chứ. Có khi mang rượu Táo Mèo và Gạo nếp Tú Lệ nhà mình đi biếu còn hay hơn ý nhỉ ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng toàn tốn kém cái khoản biếu xén chứ cho nhà mình thì chẳng tốn mấy. Cày cuốc cả năm để tiêu vèo cho cái Tết. hic
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) con tôi ốm suốt nên đang điên đầu về con đây bà ơi.đuwocj về ăn tết với mẹ là nhất rồi lại động đến nỗi đau của ta rồi.nhà mình dạo này đông vui nhộn nhịp thế nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vì tương lại con em chúng ta. Ha ha, Đúng là sướng lúc bầu bì đến con nhỏ trốn đc bao nhiêu việc, giừ chả trốn đc nữa ợ. Hị hị.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hic trời lạnh quá các bà ui. Ỉn ơi xem tuần này hôm nào off ốc cay buổi trưa đi cho tôi ké cẩm với.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vì tương lại con em chúng ta. Ha ha, Đúng là sướng lúc bầu bì đến con nhỏ trốn đc bao nhiêu việc, giừ chả trốn đc nữa ợ. Hị hị.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cũng tạm, thi thoảng nhớ vào thăm tui nớ, he he. Còn bà thì chắc chắn đắt hàng roài nhể?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hôm trước tôi cũng định gạ bà dưng tại ku Jean hay khọt khẹt nên tôi hơi ngại, thôi mỗi nhà lấy một ít vía tốt ná, con tôi trộm vía ăn uống cũng tốt lắm, để ra tết mẹ con tôi về tôi sắp đồ cho.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Công nhận thật bà ạ, có cái chăn nì thì cực ấm rùi keke. Tôi khéo mồm á hí hí...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khiếp, mấy hôm nay lạnh quá, tôi ko dám cho Sâu ra đường. Cuối tuần bà nào đi hội chợ mua đồ thì loa loa... tụ tập cùng đi nhé!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tại mày k chịu vào thôi chứ nhà mình rôm rả lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chồng mày nói chuẩn thía còn gì nữa.Bố của Vip chứ k phải Vip nữa nhưng thế còn hơn là bị lạnh.=))