Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ối giời mụ này.Đưa ra đề nghị ngon thế. Đi là phải gọi tôi đấy nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhớ qua chơi với tôi nhá.Hội nhà mình thể nào chẳng có đứa đi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng chả dám cho Hươu ra đường, có đi đâu cũng toàn phải tốn kém tiền taxi thôi ,mà ko biết Sâu nhà bà thế nào chứ Hươu nhà tôi gần 2 tuần rồi ko đc tắm hehe Đi hội chợ bà có cho Sâu đi ko?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) UI xùi làm xong cái chữ kí toét cả mắt. Chán thía tui dùng flick quen roài mà ló chẳng có slide, giờ bao nhiu ảnh lại p up qua bucket, ngại chít người. Thoai, đi nụ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ờ, bà là 19 gì ý nhỉ? Loa loa cả nhà là tội Jun ké cẩm mụ Jun gian hàng 19c nhé, các bà qua đấy đc tám với những 2 đứa cơ đấy! Tha hồ buôn. Hà hà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lạnh thía này, đến tui cũng còn hạn chế ra ngoài nữa nà.. cho our babies in site hết!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uhuhuh lạnh dã man nhưng nhớ các bà quá phải mò ra quán nét hỏi thăm các bà tý cún nhà tôi cho nghỉ học tuần này luôn vì lạnh quá, cho con đi học thương lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) show ít ảnh sản phẩm xôi gấc, bánh bao hôm làm với shinthoi, 2 đứa vừa làm vừa cười vì nặng mãi ko ra hình cái bánh bao ihihhihi Hôm nay trời lạnh giá em up món mắm cá nục cho bửa cơm thêm phần ấm cũng 1. công đoạn lọc xương cá 2. bâm nhỏ cá 3. bỏ cá đã lọc xương và bâm nhỏ vào bát canh 4. cho 3 lạng thịt băm, 4 quả trứng và 1 thìa nhỏ mỳ chính, 1 thìa dầu ăn 5. trộn đều rồi cho vào nồi hấp tầm 30 phút là đã có 1 bát mắm nóng ngon tuyệt và thành phẩm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, tôi không căn mấy chuyện đó thôi. Đồ sơ sinh tôi dự định là xin hết cho con tôi dễ nuôi, mà được trộm vía như bé nhà bà tôi cũng mừng nhìn yêu ghê đi được ý. Mẹ con bà sáng suốt chạy vào đó tránh rét đấy, ngoài này lạnh lại mưa chán chết đi được ý.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, cún ơi nói đến vụ bánh bao mà đau lòng quá, tôi và bà sáng tạo được cách nặn mới nhỉ nhưng ăn cũng ngon phết. Lạnh này mà hai mẹ con cũng ra ngoài được àh, để tôi tìm hiểu xem mạng nào rẻ tôi cho bà số gọi mà liên lạc nhé......................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc các bà ngày mới vui vẻ nhá hihi giờ mẹ con tôi mới bình minh ,hôm nay trời lạnh quá đi mất ngồi quạt sưởi rồi mà vẫn tê cóng cả người Nhà mình có bà Ỉn với bà Cún đảm đang tôm rang hành mỡ nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm. có gì tôi sẽ nhắn cho bà nhé. Chuyện biếu tết công nhận mệt thật, quà cáp giờ phong phú quá chả biết mua gì cho hợp với túi tiền của mình cả. Bà yên tâm là có hươi gỡ gạc rồi, đầu năm đem biếu rồi trong tết vác hươi theo đòi nợ được rồi còn gì
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cho mình tham gia hội với nha. Lang thang mái trong thời tiết giá rét này thì lạc vào đây tự nhiên cũng thấy ấm lòng ^^ Nick MeKunCoi (nhưng chưa có bé Kún và đang mong mỏi có bé kún đây ) Tên thật : Phùng Hiền đương nhiên cũng tuổi con trâu Rất mong có thể giao lưu với các mẹ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) welcome nàng vào nhà mình nhé , có quả avatar hơi bị séc-sờ-xy đó ah nha, bà ko thấy lạnh ah, tôi nhìn bà mà thấy lạnh run hết cả người hehee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mình chụp ảnh đấy từ năm ngoái , thời tiết cũng ko khắc nghiệt như năm nay, mặc dù có lạnh nhưng vẫn phải cố để có bộ ảnh cưới để kỉ niệm hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đợt này lạnh kéo dài thật đấy. Hôm qua xã tôi hỏi quạt sưởi nó bảo 390K ko mua, hôn nay ra đòi 500K hic, đúng là bão giá theo thời tiết. Trời lạnh này hàng gì cũng đắt nhỉ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lại nói chuyện tắm, mẹ con tôi hôm nay cũng vừa giặt người xong, đêm qua nằm cứ thi nhau gãi cành cạch (chính xác là 1 tuần 3 ngày ko cho nước rơi vào người). Tháng này tôi xin cho Ỉn nghỉ học đến qua Tết, kẻo ông bà ngoại cứ gọi điện suốt ngày hỏi hôm nay có cho nó nghỉ ko, rét thế mà vẫn bắt thằng bé đi học. Khổ nỗi chỉ mất vài phút đi lạnh ngoài đường thôi, vào đến lớp là điều hòa ấm sực, các cô chỉ mặc mỗi cái áo mỏng nên vẫn cho con đi Mà các bà xem, rét thế này ai cũng muốn ở trong nhà, trẻ con nhà nào cũng giữ khư khư lo chẳng may nó lại ho thì khổ, điều hòa với quạt sưởi bật giữ ấm liên tục. Thế mà ông nội Ỉn lại tỏ vẻ khó chịu khi vc tôi hầu như cho Ỉn sinh hoạt ở trong phòng, ít xuống dưới nhà. Kêu là cứ nhốt nó vào cái hầm ý thì sau này động cái là nó sợ rét, cứ như tao đây này ngày nào cũng đi ra đường nên thấy bình thường... Các bà thấy có bực ko, trong khi tầm xế chiều mùa hè nóng như đổ lửa cháu chơi ngoài đường thì bắt phải đội mũ kẻo sương rơi nó lạnh . Tôi ko nghe thì ra điều là mẹ ko chăm con, cứ như thế bảo sao bị ốm...Thế mà trời rét căm căm lại nói cái kiểu ấy, hay ông muốn mấy hôm nay vc tôi cho Ỉn ra đường chơi? Bó tay! Lắm lúc muốn mũ ni che tai mà ko được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khoe ảnh mẹ con tôi đi chụp này. may mà hôm đấy trời ấm chứ lạnh như đợt này thì toi Cô bác nào muốn vote cho mẹ con cháu vào đây nhé: http://www.*********/news/customer/campaign/babau/detailimage.php?image_id=2029
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào mừng bà gia nhập chuồng trâu. Bà 888 mạnh vào nhé k mọi người 888 hết phần đó