Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Trùi ui bà này chụp ảnh bầu bì xinh quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi,mình có tính hay ít mồm lúc mới quen, khi quen rùi thì 888 tới bến ấy chứ. Hồi mới lấy chồng cũng thế, MC cứ chê là : nó chậm quá, lại ít mồm mép quá, bây giờ thì lại khen : nó sống còn tình cảm hơn con mình ^^ Toàn thế đấy ạ ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi đẹp quá. Hic lại làm tôi ham hố rồi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oạch, có phải shin nhà mình k thía??? Shin ơi, bầu bì vào, rùi đi chụp ảnh, trông bà nhớn thế. hehe. :mrgreen: bà chụp ở đâu mà đẹp thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ước gì mình được như cô ấy Chúc shin được giải nhứt ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi.Thế thì ổn roài, k sợ bị mọi người nói hết phần đâu.)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ham hố thì bà làm đứa nữa đi để đi chụp ảnh bầu.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cảm ơn mẹ kun, mẹ kun có baby đi rồi cùng dự thi với nhà Ớt nhé. Hic, có nhiều mẹ cũng xinh và sành điệu lắm nhé. Mình nhìn còn phải ngưỡng mộ cơ, có mẹ đi chụp ảnh mà ai cũng phải thốt nên xinh như ni cô Huyền Trang trong Biệt động Sài Gòn ý. Làm đứa đi khỏi ham hố. Nhiều mẹ đang mang bầu đứa thứ 2 phải thốt nên thế là mình mất cơ hội lần sau rồi Hic, làm mẹ trẻ con rồi chẳng nhớn àh. Tôi tham dự ''Bà bầu duyên dáng do web trẻ thơ tổ chức, bà rảnh vào vote cho mẹ con tôi nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bố chồng bà lại giống bố chồng tôi rồi đấy.lạnh thế này tôi cho nghé ở trên phòng suốt lúc nào xuống nhà ăn con là thấy mặt bố chồng lại sưng vù lên vì ko cho cháu xuống nhà chơi với ông.rét bỏ đời đi đựoc lúc nào cũng thích tha chau xuống nhà cho chết rét.nghĩ đến lại thấy tức.mặt lúc nào cũng xưng xỉa lên như là mình mắc tội tầy đình ý ôi nhìn ảnh mẹ con bà lại làm tôi nhớ đến lúc bầu bí quá bà ham hố thì lại chuẩn bị tập hai đi cho đỡ thèm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bố chồng bà lại giống bố chồng tôi rồi đấy.lạnh thế này tôi cho nghé ở trên phòng suốt lúc nào xuống nhà ăn con là thấy mặt bố chồng lại sưng vù lên vì ko cho cháu xuống nhà chơi với ông.rét bỏ đời đi đựoc lúc nào cũng thích tha chau xuống nhà cho chết rét.nghĩ đến lại thấy tức.mặt lúc nào cũng xưng xỉa lên như là mình mắc tội tầy đình ý ôi nhìn ảnh mẹ con bà lại làm tôi nhớ đến lúc bầu bí quá.mỗi tội lạnh thế này nhìn bà mắc thế thấy rét quá à bà ham hố thì lại chuẩn bị tập hai đi cho đỡ thèm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ngon thía cái bà này, thèm chít thoai, ha ha.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi giời ng đâu mà đẹp thía hem biết. Sao k làm CPN nữa hử nàng?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Làm sao mà k được. Nói thì kệ chứ, con miềng miềng nuôi cơ mừ. Nghe để vậy thoai, nói làm gì bà ợ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này, chủ nhật đi hội chợ đi nhá, cho vui nhá!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) làm gì có ai ở trong nhà đâu mà nói chuyện với bà.con bà đựoc bao nhiêu tuổi rồi mà trông lớn thế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mọi người ơi, help me với, công ty mình đang cần đặt các giỏ quà cho khách hàng mà ko biết chỗ nào làm chất lượng hết, mọi người tư vẫn giúp mình với nha Thanks nhìu nhìu ^^