Chào các mẹ. Em rất vui được gia nhập hội. Gia đình nhỏ em gồm 3 người: - Bố: Nguyễn Hoành Thiện -Mẹ: Ngọc Trinh - Con: Ku Bin - vừa tròn 1 tuổi 3 tuần. Xin hết Rất vui được biết các mẹ trong DD. Em nghe tin giang hồ đồn đại hình như hội sắp có ộp ẹp gì phải không vậy?
ôi...mới có 4 ngày k vào nhà mà lên đến 91 trang ròi ....topic này đắt khách rồi lúc nào cũng đứng đầu list, vậy mà lúc đầu mình cứ lo ế ...hehehe....chứng tỏ mình mở topic này là đúng sách..heheh.. @ all : ráng ọp ẹp tuần này đi cho đông đủ nhé các mẹ , càng gần tết càng khó tập trung vì bận bịu đủ thứ, mình thấy t7 (10/1) lúc 18h dc đấy , nhưng còn địa điểm thì chưa biết mọi người cho sáng kiến đi
Buổi sáng ở Cafe Đông Hồ thì mát mẽ. tối thì lung linh ánh đèn như bầu trời đầy sao rất thơ mộng, hihihi. Ôi em lại lãng đãng nữa rùi. Các mẹ cho ý kiến tiếp nhé!
Hihihi, đang bàn bạc là cuối tuần này nè chị, rất mong chị tham gia được. Em nhận trách nhiệm lập lý lịch trích ngang mỗi nhà nên chị cho em xin tí thông tin nhé! Tên mẹ:..............Sinh nhật:............. Tên bé:..............Sinh nhật:............. Địa chỉ:.........................................(Để nhận quà khi đến ngày sinh nhật) Điện thoại liên lạc:.......................... Nếu ngại trả lời lên đây thì có thể trả lời vào mail của em: ngocminh_sgyt@ymail.com nhé!
Hihi. em cũng có gốc ở Hải Dương giống Twophuong nah, mặc dù chưa ra đó lần nào. em cũng ở Tp.HCM hồi đó giờ muh.
chị rada chừng nào đi ọp nhớ rủ em theo với nghen. em cung mong duoc tham gia hoi, duoc gap các mẹ lam. hihi
Thứ 7 này áh!! hic hic... Thứ 7 này em đi không được rồi! Hôm đó em phải đi làm đột xuất, tối về thì đi ăn đám cưới. Bùn thế nhỉ! Thôi các chị đi chơi đi, rồi up hình lên cho em xem nhe! Bùn wa!!!(
ùh thì hay thiệt là hay, nhưng mà chỗ này hơi nhiều muỗi đó em, thiếu chút ánh sáng nữa, chổ này ban đêm chỉ dành cho các đôi tình nhân lãng mạn thì oke.
đi chứ chị , lần này 2 mẹ con em quyết tâm dứt áo ra đi,,,,,em mà k đi mọi người hè nhau phạt 1 lúc em gánh k nổi ...hehehe
cafe Dong Ho ở đâu vậy e,?? đừng vào mấy chỗ bụi cây , mờ mờ ảo ảo ..muỗi lắm...hay cả nhà mình lên sân thương của khách sạn Palace đi , trên đó là 1 sân thương đơn giản nhưng mình có thể hóng gió lại yên tĩnh tám dc nhiều mà giá nước uống chấp nhận dc (khoảng 35 ngàn / ly) mọi người cho biết ý kiến để mình còn book sớm nhé , rất mong gặp mặt mọi người ...ráng thu xếp gặp mặt cuối năm nha các mẹ..loa loa loa
lần này hội trưởng đã book chổ phải ráng mà đi thôi, hổng đi hội trưởng khai trừ ra khỏi hội thì sao, kek kek,
Ui, sao em ngốc thế nhỉ. Đông Hồ không phải là bụi cây mờ mờ ảo ảo đâu nhưng buổi tối thì đúng là chưa được thích hợp. Sân thượng khách sạn Palace cũng có cafe nữa á, em hổng biết. Mà địa chỉ ở đâu vậy chị? Ôi, vui quá! Sắp được đi ọp nữa òy! :ice:ice:ice:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Mình có ý kiến thế này, vì đa số mẹ nào cũng có con nhỏ nên mình nên tìm chỗ nào có chỗ cho các con chơi nữa, tụi nhỏ là trên hết mà. Chị cũng hay đi ọp bên WTT thì thấy mọi người hay ọp ở nhà một mẹ nào đó, như vậy sẽ ấm cúng và vui vẻ hơn, mỗi người khi tới sẽ mang theo 1 món đồ ăn nào đó, các mẹ thì ăn uống các con thì chơi với nhau...... các mẹ thấy sao ??????
Các mẹ iu ơi sao op buổi tối mình không ọp ở công viên Lê Văn Tám đi các bé có thể chơi trò chơi còn cả nhà thì tha hồ tám,mọi người thấy ý kiến của em được hông???Chúc cả nhà một ngày mới An Lành
HIc hic, nghe op ep mà thấy thích quá đi. Hôm đó không bận đám cưới thằng bạn thân thì d8ã tót đi rồi. HT ui, em không đi đừng gạt tên em ra danh sách hén. To Mẹ rada: Nhà mình hiếu khách lắm, nên khách đến chơi càng khoái, chỉ cỡ nhà be bé khách đến chơi 1 hồi rồi bùn wá đòi về ấy chứ! mà nhà mẹ rada ở đâu thế? Gần nhà mình à?
Em ui ! Em mà kêu Rada là mẹ Rada thì em ấy kiện em đó, cô Rada là Hội Phó nhưng chưa có gia đình em ạ !!!!
Úy trùi, thế àh! Bây giờ em mới biết đó nha! :tonqe::tonqe: Sorry rada nhé! Thôi coi như kêu thế để rada mau mau có gia đình và bé