Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM làm luôn năm ni đi chị năm tân mão cũng tốt lém ó chị , chị ráng canh con gái cho có nếp có tẻ
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em này trọng nam khinh nữ quá nhe!phụ nữ bụng mang,dạ chửa ,đẻ đau ,chưa kể nuôi con ...k tội nghiệp lại tội nghiệp cho mấy ổng:roll:.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi danh hiệu này chị nhường cho e đó,vì e còn trẻ ,khỏe..!con của e ít hiếu động hơn con chị ..chị dám bảo đảm luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM bạn ơi, đừng buồn, qua Tết có dịp là HT tổ chức ọp à....lúc đó bạn nhớ mang mấy bông cài áo tặng cho các bé nữa nhe..Tks nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đàn ông cũng có cái cực của đàn ông chị ui , đi cày nuôi vợ con lo cho sự nghiệp, còn chị ở nhà lo sản xuất người kế nghiệp :mrgreen::mrgreen::mrgreen: , sanh con ra cả 2 vợ chồng đều hao mòn sức khỏe , hình thức và lo toan như nhau
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi...cũng chưa chắc àh...nhiều phụ nữ bây giờ vừa đi làm vừa sinh con, chăm con, chăm chồng, chăm luôn cả nhà chồng áh, cực hơn đàn ông nhiều. Bởi vậy, bà hổng thấy phần lớn nhìn vợ già hơn chồng sao?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trường hợp của bà thì phải tội nghiệp chồng bà:axe::axe::axe: Cái này đủ thấy HT nhà mình thương chồng cỡ nào rồi," biện minh" ghê quá!!! Cái gì chứ vụ này đúng à!!!!=D>=D>=D>
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi..vậy tui có phước quá há!giờ nghe bà nói mới ngộ ra đó.vậy không sinh 1 nữa mà sinh đôi luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thui..thui nàng ơi!hồi nào đến giờ biết bao nhiêu thơ,văn đều thương cho nổi khổ của người phụ nữ,lấy chồng,sinh con,mang nặng,đẻ đau.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì tui nói bà ràng thành lập" đội tuyển" luôn đi mà!!! Nể bà quá, quá sung luôn!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tại HT nhà mình là phụ nữ hiện đại nên thơ văn hiện đại làm gì có kể khổ cho phụ nữ mình k đâu bà!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn bà đã khen nhưng nói thì dễ,mà thực hành thì khó ! em có 1 ước ao,e có 1 khát khao...........
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà này nói quá nè!mấy câu cũng đơn giản thôi! Đàn ông đi biển có đôi,đàn bà đi biển mồ côi 1 mình. à!bà sắp đi biển rồi đó.Nhớ trước khi đi giao cho t 2,5kg socola như cũ nha,bấm chắc chắc đó,hôm trước nó bị bung tùm lum,Có hộp nào khác đẹp hơn k?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM m chào cả nhà, lâu rồi ko ghé nhà m, vì nhà m bận quá... mọi ng sắm sửa cho Tết đến đâu rồi? Tất niên năm nay sẽ làm gì nhỉ? Chúc cả nhà m ngày mới vui vẻ nhé, nếu ai có nhu cầu mua căn hộ chung cư và thuê mặt bằng nho nhỏ, xinh xinh thì thân mời xem link của m nhé, cảm ơn và hẹn gặp lại sau... http://www.lamchame.com/forum/showt...-hộ-chung-cư-lầu-5-thuộc-khu-18-tầng-Miếu-Nổi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hớ hớ .... ... tui thấy bà trẻ và ..................... tròn mừ , tướng đó số hưởng à nha ừ, cũng mỗi người mỗi cảnh, nên quan điểm và suy nghĩ cũng khác, hoàn cảnh tui thì toàn xã tui làm trụ cột từ ba mẹ ( vì là trai 1) cho đến vợ con, tui thấy ổng có nhiều băn khoăn, khó khăn nên cũng thông cảm cho ổng