Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hử .... đừng nói là em hớ hàng nha chị ................................................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehe .... nhà văn nói láo nhà báo nói phét chị ơ ơ ơ .... hahahahahaa bởi vậy hùi đi học em bị thi lại môn văn hoài hà ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM sao trong danh sách là 8X mừ ..... đổi lại thui ... chị chị kitty ... hello kitty:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM haha...vậy là bà nhầm to...dù tui trẻ... là do gen, tròn... chắc cũng do gen nhưng ko phải là số hưởng đâu. Tui với ox kiếm tiền ngang nhau, lo con, lo gia đình ngang nhau, tui cực hơn ổng ...ở chỗ sinh con nên anyway tui vẫn thấy thương cho cánh phụ nữ hơn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hì..hì.. c bật mí làm gì , để HT ngại kìa.. hi, mình sao cũng được....ấy đừng ngại nhe...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM mình ủng hộ ý kiến của mẹ này,. Cho dù ngoài xã hội mình là gì đi nữa thì về nhà...mình vẫn là phụ nữ trong gia đình, vẫn phải làm một số công việc truyền thống mà từ xưa tới nay cha ông ta gọi là " việc của đàn bà". Nhiều khi, cũng mệt mỏi thiệt nhưng biết làm sao bây giờ, vì mình cũng nghĩ đó là bổn phận của mình (- " đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"), vậy đó, mình vẫn thương thân phận đàn bà hơn....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll::roll: Ui,em xem danh sách hả???cái này chắc hỏi lại Kitty thui!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui đi biển thì cũng 1 ngày thôi, khéo lo. Hộp đẹp hơn có đó, hộp nhựa, hộp giấy, hộp thủy tinh. Mà xí, để nhà bà ăn thì khỏi hộp đẹp đi, tính thêm tiền à!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà tính coi t mua bao nhiu kí rùi..?nếu ăn hết chắc giờ này mấy mẹ con nhà tui da mặt sần như cơm cháy..tui mua cho người này ,người kia,người nọ nữa...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ạ, vắng mấy ngày lên có 3 tầng mà đã than rồi, lúc trước 1 ngày là 3 tầng đó!!!