Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. không thể chấp nhận được ông chồng này, còn cô gái này sao ko đấu tranh đòi quyền lợi nhỉ, đã đăng ký rùi cơ mà
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chị PANDA làm báo ạ? Hỏi xong em mới nghĩ là phải quay về trang 1 để xem thông tin .
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Hì hì, chị yêu nhất nụ cười của con zai đấy, tươi hơn nụ cười của mẹ .
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Vâng, em mà đang bực mình hay buồn chuyện giề, cứ nhìn thấy avatar nhà bác là quên sạch, lại vui ngay
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Để chị mang thông tin của em rao tiếp bên CLB Thời Trang nhá.hehe.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Mình không làm báo, chỉ thỉnh thoảng viết bài cho báo thôi , à báo PNCN kỳ này có bài của mình đấy ..Tựa là lưu ý khi cho trẻ đi dự tiệc cưới
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. có tiền nhuận bút, dẫn em gái đi ăn ốc đi bà chị...................
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. bữa nào nghỉ học đàn thứ bảy ha, mấy tuần trước đón dân HN ăn chơi quá nghỉ cả thứ bảy rùi CNđám giỗ nữa, nghỉ học đàn hai bữa rùi nè.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Tui nè, mà còn ít mẫu thui Mỗi lần làm xong lương cho công nhân là mình phát ốm phát sốt luôn, đầu óc luôn căng như dây đàn. công việc nhìn thì chỉ có nhập số, tình tính ,cộng cộng thế mà sao mệt mõi, căng thẳng khinh khủng, sai 1 tí tí là kiện cáo.... mẹt quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. E thì sẽ đấm cho hắn 1 quả vào giữa mặt, nếu nhà đang ở là của em thì hắn sẽ bị bắn ra đường, còn nhà chung thì sẽ chia đôi, nhà hắn thì e sẽ tính tiếp ..........
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Cứ cho là hắn bị bố mẹ ép thật nhưng cái thứ người hèn và kém ấy thì e nghĩ bỏ luôn cho nhanh, 2 mẹ con sống tránh xa hắn ko có nó lây cả bệnh hèn đó sang mình thì chết. Qua mấy chuyện các sis kể em thấy đúng là đàn ông họ tốt với mình ngày nào thì biết ngày đó chứ chẳng thể nhìn vào những điều tốt đẹp họ đã làm mà đặt hết niềm tin vào họ được, dù thế nào mình cũng phải chuẩn bị tinh thần và vật chất để bất kỳ lúc nào họ thay đổi theo hướng tiêu cực thì mình vẫn có thể sống tốt mà ko cần họ.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chúc cả nhà hội công sở mình CN vui vẻ nha . Tết này cứ Mom nào làm bù nghỉ lễ CN hok , nghe quy định là nghỉ từ 31/1 đến 8/2 nhưng mà phải làm bù thứ bảy, CN là 29 và 30/1. Riêng công ty mình thì giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ vào 29 thui, CN hok có làm
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. NGHỆ SĨ KIM NGỌC ĐÃ MẤT . Hôm nay đọc tin này thấy buồn quá. Đời người như chiếc lá , không biết lìa cành lúc nào .Dù sao thì nghệ sĩ Kim Ngọc cũng đã dự được đám cưới của con trai .Nghĩ đến cha mẹ mình, từ nhỏ đến khi lấy chồng, có con , cha mẹ vẫn là người luôn bảo bọc mình trong tất cả mọi thứ .Còn mình thì chưa đáp đền cho cha mẹ được gì cả . Nghệ sĩ Kim Ngọc đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Long Thành lúc 11 giờ 30 phút ngày 16-1, do tai biến mạch máu não, hưởng thọ 67 tuổi.> Nghệ sĩ Kim Ngọc đã mất> Nghệ sĩ Kim Ngọc và vở kịch Niềm vui của mẹNữ nghệ sĩ (NS) Kim Ngọc là thế hệ vàng của sân khấu cải lương miền Nam, tên tuổi chị rực sáng từ những thập niên 1960-1970. NS Hiếu Hiền, con trai NS Kim Ngọc, cho biết NS Kim Ngọc đang tham gia biểu diễn chương trình đờn ca tài tử, do UBND huyện Long Thành, Đồng Nai tổ chức, khi vừa ca xuống câu vọng cổ thì bỗng nhiên chị ngã quỵ. Chị được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành và mất tại đó. Giới sân khấu hài và NS cải lương bàng hoàng trước thông tin đau buồn này, khi cách đây không lâu trong tiệc cưới của Hiếu Hiền, chị rất vui và cho biết qua Tết Nguyên đán Tân Mão, chị và Hiếu Hiền sẽ thực hiện một album CD, DVD đồng thời tổ chức một live show 50 năm Khóc cười với khán giả nhằm tri ân tình thương của công chúng dành cho hai thế hệ theo nghiệp sân khấu. Vậy là dự án này mãi mãi không thực hiện được. Đam mê nghề hát từ năm lên 6 tuổi, NS Kim Ngọc thường kể trong xóm nhà chị (ở Giồng Ông Tố - Thủ Thiêm) có cái máy hát đĩa quay tay. Chiều chiều, chị thường bồng em ra đó để nghe NSND Út Trà Ôn ca bài Tình anh bán chiếu, Tôn Tẫn giả điên... Nghe riết rồi thuộc, thuộc rồi chị ru em bằng vọng cổ. Từ đó, cả xóm biết danh cô bé Kim Ngọc ở chợ Giồng Ông Tố có làn hơi giống NS Út Trà Ôn. Sau đó, chị được nghệ nhân Minh Thành (thợ hớt tóc trong xóm) dạy ca theo nhịp đờn. Tiếng đồn về "cô bé lùn" ca vọng cổ rất mùi tới tai ông bầu Ba Bản. Ông tìm đến nhà xin gia đình cho chị theo gánh hát. Lúc đó, má chị nhất định từ chối vì nhà không có người ẵm em (gia đình chị có tất cả 14 anh chị em), ông bầu Ba Bản đã đưa má chị 1.500 đồng để thuê người giúp việc và xin cho chị đi Sài Gòn làm đào hát. Vào đoàn hát, chị chỉ được ở trong cánh gà ngâm thơ, hơn năm sau mới được thu đĩa bài Nhớ về Giồng Ông Tố. Ít lâu sau, ông bầu Minh Bằng mời chị theo gánh hát. Đó là năm chị tròn 18 tuổi, được đóng vai đào chính với NS Trọng Sỹ, vở Trăng lên khỏi núi. Lúc này, chị đã thoát khỏi hơi ca giống NSND Út Trà Ôn để ca giọng lảnh lót, truyền cảm. Trong sự nghiệp nghệ thuật của NS Kim Ngọc, chị được khán giả nhớ đến các vai: Mai Đình (Hàn Mặc Tử), Chu Chỉ Nhược (Cô gái Đồ Long), cô Tư Điểu (Tình mẫu tử), Tiểu Đồng (Trăng thề vườn Thúy), công chúa (Trà Hoa Lài), Kim Liên (Kiều Nguyệt Nga), Kỳ Hoa (Thái hậu Dương Vân Nga), Sen (Đoạn tuyệt)... Chị được báo giới Sài Gòn trước năm 1975 vinh danh giải Kim Khánh và được đặt nghệ danh "Nữ quái kiệt" khi đóng Tiểu Đồng (Trăng thề vườn Thúy – Đoàn Cải lương Bạch Tuyết – Hùng Cường) thế NS hài Tùng Lâm đóng vai này tại rạp Quốc Thanh năm 1972. Cũng từ đây, chị chuyển sang diễn hài kịch. Những năm 80 của thế kỷ trước, chị và cố NSƯT Quốc Hòa là một "cặp bài trùng" được khán giả yêu thích cổ vũ nồng nhiệt trên các sân khấu hài. Chị cũng là một trong những thành viên kỳ cựu của chương trình Trong nhà ngoài phố (Đài Truyền hình TPHCM- HTV), vai diễn của chị khiến người xem nhớ nhất là vai bà Tư xả láng (vở Những mối tình trắc trở). Trong cuộc đời đi hát, chị là người làm điểm tựa cho nhiều nghệ sĩ trẻ phát huy tài năng. Trong thời gian gắn bó với sân khấu Nụ Cười Mới, chị cũng hết lòng truyền đạt kinh nghiệm cho diễn viên trẻ. Nghệ sĩ Tấn Beo tâm sự: "Tôi gọi NS Kim Ngọc là má. Vì nếu không có má, tôi không được nổi tiếng như ngày nay. Cách đây 25 năm, khi tôi còn là một kép hát ở tỉnh, chính má Kim Ngọc đã dìu dắt tôi vào nghề và đi tấu hài cùng má”. Từ khi con chị - diễn viên Hiếu Hiền - tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả qua các bộ phim truyền hình, chị vẫn thường tâm sự với mọi người: "Không ngờ con tôi giờ lại nối nghiệp mẹ và được khán giả yêu mến. Nếu có chết trên sân khấu tôi cũng mãn nguyện vì cuộc đời của mình đã quá hạnh phúc". Và chị đã ra đi khi đang diễn trên sân khấu trong niềm tiếc thương vô hạn của khán giả và bạn bè, đồng nghiệp. Vĩnh biệt chị, người nghệ sĩ đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp sân khấu, hết lòng dìu dắt, nâng đỡ diễn viên trẻ. Công chúng mãi mãi nhớ đến tiếng cười giòn tan, đầy lạc quan của chị. Linh cữu nghệ sĩ Kim Ngọc được quàn tại C9/4B10 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TPHCM. Lễ động quan vào lúc 6 giờ ngày 21-1, sau đó đưa đi an táng tại chùa Linh Sơn, quận 9 - TPHCM.
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Đời người như chiếc lá , không biết lìa cành lúc nào Gắng sống tốt bây giờ để sau này khỏi ân hận các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Đúng vậy đó, phải sống kiếp này cho thật tốt chứ đừng hứa hẹn gì đến kiếp sau .
Ðề: Hội các mẹ làm việc ở công sở. Chào các mẹ, hôm nay trời HN thế nào rồi ?Lạnh lắm không ? SG cũng bắt đầu lạnh rùi nè. Cùng nhau tham khảo những lý do dẫn đến hai vợ chồng chia tay nhau nhé .Xem để rút kinh nghiệm . 1. Xung đột, mâu thuẫn và cãi vã (26%) Sự cãi vã ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm hai bên, cho dù đôi khi đây là một trong những phương thức giao tiếp. Khi giận dữ, người ta thường nói ra ngôn từ khó nghe và làm tổn hại đến đối phương. Một khi bị người mình yêu thương làm tổn hại, rất có thể nỗi đau sẽ theo đuổi suốt cả thời gian dài. 2. Thiếu hòa hợp tính cách (18%) Trong cuộc sống vợ chồng, nhường nhịn giúp duy trì mối quan hệ hòa thuận, không khí thoải mái và sự đồng thuận trong nhiều vấn đề. Trái lại, tình trạng thiếu hòa hợp kéo dài sẽ tạo ra ngăn cách. 3. Vợ ngoại tình (14%) Nữ giới khi có hành vi ngoại tình, tính nghiêm trọng thường cao hơn nam giới gấp nhiều lần, bởi sự phản bội của họ bao gồm cả thể xác và tinh thần. Trên thế giới này, người đàn ông nào cũng rung động trước hoa thơm cỏ lạ, nhưng khó có ai trong họ chấp nhận bị phản bội. Vợ ngoại tình tức là đặt dấu chấm hết. 4. Người đàn ông lừa dối tình cảm (11%) Trước tình yêu, IQ của phái nữ chỉ bằng 0. Lợi dụng sự mù quáng của chị em, nhiều người đàn ông đã lừa dối tình cảm và tiền bạc. Khi phát hiện bị lừa dối, người phụ nữ sẽ cắt đứt, thà đau một lần còn hơn. 5. Đàn ông thiếu tinh thần trách nhiệm (11%) Đức tính quan trọng nhất của người đàn ông là tính trách nhiệm, nếu thiếu đi đức tính này có nghĩa là trái tim của họ đã tàn phế. 6. Đàn ông không có tố chất làm chồng tốt (9%) Thực tế, không có định nghĩa cụ thể cho vấn đề này. Tuy nhiên một người chồng tốt ngoài trách nhiệm cần có, cần tôn trọng vợ và dám chịu dám làm. 7. Nữ giới không muốn có trách nhiệm của người vợ (8%) Đây là một vấn đề khá nổi trội của phái nữ trong xã hội hiện đại. Với địa vị ngày càng được nâng cao, sự độc lập về kinh tế và tư tưởng, nữ giới đang lo sợ và e dè trước sự ràng buộc của hôn nhân, thậm chí họ không muốn kết hôn. Dù cho sự thiếu trách nhiệm diễn ra ở phái nào, thì nguyên nhân sâu xa vẫn chỉ là tình cảm chưa đủ sâu sắc mà thôi. 8. Tình dục không thỏa mãn (3%) Thật ngạc nhiên bởi nguyên nhân về tình dục chỉ chiếm 3%. Điều đó cho thấy không nhiều phụ nữ sẵn sàng bỏ rơi người đàn ông của mình vì thiếu thỏa mãn chăn gối. Với họ, yêu thương, chia sẻ vẫn là quan trọng nhất.