Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Người bị áp vong sẽ rất mệt sau khi vong thăng. Nhất là lúc vong đi, ng bị áp vong sẽ nằm vật ra đất, nếu ng nhà k để ý mà đỡ thì dễ bị đau. Và ng có căn này thường da dẻ xanh xao. Bác dâu cả nhà mình cũng thường xuyên bị các cụ nhập vào khi nhà có giỗ.
     
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình mới về nhà mới được hơn 1 tháng. Nhưng đêm hôm trc, đang mơ màng ngủ mình bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi "Loan ơi" ngay bên tai. Mình định thần lại, thì tiếng gọi do chính từ miệng con gái phát ra (lạnh nên con nằm chung với bm mà). Nghe đến câu thứ 4-5 gì đó, mình mở mắt, len lén quay sang con. Môi con mấp máy "Loan ơi" thềm 2 lần nữa rồi hết hẳn. Đồng thời, con gái trở mình, quay vào bên trong ngủ. Mình sợ quá, quay sang gọi xã dậy. Xã nghe xong bảo: Anh bị gọi mấy lần rồi, toàn vào nửa đêm thôi, cứ tỉnh dậy là hết, hic. Mà kỳ lạ, cả 2 vc đều nghe tiếng của đàn bà, chứ k phải là đàn ông gọi. Nhìn đồng hồ, gần 5h sáng. Hai vc thao thức đến sáng luôn vì mình sợ k ngủ đc nên phá luôn giấc ngủ của xã. Đến giờ kể lại vẫn thấy sợ và khó hiểu.
     
  3. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hix, chị Loan ơi, đọc chuyện của chị mà em nhớ hôm qua nhà chị quá :-ss em đứng dưới có mình à :((
    Em cũng tin là có thế giới tâm linh. Hix, nhưng tin thì lại khổ, em hay đi về tối mà cái cầu thang khu tập thể nhà em nó cũng tối sáng lập lờ :-ss huhu
     
  4. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hi, c thì c k cảm thấy lo lắng vì nghĩ đó là người nhà mình thôi. C thường hay có ng báo mộng lắm, nhất là khi có việc gì đó.
     
  5. Tom &jerry

    Tom &jerry Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mất những 200 năm rồi mà hồn cụ vẫn chưa đầu thai kiếp khác uh? em nghe nói là sau khi chết là những linh hồn đứng chờ để đầu thai mà .
     
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Có ng nặng nợ trần (vương vấn người trần) thì họ chưa đầu thai được bạn ạ. Chỉ có ai đã thanh thản khi trút hơi thở cuối cùng, k còn gì vướng bận nữa thì sẽ sớm đầu thai. Nhưng để đầu thai được thì cũng là cả 1 quá trình dài dằng dặc, và k phải ai cũng đầu thai lại được kiếp người. Đấy là mình đọc sách thấy nói vậy, còn thực tế thì...potay, vì chưa đến tuổi...thăng mà, hehe.
     
  7. ablaze

    ablaze Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Người bị nhập thường rất mệt bạn ạ. Mình có bà chị đi gọi hồn rồi bị nhập, phải nằm tiếp nước mất mấy ngày mà trước đây chỉ ý rất khỏe mạnh. Từ hôm bị nhập xong, đến bây giờ vẫn chưa bình thường, chỗ nào có nhiều người âm là lại bị nhập.
     
  8. huudoanh

    huudoanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Không phải ngưòi nào hồn cũng có thể nhập được đúng không chị ? mình mà là ma thì mình ghét ai mình nhập làm cho họ điên đảo cho đã .
     
  9. metuancoi

    metuancoi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em cũng chẳng biết, nhưng đến đời bác cả nhà em bây giờ là đời thứ 6 rồi đấy mẹ nó ạ
     
  10. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nghe rùng rợn quá.....chắc chắn là có thật mà
     
  11. NGOC-MIT

    NGOC-MIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    1,134
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hihi, mình thấy nói ai nhẹ vía thì dễ bị nhập vào ạ, mình đã từng bị nhập nè, mọi ng kể lại lúc đó sợ lắm, nhưng bị nhập thì biết làm sao đây, nên mọi ng nói do nhẹ vía quá, chả trách tớ đi chợ ai cũng thích tớ mở hàng, kể cả đầu năm, từ bà thợ may quần áo cứ hẹn hò ngày này này qua cho chị nhé, haha, có bà hàng gà còn kể, sáng hôm đó ế kinh, thế mà sau khi tớ mua thì trời ơi bán k kịp, mọi người tranh nhau mua nên bà ý còn phải mổ thêm gà để tranh thủ bán.:D:D:D
     
  12. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cái này thì cũng không phải nặng vía hay nhẹ vía mẹ nó nhé, như mình nè, lần nào vao mua hàng là y như rằng đông như kiến ý, nên cái bà gần nhà mình chỉ thích mình mở hàng cho bà thôi. Còn nói đến cao số, mình phải 4 lần suýt chết, lần nào cũng liên quan đến nước nhưng hình như mình có người giúp đỡ nên lần nào thoát được. Còn công ăn việc làm thì mình cũng không phải long đong nhiều lắm. Những điều này khó lý giải lắm các mẹ ah..
     
  13. NGOC-MIT

    NGOC-MIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    1,134
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cũng có thể hiểu như mẹ nó là không phải vía nặng hay nhẹ, nhưng khổ nỗi mấy bà quen mình thì cứ bảo mình thế nên mình nghĩ vậy, quan trọng mình nghĩ là do họ thấy mình cũng như mẹ nó xởi lởi nên họ thick, mẹ nó nhỉ,:D:D
     
  14. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em thì cũng tin vào mấy cái này lắm nhưng hôm trước nhà em đi tới số 1 Đông Tác để tìm mộ cho bác em thì em thấy nó cứ kiểu gì đó, ko đáng tin lém có bà nâập vào con gì mà văng tục kinh khiếp rồi như kiểu cái bà đó giả vờ có người nhập để chửi mọi người cho hả giận ấy :(
     
  15. Tầm Xuân

    Tầm Xuân Guest

    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?


    Đúng là như vậy đấy chị ,bản thân em thì thấy lận đà lận đận không biết do đâu nữa mọi thứ chán lắm,không biết có liên quan gì tới duy tâm không ,nhiều lần em cũng muốn đi xem bói nhưng không có địa chỉ nào tin cậy nên thôi.
     
  16. NGOC-MIT

    NGOC-MIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    1,134
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ thì nghị chả nên đi xem bói làm gì, vì nói thật nói về tương lai sẽ thế này thế kia, tốt thì lại vui mừng, nhưng không tốt thì lại lo, con người có số rồi nên mọi việc cứ để tự nhiên đi ạ, đi gọi hồn tớ nghĩ đơn giản là để gặp dược người nhà thôi chứ không nghĩ rằng họ sẽ đưa ra thông tin gì quan trọng đâu , tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tớ thôi!
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    nhà E thì cũng tín tâm mấy vấn đề này lắm. Mai nhà E sẽ gọi vong Mẹ chồng E ở ngay tại nhà. Hi. Lần trc cũng gọi rồi nhưng mẹ E yếu nên cũng ko nói đc j nhiều. Chúng E cug làm lễ cầu siêu rôi. Lần này gọi xem mẹ E đã đỡ hơn chưa. Trần sao thì âm vầy các chị ah. Các cụ dưới đó khỏe thì mới giúp đỡ con cháu đc.
     
  18. emtuti_return

    emtuti_return Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    2,101
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Hôm trước mẹ chồng tớ về quê ăn cỗ 50 ngày ông chồng bà bác. Về thì có ra mộ thấp hương. Đêm về 1h sáng ngủ mở bà ngoại(mẹ của mẹ chồng tớ) về hỏi sao hôm nay đi qua nhà mẹ mà ko vào chơi. Mẹ chồng tớ hết hồn ko ngủ đc nữa hôm sau sáng sớm phải gọi về quê nhờ bác ra mộ thắp hương cho cụ. Mẹ tớ bảo chắc tại hôm qua ra nghĩa trang mà ko vào thắp hương cho cụ
    Sợ quá nhỉ em thì chẳng ngủ mơ thấy người chết bao giờ nhưng cũng tin vào mấy chuyện này lắm
     
  19. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Lại liên quan đến chuyện này. Bà ngoại ông xã mình mất, bác gái cả trước vẫn sống cùng chăm cụ giờ thỉnh thoảng qua nhà con cháu (gần đó) ngủ cho đỡ buồn. Nhưng cứ hễ đặt lưng xuống thiu thiu ngủ là y như rằng bà gọi về, bảo "Qua trông nhà cho tao k có trộm nó vào khua hết đồ". Sau mấy lần k chịu nổi, vậy là bác ấy ở lại luôn, chỉ có ban ngày qua nhà con trai chơi thôi. Hichic.
     
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Còn bà nội mình sau khi mất thì hay về báo với cô ruột "Mai có đứa A, B...về chơi đấy, chuẩn bị cơm nước nhé". Y như rằng sáng hôm sau có người về.
     

Chia sẻ trang này