Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng có lọ chanh muối 5 năm tuổi, ngậm suốt mà ko đỡ. Thể của tớ là viêm có dịch rồi cơ...huhu. Năm tới mùa chanh đào tớ cũng ngâm 1 lọ chanh mật ong cho dễ chén hihi. Cảm ơn Trà nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vừa lăn lại đọc bài của Hương TinTin. Năm nay ko xấu mà đã tệ thế rồi, năm Tân Mão nhìn mảng gì cũng có chữ "không"... Chắc sẽ hứa hẹn 1 năm "than củi" đuề huề cho Rắn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc, con gái ổn chưa? Mấy hôm nay tớ ghé đây xem mẹ con thế nào mà không thấy. đoán ra tớ là ai không? Chanh mà dễ uống dễ ăn nhất cho cả người lớn và trẻ con thì các mẹ chịu khó lượn metro mua chanh vàng í. Cái đấy không đắng tẹo nào mà chữa ho cũng rất hiệu nghiệm. Trẻ con uống cũng được nữa. Chỉ sợ ngâm một lọ, con chưa kịp chữa ho lần nào thì mẹ đã ăn hết mất tiêu rồi vì ngon quá . Mà cái này cũng có thể pha vào trà đen lipton uống nữa, thơm mà không bị hóa chất độc hại như Icetea. Tôi khuyên chân thành bà là đừng mua tủ cánh lùa. Cái ray của nó toàn đồ xập xệ thôi. Nhà tôi thửa một cái tủ to, giờ đang ân hận đây. Tủ cánh lùa nhà tôi đặt bà nhá, chọn ray, mà rồi về vẫn khó kéo lắm. Dùng một thời gian cái nóc tủ nó võng xuống tí tẹo, thế là kẹt. Phải độn nó cao lên, rồi lắp thêm ray vào mới sử dụng tàm tạm được bà ạ. Cứ cánh mở cho nó lành.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chán nhỉ nhưng phòng con trai tôi bé quá mua tủ mở cánh thì khó kê lắm .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, kéo topic lên nào! Hôm qua tớ cũng "có việc" đi qua chợ HD, thế là tiện thể ghé vào luôn, tớ không có nhu cầu gì, chỉ muốn tìm mua cho bon mấy cái mũ nỉ lót lông có tai như kiểu phi công cho ấm, ngày xưa hồi chợ chưa sửa có mua cho Bon một cái đội rất thích, tìm mãi mới thấy cái hàng cũ chuyên bán đồ mũ, khăn, tất, găng tay...trẻ con, mua được cho Bon 3 cái mũ, mặc dù còn rất nhiều cái đẹp muốn lấy, nhưng kinh phí có hạn, may mà lúc đấy còn Ngọc với Hoa ở chợ, chứ không thì cũng chẳng mua được vì trong túi còn vài chục nghìn :-( Về ngâm, giặt trắng phau, khi nào khô cho Bon đội tôi chụp ảnh khoe các bà nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh. Trời hôm nay đỡ lạnh hơn nhỉ. Hôm qua hội đi chợ HD vui phết. Bà nào cũng có thứ mang về. Hi hi. Tớ mua được 2 cái áo len cho chồng, 1 cái áo khoác cho cháu, 1 áo khoác lông vũ cho cô giúp việc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chiến lợi phẩm chiều qua sau khi oanh tạc chợ Hàng Da là - 1 áo khoác + 1 áo len cho Chíp + 1 áo 2 dây mùa hè (sáng nay cứ đòi diện áo mới đi học nhưng tớ ko cho vì còn phải giặt). - 1 áo len cho chồng (tối qua chồng về muộn => bực mình ko thèm khoe). - 2 áo somi dáng dài cho tớ (1 dài tay, 1 ngắn tay đang mong hết lạnh để diện)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trà: Họng tớ là bị mãn tính rồi. Phải kháng sinh nặng mới khỏi được. Ngậm chanh muối ko ăn thua. Chắc là di chứng để lại của mấy năm mới ra trường đi "bán cháo phổi". Chưa từng thấy đợt nào mà sức khỏe tớ sa sút nghiêm trọng như vậy. Cứ hơi 1 tí là thấy hoa mắt, chóng mặt, ớn lạnh bủn rủn chân tay. Chị Hạnh, chị Hồng cứ í éo gọi suốt mà tớ chẳng có cảm hứng gì.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) mấy bà oanh tạc siêu thật đấy. Lâu lắm tôi không đi mua đô second chợ hàng ha. Bây giờ ở đấy nói thách nhiều ko các bà
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) úi, thế thì bà cho người qua tôi lấy đi bà ơi để tôi còn dùng mấy món kia, vì vẫn để nguyên cả túi đồ của bà đó mà. Không nghe quả đi off lệch nhau thì tới sang năm tôi với bà mới gặp nhau được đấy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) đi "bán cháo phổi" >> ớ, tớ hỏi ngu ngu - nghĩa là đi làm nghề nói phải không An? Tết nhiều việc mà long thể bất an thế thì khổ thật. Mà có khi bị tụt huyết áp đấy An ạ, thủ vài cái kẹo gừng trong túi xem sao, nếu bị như vậy ngậm đỡ là đúng đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà ơi cho tôi đặt 1 cây giò tai nấm bà bảo xe ôm ship giò cho tôi rồi mang tuýp tẩy nám cho tôi luôn Lh với tôi số đt 0988845194
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi chào cả nhà, ngày mai có ai đi hội chợ k? Tớ sáng mai đi họp phụ huynh cho Tít rồi sẽ cố gắng ra HC ngó nghiêng tí. Hy vọng sẽ mua dc cái gì đó
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có bà nào uống Naishitoru giảm mỡ bụng ko? Cô tôi mới gửi về cùng miếng dán ấm nhưng bà mua hộ tôi tận 1 thùng, tôi choáng quá, tôi chỉ định dùng thôi cô tôi lại tưởng tôi bán, các bà xem ở đây http://translate.google.com.vn/tran...=http://www.kobayashi.co.jp/seihin/index.html - Giảm dần béo phì - NaishitoruRất nhiều mỡ bụng - Cô tôi mua cả thùng nên rẻ hơn chút tính ra tiền VN là 1.200 k (loại lọ 360 viên) các bà hỗ trợ cho tôi với , chết mất nặng tiền quá. http://s860.photobucket.com/albums/ab169/hachi76_2009/?action=view¤t=img_01.jpg HSD 2015
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh cái. @ Ngọc: hôm trước ở chợ HD lúc tớ về đã thấy Ngọc mua được gì đâu mà hômnay thấy khoe nhiều thế nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Thu Fremde: Hí hí, lúc ấy về thì tớ chưa mua được gì nhưng sau một hồi lượn đi lượn lại với Hoa và Minh bon thì lại sà vào hàng chị Hạnh mua hai cái áo khoác và hàng đối diện chị Hạnh mua 2 cái áo len. P/S: Chả lần nào tớ lên đấy mà không bị rơi mất tiền
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các bà hội rắn HN trời bớt lạnh chưa mà rủ nhau đi Hội Chợ vậy ? Chúc mọi người oanh tạt hội chợ được nhiều món như ý nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Phải hơn 10 năm nay tớ không vào chợ mua quần áo như vậy đấy, kể ra đi như vậy cũng có cái hay của nó nhỉ, lần sau tớ đi tìm vài cái áo len gile Lúc nào mọi người đi lại ới tớ với nhé! @ Giang: Giang ơi hôm đấy có mua được gì không thế? @All: Hôm nay tớ đi hội chợ mua được bao nhiêu áo cho con gái. Áo Place bán giá gốc chỉ còn 40k một cái, nhìn yêu lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Huyen CiviL: bánh chưng của nhà H ngon quá. Đã ăn nhiều lần rồi, lần nào cũng thấy ngon. @all: chiều nay 2 vợ chồng tớ đi thăm cụ bị ốm ở Việt Xô, thì bố chồng gọi điện báo tin ở nhà mẹ chồng bị ngã gãy tay chảy nhiều máu. Tức tốc về nhà, thì xe ôm đã đưa bà vào Việt Đức rồi. Còn xe cấp cứu 115 thì lúc 2 đứa ra khỏi nhà ông bà thì mới lù lù đến. Cấp cứu rùa thật. 2 vợ chồng tớ vừa ở bv về nhà đây. Mệt quá. May mà tối nay bà mổ và bó bột xong xuôi rồi. Nhưng mà lưu viện thì ko còn giường nào cho bà, vì quá đông bệnh nhân, đành phải nằm cáng. Chán bv nhà mình thật đấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chia buồn với bà , trời rét này mà gẫy tay thì đau lắm đấy.