Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hè hè hè, ăn với tốc lực Mesusu mua thì hơn bà bán lun chứ đừng nói chi là bằng bà bán
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vụ này mới bít luôn, nhưng n khi hên xui HT, biết đâu hổng phải bé đó làm CTY kia phá sẻn mà bé khác thì seo(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ưà !đi ra mở tủ lạnh lấy 1 cục,đi vô cũng lấy 1 cục .. mau hết ghê..mà k biết có an toàn k nữa,mai mốt báo chí đưa tin scl có chất ..độc hại..gì gì..là t lãnh đủ á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui biết bà thương tui mà!!! Hôm nay nhà tui cũng có tiệc nên cũng k đi đâu được nên mới... hì hì hì. À tui pm mấy mẫu hộp bà coi muốn lấy hộp nào nha, mẫu nơ& màu nơ đổi cũng được
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu cứ pm đi,t nghía xong chọn,trả lời cho..T đi ngủ đây,mai còn sự nghiệp lượn lờ nữa...!Gần tết rồi,nên t có cảm giác nôn nao còn hơn su nhà t nữa.Biết là thêm tuổi ,là già đi nhưng vẫn thích.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bầu có 10 nick vẫn nhận ra bầu à!đừng tưởng bở. Kêu t bằng chị à nha,còn k kêu t bằng e luôn đi. cho cái tật nhỏ mà khoái làm lớn..mà t không muốn bầu tổn thọ đâu!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừa, tui cũng ngủ luôn đây, ai khóa cửa dùm luôn!!! Tui mấy hôm nay cũng lượn lờ mấy khu phố đêm suốt, già nhưng vẫn khoái tết. Nhưng năm nay không khí k bằng năm trước bà ơi, đảo mấy chợ đêm nhưng vẫn thấy chưa sầm uất!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Reng.....................reng ...............co ai o nha ko ne. Tuan moi vui ve nha pakon
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM có em nè...vào điểm danh rồi đi đây....chúc mọi người buổi trưa ngon miệng....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehe ... vậy là bạn ni chưa bít òi ....hội ni 3 người cũng thành cái chợ đấy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ngủ sớm giữ sức mai mốt còn đẻ bầu ơ ..... mà tháng 7 trở đi là phải đi bộ nhiều đẻ cho dễ nha ... đừng có lười mà ngồi 1 chỗ thì khổ lắm đó ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị Sure ơi, cho e hỏi tí, hình như nhà chị bán SCL phải ko ạh? Loại nào vậy chị ha? E đang tìm mẫu để làm CT.