Dear all! Hôm nay là thứ 5 rồi mà mọi người chưa chọn được địa điểm thì không biết chừng nào mới xong đây? Em còn phải nhắn tin cho mọi người nữa. Huhuhu.......Còn Danh Sách đi ọp nữa, ai đi được thì giơ tay lên cho em đếm nào?
Huhuhu, đừng ai nhắc đến mấy từ lấy chồng, lập gia đình, hay có em bé ....với em nha! Em đang buồn lắm đây! Em muốn khóc quá à!
Dear All, Hôm nay là Sinh Nhật bé Hồ Huy Phương (08/01/2009) nhà TWOPHUONG vừa tròn 1 tuổi, em có thay mặt hội mình đến tặng quà cho bé mà nhà khóa cửa, mà mấy hôm nay em gọi điện cho chị Phượng cũng ko ai bắt máy hết. Buồn quá! Thôi thì chúc mừng ở đây vậy, mai sáng em lại ghé nhà 1 lần nữa xem sao. Cô Rada chúc bé Phương hay ăn chóng lớn và ngoan nhiều nhiều nha!
Hihihi, em là em hay thích gặp các bé nên tung tăng ấy mà. Em phải gặp các bé thì mới biết các bé thế nào mà mua quà Sinh Nhật chứ nên hay ghé chơi nhà, các mẹ và các chị có phiền lòng ko?
chúc mừng bé Huy Phượng nhé, chúc con mau ăn chóng lớn. Rada ơi, lần này chị sẽ đi, giơ tay điểm danh nè.
Chúc mừng thôi nôi bé Huy Phương nhé ! Hèn chi mấy bữa nay không thấy bà bạn già của chị gì cả, không biết cả nhà Phượng đi đâu ta ? Chắc đưa mấy nhóc đi du lịch rùi, thôi ráng chờ vậy, khi nào Phượng về sẽ liên lạc với chị em mình Rada nhỉ ????
Chúc bé Huy Phương hay ăn chóng lớn nhé. @cả nhà: Xin lỗi vì thứ 7 này cả nhà em đi xuống Long An có việc nên ko ọp ẹp đc rồi, hẹn sang năm nhé. Xin lỗi nhiều nhiều luôn ý.
Dear All, Hôm nay là Sinh Nhật bé Phạm Nguyễn Thủy Tiên (09/01/2009) nhà BONBON20 vừa tròn 1 tuổi. Cô Rada chúc bé Thủy Tiên hay ăn chóng lớn và ngoan nhiều nhiều nha! Hihihi, cô chưa gặp bé lần nào hết á. Lần ọp này chị Thơm cho bé đi chơi nhé! Mà sao lâu quá không thấy chị đâu nhỉ?
Cám ơn cả nhà nhiều nhiều nha!!! Mấy ngày gần thôi nôi bé Bo (bé Huy Phương) bé bịnh quá trời, sốt liên tục 4, 5 ngày, toàn 39 độ không àh, bé quấy quá nên mình cũng quay vòng vòng suốt ngày. * Rada : chị nhắn tin sorry rồi, em nhận được chưa??? * methuongbilam : tui đây nè, nhớ bà quá chừng !!!hì...hì... * mẹ Bun : sao cũng không thấy đâu hết??? * bapluoc : cám ơn nhiều nhé!!! * jumi : cám ơn nhiều nhiều nhé!!!
Tội nghiệp cô Rada quá , cả nhà ơi nhiệt tình lên chút cho có không khí tí nào ... nhà Winni thì phải qua sang năm mới tham gia rầm rộ đc ... Rada ơi, nếu khóc đc cứ khóc đi em cho vơi nhẹ nổi buồn ....
Sáng nay tui cầm điện thoại lên tính gọi cho bà mà ngại lại không dám gọi, lo quá không biết mấy ngày nay bà đâu mất tiêu, sao Rada đến nhà bà mà lại không có ai ở nhà ? Nói chung là lo đủ thứ, hihi nhưng mà bây giờ thì đỡ lo rùi, thế bé Bo đã đỡ bệnh chưa bà ????? Chúc con trai mau khỏe nhé !
@mẹ bonbon20 : chúc mừng thôi nôi bé Na nhé ! Chúc con luôn ngoan và luôn xinh đẹp như mẹ Thơm của con nghen ! @Rada : lần ọp này sao chị thấy cũng ít người quá Rada ơi !!!!!! vậy sao ta ??? Mà địa điểm ọp thì chưa có .......
Oa oa!!!! EM gia nhập vào đây đã lâu mà hok có mẹ nào để ý tới em hết. Em hok chịu đâu. Mỗi lần vào đây thấy các mẹ nhắn tin cho nhau, rồi rủ nhau đi ọp nữa, em ghanh tỵ quá đi. hu hu. uhm...Không biết có mẹ nào từng lên Bệnh Viện Trung tâm Ung bướu thành phố ở Q.Phú Nhuận không?Em cũng hay thường xuyên lên trên đó, Đặc biệt là Khoa Nhi bị Ung thư. Mỗi lần lên đó rồi tự nhiên không muốn về. Nhìn các bé mặc dù đã cận kề cái chết mà vẫn vô tư. Có đứa còn nói với em là "Cô cứ yên tâm đi, mốt hết bệnh rồi con sẽ đi học lớp 1, con năm nay được 6 tuổi rồi". Nghe xong mà nước mắt cứ muốn trào ra. Rồi chứng kiến cảnh các bé bị Vô thuốc, đau đớn lắm nhưng chúng nhìn mình vẫn cố gượng cười. Rồi 2-3 ngày sau tóc các bé lại rụng dần đi. Rồi 1 thời gian sau không đến, khi quay lại thì bác sĩ nói em đã qua đời rồi. Một cái gì đó cứ quặng lên trong lòng. Biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu mảnh đời trên khắp đất nước tập trung vào Khoa Nhi đó. Em chỉ viết lên cảm xúc của mình. Các mẹ nào rảnh có thể lên đó, chỉ nhìn và tiếp xúc trực tiếp với các bé mới thấy hết và đồng cảm nhận với em. Chào các mẹ.
Em ĐẶNG XUÂN KỲ sinh năm 1991 nhà tại Đồng Phú-TP Đồng Hới-Tỉnh Quảng Bình Số Điện Thoại Nhà (052)850999 hiện đang mắc bệnh viêm màng não đang trong cơn nguy kịch.Gia đình em rất khó khăn nên kinh phí điều trị là không thể...Mọi Đóng góp xin gửi về số ĐT 052 850999... Đây là của 1 người bạn thông báo cho em.
Đây là của 1 người bạn thông báo cho em tối hôm qua: Em ĐẶNG XUÂN KỲ sinh năm 1991 nhà tại Đồng Phú-TP Đồng Hới-Tỉnh Quảng Bình Số Điện Thoại Nhà (052)850999 hiện đang mắc bệnh viêm màng não đang trong cơn nguy kịch.Gia đình em rất khó khăn nên kinh phí điều trị là không thể...Mọi Đóng góp xin gửi về số ĐT 052 850999...
Trời! Mau ăn ăn chóng lớn như cô thì tội bé Na lắm, đừng nhé! Cô vừa lùn vừa xấu nên hổng ai thương hết á nên giờ còn lao đao đây nà.
Huhuhu, hôm nay là thứ 6 òy. Tối mai ọp mà sao ít người hưởng ứng quá! Thôi để em nhắn tin hỏi xem sao rồi báo cả nhà vậy. Rada ơi! Cố lên!