Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Già giề mờ già, tại c chuột chưa bít bà nhên tui giới thiệu í mừ hí hí
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Em nghĩ các ý kiến của các mẹ trên đây rất hay. Tuy nhiên thực lòng mà nói có phải thầy cô sống quanh năm dạy con chúng ta để đợi mấy ngày 20-11, têt,8-3; mà khi chúng ta đưa quà thì có vẻ rất biết ơn nhưng thực tế một số người sau đó lại kêu ca là thế này thế kia.Các bố mẹ làm cơ quan khác có ai biết thưởng một học kỳ của các thầy cô là bao nhiêu:50k nếu k vi phạm gì, không đi muộn...; tết các cơ quan thi nhau hỏi được bao nhiêu thì các thầy cô nhì nhau 500k trường nào hơn tí chút lên đen1000k thì là trên cả tuyệt vời. em nghĩ lúc nào nghề giáo cũng đạm bạc nhất nhưng nếu có vụ gì thì đau đầu nhất. Các mẹ chúng mình cùng chia sẻ với các thầy cô nha.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Tội những người ươm mầm cho tương lai quá... Mình rất tin đa số các cô đều có lương tâm, và đều yêu thương trẻ. Nhưng lương tâm và tình yêu thương thì cũng phải được cái miệng và cái bụng nuôi sống. Cái bụng rỗng hoắc thì làm sao tận tâm được. "Giáo Viên, bác sĩ là 2 nghề cao cả nhất... hãy trân trọng họ" nhưng hãy để họ "được" thể hiện chính sự cao quý đó.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình thích câu trên của bạn. Sợ nhất là cứ vung tiền ra mua chuộc giáo viên, bác sĩ nhiều quá, tự mang tiền biếu họ, rồi sau lưng họ lại chửi họ, đời bạc lắm í, nên mình phải làm gương cho chính con mình, đừng nhìn đời cực đoan quá. Tin người, yêu người thì người khác mới tin mình và yêu mình. Nguyên tắc của tớ là thế.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Cám ơn bạn, và đồng ý với quan điểm: hãy cho đi những gì mình thích thì sẽ nhận lại được gấp đôi.....
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ý kiến của mình! nhưng các mẹ cũng đi hơi xa so với chủ đề mình đặt ra, mình muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ đi thầy cô như thế nào, chứ không định tranh luận việc đi thầy cô là đúng hay sai, hì hì. quay lại câu chuyện về anh bạn trên đây (mà mình đã đưa ra), đơn giản anh ấy chỉ muốn rèn cho con mình tính leadership ngay từ nhỏ nên mới đề nghị cô giáo cho con làm trưởng nhóm trong mọi trò chơi. (cũng xin bật mí, mỗi lần anh đi thầy cô vào các ngày lễ đều là 1 phong bì 3 triệu).
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? leadership , tớ cũng muốn con tớ như thế, nhưng tớ cho con tớ học fastrackid, cho con tham gia các buổi học ngoại khoá ( vì con tớ mới 6 tuổi) và nhắc con cố gắng bày tỏ quan điểm của mình trong các buổi hội thảo như thế, khuyến khích con nói và hướng dẫn con các tình huống để con có thể đối đáp lại bạn bè, thầy cô một cách lịch sự, văn minh, lí lẽ chặt chẽ... chứ ko dùng cách anh bạn của bạn. Tớ cũng nói nhỏ với cô giáo là cô giáo giúp mình, gọi cháu phát biểu và cố gắng lắng nghe cháu nói hết ý kiến của cháu, .... chứ ko rụp 1 cái như anh bạn kia. Nó sẽ có 2 hướng với hiệu quả phong bì nặng đô của anh bạn kia. 1. bé sẽ luôn tưởng mình ở vị trí số 1 và bé sẽ khó chấp nhận sự tụt lùi ở vị trí số 2 2. bé sẽ trở thành người lãnh đạo tốt bạn có thể xem bộ phim này, gần cuối phim, bạn sẽ thấy, cậu bé nhân vật chính nói: bạn ấy cần chiến thắng hơn con. tớ dạy con biết lùi để tiến vững chắc và sẽ ko lam theo cách mà anh bạn kia của bạn làm.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Rảnh rỗi, dạo quanh lcm, thấy topic này nên nhảy vô. Nhí nhà mình đi học gần 1 năm thui, lớp nhỏ < 3t. Mình đi quà cho cô chỉ có 2 lần: Lần 1. Là lúc 8/3 năm ngoái: 1 tấm thiệp + Bác hồ. Lần 2: 20/11 vừa rồi: Ngày 18 tớ đón nhí học về, 2 má con đi vô nhà sách, nói nhí lựa thiệp cho cô + lí do vì sao lại tặng (tớ nói ra sợ các bạn cười, hihihih, tớ dạy con tớ biết ơn các cô đã chăm sóc nó còn quá sớm, mới có 0th thui, hihihihihih). Về nhà tớ ghi thiệp, cầm tay cho nó ghi tên nó vô, nhét "bác" vào. Hôm 19 đi đón nó, kêu ra, đưa thiệp cho nó mang vô cho cô giáo. Nó chỉ biết là thiệp nó lựa tặng cô thôi chứ ko bít trong đó có gì hay ko. Hôm nọ tớ nghe nó nói nó ko đi học, bị cô đánh. Tớ giận lắm, tính làm 1 tăng luôn, hihihih, nhưng sau đó thì xã tớ góp ý nhẹ với cô. Giờ ổn rùi. Sắp tới tết ta, tớ tính mua thiệp và cho nhí lựa như 20/11 vừa rồi tiếp. hihihihi P/s: tớ bỏ phong bì ko nhìu đâu. hehehehehe
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Ngoài những thầy cô đáng trê trách ra thì còn rất nhiều những nhà giáo rất đáng để cho mỗi chúng ta tôn trọng và yêu quý đó là những người luôn coi trọng nền giáo dục của nược nhà họ hàng ngày lên lớp để dậy dỗ con em chung ta mầm non tương lai của đất nước nên việc các bậc phụ huynh quan tâm đến các thầy cô trong những ngày đặc biệt là một điều thật đáng quý nhưng sự quan tâm quan trọng và ý nghĩa nhất đó là sự quan tâm về mặt tinh thần
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Mình vẫn chưa "định hướng" rõ mục đích "đi" thầy cô, nhân nghe chuyện của anh bạn mới mở Topic để tham khảo ý kiến các mẹ! Thật tốt, nếu ngay từ nhỏ đã định hướng được sẽ rèn và phát triển con theo hướng nào, và điều này thường phụ thuộc vào công việc và tính cách của bố mẹ. Như mình, một nhân viên, công chức bình thường lấy việc đọc sách làm thú vui, thích cuộc sống yên bình cũng chỉ mong con lớn lấy yên bình làm trọng. Cũng rèn con thú đọc sách, cũng dạy con sống biết quan sát, sống biết nhân hậu. Con cái theo nghiệp cha mẹ mà!! hi hi
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Còn nhà mình thì chưa tới tết đã nhắc mẹ mua quà cho cô giáo con chưa? Mình cũng đang băn khoăn không biết mua quà gì đây?
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Nói chung, tớ thấy, giỏ nhà ai, quai nhà ấy cả ấy mà. Sống trong môi trường gia đình như thế nào, quan điểm sống của gia đình như thế nào thì nó ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của đứa trẻ ngay thôi. Mẹ tớ là giáo viên toán cấp 2, tớ gặp nhiều kiểu đứa trẻ lắm rồi. BẠn tớ là giáo viên tiếng nh, dạy kèm nhièu đứa trẻ ( cách đây tầm 10 năm ở khu bách khoa í) gia đình nhiều tiền, nhiều thế lực... nhưng cách họ nhìn nhận cuộc sống, cách họ dạy đứa trẻ khác lắm, ko nông dân và bình thường đâu. Thế nên, chuyện như anh bạn cậu là bình thường.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Vấn đề này vẫn đau đầu nhỉ. Tớ cũng có con bé đi học, lúc bé mới đi học là 13m, ai cũng dặn phải "chăm sóc" cô cẩn thận để cô "chăm con mình tốt hơn" Tớ cũng lo lắng lắm, vì con mình bé quá, chưa biết đi chưa biết nói... k biết rồi sẽ ra sao. Sau gần 1 năm, kết quả tớ "có" được mấy thứ: - Con tớ phát triển tốt, thích đi học, yêu cô giáo, lúc nào cũng líu lo nhắc tên 2 cô - Được 2 cô coi như cục cưng - Các chị quản lý trường thì coi như bạn, thi thoảng lại í ới rủ nhau cafe rồi hỏi thêm ý kiến chuyện này chuyện kia - 2 cô giáo trực tiếp lớp con tớ cũng coi tớ như chị gái, tớ cũng coi các cô như em gái Để có được những điều đó, tớ: - Chưa 1 lần phong bì cho cô nào cả, các dịp lễ tết tớ hay mua quà tặng các cô: khi thi quần áo, ví, kẹp tóc, khăn... đại loại là các đồ cô hay dùng(quà vừa phải chứ k đắt tiền_ - Các dịp lễ tớ cũng hay rủ thêm 1 vài phụ huynh cùng tới trường tổ chức liên hoan, chụp ảnh, rồi tớ rửa 1 vài ảnh tặng cô chụp cùng các con. - Chia sẻ với các cô chuyện trông giữ 10-12 đứa trẻ là vất vả mệt mỏi, thông cảm và hiểu cuộc sống của các cô giáo - Với trường: tớ luôn góp ý trên tinh thần đóng góp để mọi thứ được tốt hơn Với tớ, cái chính là tớ tạo được niềm tin với các cô, tớ cũng muốn các cô hiểu tâm lý của cha mẹ khi có con đi học, ngược lại tớ cũng rất thông cảm với các cô, k tránh khỏi lúc này lúc khác. Tớ cũng coi các cô như em gái mình, nên các cô cũng hay tâm sự chia sẻ với tớ.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Tớ hồi đi học chưa bao giờ tớ đi phong bì nào cho thầy cô cả, giờ đến con tớ tớ cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên tớ không bao giờ quên ngày 20-11 và Tết Âm Lịch. Ngày đó tớ luôn đến tận nhà thầy cô với món quà của tớ (tớ tự làm, nhà tớ có hoặc tớ xin tiền mua ...) phù hợp với điều kiện tớ và tớ nghĩ thầy cô cần. Giờ con tớ cũng vậy, đến dịp tớ luôn có món quà lúc cũng giá trị, lúc cũng chỉ là chiếc áo cho thầy, thỏi son, hộp phấn ... tớ lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp. Mà nói thật con tớ thì tớ chưa thấy thầy cô như thế nào, cũng thấy con quý cô và cô quý con. Còn tớ thì tớ lớn rồi, cảm nhận của tớ tớ hiểu, thậm chí thầy dạy toán hồi cấp 2 còn "réo tên" như là một cô học trò "cưng" nhất từ trước đến nay đến nỗi 20-11 vác mẹt lên thăm thầy gặp mấy học trò nhỏ hơn mấy năm sau biết ngay chị H thế này, chị H thế kia làm tớ quê độ gần chết. Cuộc sống giáo viên bây giờ cũng không đến nỗi như xưa, quan trọng là tấm lòng của mình, phù hợp hoàn cảnh nhà mình, tớ luôn có quà nhưng quà của tớ chắc chắn không phải là "phong bì" mà là quà "có thể sử dụng và thể hiện lòng biết ơn" của tớ đối với thầy cô giáo dục tớ và con tớ!
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Ôi rèn cho con tính Leadership mà dùng tiền và phương pháp rèn như thế này à? ặc ặc.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Choáng với tinh thần Leadership này quá, nếu đứa trẻ đó nó k có năg lực thì có cho nó làm trưởng nhóm đủ thứ nó cũng chỉ thế mà thôi. Chưa kể nếu nó biết bố nó dùng tiền mua "Leadership" này thì có khi lại phản tác dụng nhỉ. Em rất là đồng ý với các của chị Hanhbee á.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? Đúng là vấn đề này mỗi người sẽ nhìn theo một cách khác nhau, tại vì mua quà thì ko biết mua quà gì nên phong bì là hợp hơn cả. Vì mình nghĩ tặng quà có lẽ ai cũng tặng mà có khi cô ko dùng đến, mà mình cũng ko nghĩ khi mà phong bì nhiều thì các cô sẽ yêu con mình hơn....... mình cũng không được khéo léo trong việc gặp gỡ chia sẻ thân mật với các cô giáo của con. Thấy mấy mẹ post bài mà khâm phục, tớ cũng đang đau đầu với việc mua quà gì cho các cô khi mà têt đang đến. Mặc dù cho con học trường dân lập tháng 3tr tiền học.
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? chia sẻ với các mẹ:nhà tớ có 2 nhóc,một nhóc 4 tháng,và 1 nhóc 4 tuổi.Chiều hôm qua,đi lớp về tớ hỏi cu cậu 4 tuổi :hôm nay ở lớp Cò có ngoan k?ăn mấy bát cơm,lớp có gì mới k?( chú thích:đây là 3 câu hỏi mà ngày nào đón cháu về-tớ cũng hỏi),cháu trả loài:''con ngoan lắm mẹ ạ,hôm nay con ăn 2 bát cơm với 1 bát chè nhé.Nhưng mẹ ơi,hôm nay lớp con có nhiều nhiều cái phong bì lắm'' tớ thắc mắc:cái phong bì gì con?'' -cái phong bì giống cái này này(cháu chỉ vào cái phong bì tớ mới mua,định mai đi mừng đám cưới) -thế ở đâu ra vậy con? -con thấy mẹ bạn MÍT,mẹ bạn HOÀNG ANH,rồi nhiều nhiều mẹ các bạn đưa cho cô giáo nhé! vậy đấy,cháu nói đến đấy tớ mới nhớ ra là sắp tết,con tớ lại học trường chuẩn quốc gia,1 lớp có tận 5 cô giáo..hic..cứ mỗi lần đến dịp gì đó,là lại nhớ đến cái phong bì....mà kể ra thì cũng buồn cười lắm các mẹ ạ,bình thường các buổi sáng hoặc chiều các ngày bình thường,thì chỉ có 1 hoặc 2 cô ngồi cửa đón các cháu.Nhưng hễ có ngày kỉ niệm gì,là cả 5 cô đều ngồi xếp hàng ngay cử lớp,sáng cũng như chiều luôn???
Ðề: "đi" thầy cô như thế nào cho hiệu quả? hi hi, như thế thì khó nhỉ, hic hic, chả phong bì thì làm cách nào nữa. chả lẽ lại mang 5 cái bánh chưng?