Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ờ mẹ tôi ăn diện lắm, chịu chơi cực kì, tôi thua xa luôn ,chắc bà đang...hồi xuân haha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà ơi trước tôi đi lấy hàng quần áo mà nên nếu mình đi thì sẽ đi như kiểu tôi đi lấy hàng ý, rẻ lắm chả đắt tý nào đâu, sang đó chợ quần áo ,giày dép, phụ kiện nào tôi cũng biết, tôi còn biết cả việc đi = xe buýt bên đó luôn nên càng rẻ hehe Nói chung b.g tiền tệ nó lên rồi nên giá cả nó cũng chênh hơn so với ngày xưa tôi đi 1 tý nhưng chẳng đáng kể đâu, tính cả tiền visa,xe cộ đi lại, ăn ở,phòng ks hết khoảng 4tr thôi còn lại tiền mua sắm thì vô cùng,bao nhiêu cũng hết,lần nào tôi sang cũng chả mang đc 1 đồng nào về cả,đã sang đó là phải tiêu cho bằng hết tiền mới về =))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hahaa thế ah, tôi bị mp nhà bà làm hoa mắt chả còn nhìn thêm đc gì nữa 2 cái lọ bà khuyến mại cho tôi ý, nếu có lọ to thì bảo tôi nhé, dùng thích phết
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi theo tôi thì cứ dính là đẻ thôi chứ coi năm làm gì, trời cho mình con lúc nào là vui lúc đó rồi bà ạ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi bận quá, ít vào nhà được, các bà 888 kinh quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 4 tr nhà bà là 6 số 0 hay 5 số 0? Bà đi lịch sự, ko chui hử? Ks ngon ko? May mà bác của chồng tôi người T.Quốc nên ko vất vả chuyện đi lại ôm hàng... Chứ cứ nghĩ con nhỏ mà lượn thế cũng kinh!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghe bà nói tui ham quá, hum nào nhà mình tổ chức 1 tour đi chứ nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà sành điệu ghê. Nghe mà ham đi quá. Đi thế phải vác theo ít nhất chục triệu chắc mới ổn bà nhỉ. Nhiều đồ thế mà vác ít thì tiếc hùi hụi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào các nàng, hôm nay vừa rét lại có mưa phùn ghét thật
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 4 trịu cho khoảng 4 ngày bà ạ ( chỉ có visa,tiền vé xe 2 chiều,đi lại bên TQ,ăn uống, phòng ks thôi nhé còn mua sắm thì vô cùng lắm,mang nhiều tiêu nhiều mang ít tiêu ít ) hehe đi lịch sự chứ sao lại ko lịch sự, mình đi visa thì sao phải đi chui ,chỉ có đi giấy thông hành thì mới đi chui thôi bà ạ .Khách sạn thì nói chung là ở đc, sạch sẽ đàng hoàng nhưng mỗi tội là ko có " sao " thôi hihi . Tôi đi cũng chả bao giờ phải ôm hàng cả, tôi gửi đóng về hết chứ ôm làm gì cho mệt người ,kể cả việc đi mua hàng ở chợ tôi cũng thuê người đi gom hàng = hóa đơn nếu mình lấy nhiều hoặc thuê ng kéo hàng cho mình nếu lấy ít ( tôi bị bệnh lười mà ở đó lại có đầy đủ các loại dịch vụ cho người lười nên tôi đi khỏe re hihi )
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe, may sao chỗ tôi ko mưa phùn. Mưa phùn trời giá lạnh thế này sợ chết mất luôn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chục triệu cũng k đủ đâu bà ạ. Tôi sang đó nhìn cái gì cũng ham, k kìm chế được đâu.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ủa mà sao bà có mối làm như thía mà lại nghỉ k bán nữa hả bà. Tôi cũng thích bán quần áo lắm.Hay cưới xong tôi với bà làm chung đi.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đấy là tối thiểu chứ đủ nhu cầu thì biết đến đâu bà nhỉ. Nghe bà nói là tôi lại nổi máu ham buôn bán quần áo đồ dùng Trung Quốc rồi. Kiếm vốn và đầu tiêu thụ đã. Hi, thèm tiền ghê.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Haha.Tôi ham hố lắm.Máu làm quần áo lâu rồi chỉ có điều là không có thời gian đi lấy hàng thoai
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhà tôi cũng thuê trọn gói chuyển về mà. 10% của hóa đơn. Chỉ có điều là tôi ko sang đó, chỉ đặt hàng, bác dâu chồng tôi (vợ của anh trai bố chồng ý mà), là người Trung Quốc, nên đi đi lại lại, gom hàng, ôm hàng cho đủ rồi chuyển về. Thế nên nhà tôi ko mất khoản chi phí mấy triệu đó. Chỉ có điều nhà bác tôi ở Thâm Quyến, nên qua Quảng Châu cũng phải ở nhờ nhà người họ hàng ở đó, chứ ko như kiểu tạt ra chợ được. Lúc nào có dịp, sẽ rủ các bà đi cùng nhé. Tiện thể, bác tôi buôn tam thất nhé. Bà nào có nhu cầu thì pm cho tôi. Hàng xịn nhá!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh từ hồi sinh Hươu là tôi nghỉ luôn bà ạ, chứ hồi mang bầu Hươu 6 tháng mà tôi vẫn còn đi sang đó lấy hàng cơ mà (tôi đc em gái và chồng hộ tống) chắc Hươu phải nhớn tý nữa thì tôi mới đi buôn lại đc bà ạ nhưng tôi đang máu mở Baby shop hơn, tiện thể chồng tôi làm bên sữa Abbot nên...1 công đôi đường,vợ chồng cùng hợp tác lun hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh, mấy vụ buôn bán kiểu đó nghe máu lém. Nhưng cứ đi làm cả tuần, cuối tuần thì việc nọ việc kia, chẳng có thời gian mấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi bị mẹ tôi đầu độc ! vừa đi làm tóc xoăn các bà ơi, chắc già đi vài tuổi rồi