Sorry rada, mình mới vô hok biết gì hết :goodman:. Thôi bữa nào rảnh rỗi ghé nhà mình chơi đi rồi mình tâm sự luôn hén. Nhà mình sẵn sàng đón tiếp rada hết mình luôn.
Chúc mừng thôi nôi muộn của Phương nhé! Chúc con ăn ngoan chóng lớn nhé! To Twophuong: Bé Phương hôm nay sao rồi? mẹ nó cố gắng giữ sức khỏe để còn chăm con nhé, chăm em bé ốm là cực lắm. Mẹ nó có cho con đi BS chưa? Mà mình thấy hình như sắp tới mấy ngày trọng đại thì con hay bị bệnh hay sao ấy. Hồi trước thằng nhóc nhà mình trước đầy tháng phải vô bệnh viện cứ tưởng là ăn đầy tháng trong bệnh viện luôn rồi đấy chứ. Tới trước ngày thôi nôi thì bị bệnh 1 chập, báo hại đến hôm đó mặt mũi tay chân ốm tong ốm teo thấy thương luôn.
Thấy rada nhiệt tình mà thấy thương quá đi nhưng tiếc là mai đi hok được, bùn quá! Mất cơ hội gặp các chị rồi!
Hỏng dám hỏng ai thương đâu, cô Rada dễ thương muốn chít luôn à, lúc nào cũng có chú .... kế bên mà ... lao đao cái gì ?????? phải hông em gái ????
Hình như dạo này trang web này bị làm sao ấy, mỗi lần mình muốn vào thì lại không được, không thì nhảy qua trang web khác. Tới hôm nay mới vô được, mừng quá! Hôm thứ 7 các mẹ nhà mình off có vui không vậy? Có chụp hình không, post lên cho em xem với
Ui, hic hic hic. Hum thứ 7 vừa rồi có rút lại địa điểm đâu mà ọp. Buồn ghê! Đúng là trang web dạo này sao sao ấy, ko vào được, hôm nay mới vào được nà.
Hiện nay có 1 tổ ấm tình thương đang cần giúp đỡ. Mái ấm Ánh Sáng 80/76 Trần Quang Diệu Q3 TPHCM ĐT:08-9313837 Tổ ấm này có khoảng 20 em nhỏ mồ côi,ko nơi nương tựa.Trước đây có 1 công ty hảo tâm tài trợ chi phí hoạt động nhưng hiện nay do tình hình kinh tế khó khăn nên công ty này đã ko thể tiếp tục tài trợ cho tổ ấm nữa.Nếu ko có kinh phí hoạt động thì đến đầu tháng 3 này tổ ấm sẽ ko còn đủ khả năng để lo cho các em những nhu cầu tối thiểu trong sinh hoạt hàng ngày,cũng như ko thể cho các em đến trường.Rivera tạo topic này rất mong nhận được những sự giúp đỡ của các cá nhân hay tập thể có lòng hảo tâm để tổ ấm tình thương này có thể tiếp tục là nơi nương tựa cho các em nhỏ cơ nhỡ.Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ theo khả năng của mình (đưa lên các diễn đàn,nhờ những cá nhân hay tập thể wen biết có khả năng.......).Cám ơn mọi người đã đọc topic này.Mọi thắc mắc xin liên hệ YM:comay86vn SDT:0936707032 (gap Dương) Mong các mẹ ai có thể thì giúp các cháu với.
í í cô Rada nè, cho anh chị hỏi: cái....cái mà...cái chú...đẹp zai đi cùng cô Rada 20/24h là ai zậy kà?!!!
All: 15.1 này tớ về HN ăn tết rồi, chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé. Hẹn sau tết gặp mọi người vậy. Phượng, Lan ơi: có gì thì nhắn tin cho nhau bằng đt nhé. Mua bao nhiêu thứ đem về HN nên tớ không đem máy tính theo nên sẽ không online thường xuyên được đâu.
hihi... chị về tết sớm thế,ah chị ơi.. mấy thứ quần áo chị hỏi đấy: không còn cái nào chị ah.hic.hic. chúc cả nhà thượng lộ bình an-ăn tết vui vẻ và may mắn nhé
Qua đây rất tks các cô, các chị đã gửi lời chúc thôi nôi tới bé Na.. đặc biệt là cô rada nhá, khiếp bữa đấy gần 23h rồi mà cô vẫn tận tình mang quà đến.. ngại ơi là ngại luôn đấy.. cảm ơn rất nhiều nhá
chúc cả nhà về ăn tết vui vẻ nhé Vân Anh, sang năm mới chúc bà và gia đình gặp mọi sự may mắn, thành công trong cuộc sống và ...và thành công cả "vụ kia kìa" nữa nhá!!!
Cám ơn bạn nhiều! Lần trước ngay thôi nôi bé lớn nhà mình bé cũng bị bịnh nữa đó, chán ghê, lần này bé nhỏ cũng vậy!
Rada di chơi về khuya quá nghen, 10 giờ mấy còn bị bể bánh xe ở tít quận 2, kiểu này chắc phải mét ...phụ huynh quá!!! Nói giỡn chứ, đi đường khuya phải cẩn thận nhé em gái, đặc biệt là ở khu vực các quận ngoại thành!!!
methuongbilam ơi, mấy ngày nay em bé bịnh tui bị stress quá, bây giờ hết bịnh thì nó không thèm ăn hay uống bất cứ thứ gì, chán ghê!!! Đã vậy đứa lớn của tui năm nay gần 7 tuổi là con gái mà nó quậy quá trời, hiếu động không chịu nổi, quay qua quay lại là thấy chỉ bày cái nhà banh chành hết luôn, mới có mấy ngày mà tóc tui mọc tóc bạc lún phún. hic...hic...hic
Bapluoc oi, mình lấy hình chụp cho các con ở tiệm Quang Thái rồi đó, chụp tổng cộng 30 tấm nhưng chỉ thấy đẹp khoảng 7,8 tấm àh, hôm nào bapluoc có đưa bé ra chỗ chụp hình hỏi giúp mình địa chỉ chi nhánh chụp nào ở gần quận Tân Bình hay quận 11 nhé.
ôi trời...thì ra các mẹ k thống nhất dc địa điểm ọp ẹp ...làm mình ngóng hoài ...t7, cn cũng k vào nhà dc ...k hiểu sao mà vào khó quá..tuần rồi k họp dc thì tuần này cũng k họp dc rồi...vậy để sang năm vậy ... all : chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé ...mọi người đều xinh tươi..mọi nhà đều thành đạt ...các bé khỏe mạnh và dễ thương...love u all..happy new year..the best to you all
Hic nghe chị nói mà giống em ghê, con bé JUMI nhà em từ nhỏ chẳng bệnh gì cả, mọc răng cũng ko quấy ko bỏ ăn thế mà hôm trc gần đến thôi nôi 1 tuần nó bệnh lần đầu tiên luôn Rồi sau thôi nôi 2-3 hôm nó lại bệnh tiếp. Hic mà lúc đó đang ở dưới quê mới chết chứ, gặp ngay bác sĩ "hắc ám" con bé bị sốt và nôn ko hề ho đâu nhé, thế mà còn quát em rồi bảo nó bị viêm phổi cho uống thuốc, uống thuốc đc mấy tiếng là nó tiêu chảy quá trời thế là nhập viện. Vào bác sĩ khác khám lại chẳng hề viêm phổi thế là bà bác sĩ kia giấu luôn cuốn sổ khám bệnh luôn, nằm viện một hôm cháu hết sốt là em tức tốc đưa ngay lên TP. Hic khổ thân từ ngày bị rút máu kiểm tra 2 lần ở bệnh viện giờ gặp bác sĩ hay y tá là khóc thét. Mong bé con nhà chị sớm khỏe, ăn ngoan.
sao chị phượng hổng post hình bé lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi chị. có chi nhánh của hệ thống duyên dáng trên đường Lê Văn Sỹ, gần ngã 4 Lê V Sỹ - Trần Quang Diệu, Q.3, chị thử xem nhé, rút kinh nghiệm của nhà bapluoc, hôm nào sắp xếp đưa bé đi chụp, chị cho bé ăn no, ngủ tỉnh táo, vui vẻ, chụp sẽ xinh hơn. Hôm ấy, bé bapluc chích ngừa, nhân tiện, em đưa bé đi luôn, vừa mệt vừa đói, nàng ta hổng hợp tác, cười ít xịt àh, khác phong độ cười hàng ngày,hehe