Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào các bà, ga-in sao xã bà chụp ảnh cả hội đi hội chợ mà ko show lên cho bà ngon ngắm cái, mụ bé zin về quê rồi nên ko ý ới cái vụ ảnh được còn bà ở đây bà phải thực thi nghĩa vụ đi chứ hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi bận nên ít vào nhà được, các bà có gì ới tôi với nhé. Trời lạnh quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uhm,hay đấy.Bà buôn đi sau tôi cần đỡ phải đi tìm mua.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi k bít đưa ảnh lên ở đây như nào.Lần trước làm nó cứ có 1 ảnh to 1 ảnh bé. Bà dậy lại tôi cái
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà tải photo scape về mà ghép ảnh cho dễ nhìn! Lần trước tôi chỉ cho Zin,
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà tải photo scape về mà ghép ảnh cho dễ nhìn! Lần trước tôi chỉ cho Zin, mụ ý làm ngon lành rùi đấy. Bằng chứng là mấy cái ảnh chụp băng đô của mụ ý đấy thôi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đúng roài đấy, me&you bà buôn đi tôi ủng hộ nữa. Nhìn bọn gấu bông nhà bà kết quá hic con tôi lại con zai, tập 2 phải cố con gái còn điệu được.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Là làm zư lào.Bà nói thía quá đánh đố tôi. Đồ mua của tôi về dùng được k?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà, ra tết nhớ lấy cho tôi bộ dưỡng da hôm trc tôi bảo nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, hum nay lạnh ko muốn thò tay ra mà đánh máy tính nữa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ack, thế hôm tôi tới nhà bà, bà đang uốn tóc đó ah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh đúng " dồi " đấy, quên hôm đó mải buôn với bà quá nên chưa khoe hehe mà bà mang thiếu cho tôi 1 hộp socola rượu ah?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hic, tối mai mẹ con tôi về nhà ngoại ăn tết rồi chắc ít có thời gian lên online với các bà. Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tối mai bà về ngoại rồi à? Nhà ngoại ở đâu thế? Chúc bà cùng con ăn Tết vui vẻ nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Của missha nhỉ.lọ màu đỏ đúng hem.hôm đó tặng xong giờ k nhớ đưa bà cái gì nữa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mụ này, chính thức thì bao giờ mày cưới thế? Tao chưa buôn với mày đc nên chả biết bi giờ tao đc ăn cỗ cả.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe.chính thức thì chưa mày ơi,tết các cụ gặp nhau rùi mới quyết.Nhưng chắc chắn là vào hè.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uh,lọ màu đỏ nâu ế nhớ ,1 nc hoa hồng và 1 dưỡng da nhá @ Vịt : 27 nhớ mang nem chua cho nhà tôi nhé bà Hôm nay các bà đi ăn tất niên hết rồi ah mà để nhà cửa vắng vẻ thế hử ? vợ chồng tôi từ sau rằm đến hết tuần sau cứ đi liên hoan liên miên hết hội nọ đến nhà kia,sợ quá . Ngày xưa khi chưa có gia đình mình cứ thích đến tết ,giờ có gia đình vào rồi mình chả thích tết tý nào cả ,tốn kém vô cùng !
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cho tớ một chân với nhé! lạc vào chuồng trâu roài