Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tôi thì chỉ thích buôn thôi, chán đi làm lém. Dưng mờ bây giờ k buôn cũng chẳng làm gì rồi, suốt ngày ở nhà chăm con thôi, móm rồi hic...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân tôi chả hiểu bà luôn Ngày trước thì buôn bán giỏi thế, từ ngày lấy chồng chả làm ăn gì, bỏ mất mối khách nhớn. Bà ở nhà vẫn có thể vừa trông con vừa bán hàng online đc mà
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân mới đầu thì tôi cũng nghĩ là như thế, nhưng giờ lại k đc như thế hic... hy vọng năm mơi sẽ mới vậy.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân thế à, hồi trước chưa quen nên ko biết, từ lúc quen có thấy bà ấy bán gì đâu?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân hehe, thì bán vấn buôn được mừ Tui vùa bị A Kiên nhắc nhở là không quảng cáo trong blog mà có biết gì đâu, thấy cái blog lâu rồi nhưng nay rãnh rang nghịch phát chơi, tưởng nó vào blog cá nhân của mình chứ, kiểu như là mình lưu trử đó ai dè phạm luật, hic
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân rét thế lày biết đi đâu chơi đây? Mà rét thế lày ứ đi đâu đc, suốt ngày ở nhà với con thôi hic...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Nhà tôi cũng hôm nay, hiiii, thấy U bẩu là cũng trước 23
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Các bà ơi, được cái lọ mất cái chai. Đi làm công ăn lương như tui cũng khổ lắm, tháng đc tháng không, mà không có việc, ko có tiền cũng pải đi làm. Trời lạnh, ôm con ngồi buôn là sướng => đúng là "SỐ XƯỚNG"...hehe
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thế nhà Sóc buôn món gì đó, ko để chử kí để anh em chiêm ngưỡng nhỉ?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Ừa, mà nhà tôi hnay bà nội đã làm lễ rồi, cơ mà tôi trốn, 23 lại bữa nữa, mà từ nay đến hết 15/1 còn nhiều nhiều nữa, bà nào có bí kíp nào giúp tôi THOÁT THÂN tiếp ko?
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân uh, đi làm thuê thì ức nhất khoản k có việc cũng phải đến ngồi xưng mặt lên. Thế nên tôi chỉ thích đi buôn thôi hehe...thích thì bán, k thích thì nghỉ túm lại mình là đứa vô tổ chức, k cơ quan đoàn thể gì hết , xướng.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân vụ lày thì pó tay toàn tập rồi. Tôi cũng tình cảnh như bà đấy hic...
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân họ khỉ nhà mình sao sướng thế. mình giờ cũng đang tự do, phẻ thật
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tui chẳng buôn gì, buôn mỗi dưa lê, mà dưa lê thì ai chẳng buôn..haha. Mà bà ơi, bà ở Nam Hồng ah, gần tui đó, khi nào chết đói, cho tui mấy chiêu buôn bán nhé!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Tui chẳng buôn gì, buôn mỗi dưa lê, mà dưa lê thì ai chẳng buôn..haha. Mà bà ơi, bà ở Nam Hồng ah, gần tui đó, khi nào chết đói, cho tui mấy chiêu buôn bán nhé!
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân Thực ra tôi vẫn có cái may là có chị dâu cả đảm đang. Mình ở cùng bà nên bị dính líu thôi, chứ ở xa thì cũng chẳng sao cả.
Ðề: Lầu 5_ Khỉ vàng 1980: tình thân mến thân nếu buôn bán tốt và có duyên thì ở nhà làm bà chủ thích hơn nhỉ? nhất là trời lạnh thế này thích thì bán kjo thì nghỉ