Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghỉ muộn thía ku? Bắt tay đồng nghiệp cái nèo.. Bắt tay đồng nghiệp cái nèo..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hứ, nhìn ảnh hội chợ chụp xấu tệ, chắc tại chụp toàn người xấu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tình hình là tôi tính cuối năm phải có buổi off tất niên nhưng đùng cái ông anh chồng báo năm nay về VN ăn Tết xong về luôn từ tuần trước trước khiến tôi trở tay ko kịp. Tết năm nay nghĩ bầu bì nên chuẩn bị gọn nhẹ đâu vào đấy hết rồi, mà ông ý về chẳng lẽ lại tiếp đón tuềnh toàng. Thế nên cả nàh cho tôi xin khất nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thôi bà đừng hỏi mà tôi đau lòng, Tết nhất thưởng bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, cầm chưa nóng tay đã phải tính là quà cáp những đâu những đâu, biếu ông bà nội ngoại thì là việc đương nhiên chẳng tính làm gì, nói chung năm nào cũng thế cứ xác định thưởng 10 thì tổng cộng mình biếu mất 4-5. Năm nay tôi được gần 20tr, nếu chịu khó đi thi nâng bậc từ năm ngoái thì chắc chắn phải được cao hơn, hì hì, cơ mà ai lười cho
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ui, mình tham gia hội với. Hnay mới biết là có hội Ất Sửu. Nhà này 2 Ất Sửu luôn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cho em tham gia với nhé. Em Ất Sửu, ku nhà em Kỷ Sửu đó nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi, bà dạy ở đâu mà sướng thế??? Đại học à??? Tôi dạy cấp II nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) con tui mà hahahah sáng sớm cho tui phồng mũi tí
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ối giời ơi có đứa nó bầu bì máu lười + máu con be be nổi lên nằm nhà ấp chồng bây giờ chê người ta xấu. may bà bà có bầu ko là tui.................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào mừng vào hội, bạn cho ít thông tin, tên, sdt, địa chỉ và( tình trạng hôn nhân ahahaha)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào mừng bạn vào hội, mùa đông trời rét lại tết nên các bà ý bận rộn ít vào nhà, hy vọng ra năm off ẹp gặp các thành viên mới nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ui sag thứ 6 là trên đà lạt cắt hoa, Tối thứ 6 hoa về tới Nội bài vậy nên là sáng thứ 7 tuần nì tui mới có hoa bán...Tui hy vọng giá mình đưa ra ko ai phải kêu ca vì tui cũng bán cho mọi người cơ quan nữa muh nên lấy công làm lãi thui...Hy vọng đc các bà ủng hộ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nghe thấy thưởng của bà mà tôi chỉ muốn khóc, bà thưởng thế mà còn kêu ca gì nữa, bọn tôi đã nghèo lại thưởng bèo bọt lắm, chả trông chờ gì
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) welcome 2 thành viên mới vào nhà nhé, dạo này gần tết nên chắc mọi người cũng bận bịu ko tiếp đón các bà chu đáo đc nên thông cảm nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi mấy con bạn tôi còn đc thưởng cả trăm trịu ý, khiếp nhờ . Nhưng bà Ỉn đc gần 2 chục như thế là cũng quá sướng rồi ,tôi thì toàn tự thưởng cho bản thân thôi chả ai thưởng cho cả hihi Cái đỏ đỏ : lấy chồng đê rồi đc trông mới chờ hahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ơi tất niên cuối năm hơi bị khó tổ chức đấy, toàn đứa bận bịu gia đình nhà cửa, rồi về quê nữa nên tôi nghĩ là để ra tết nhà mình làm 1 buổi thì hay hơn Với lại ra tết gặp nhau thì Cún, Ỉn ,Nghé, Sâu,Hươu còn đc xiền lì xì chớ hahaaa