Chào cả nhà, mình cũng là dê mẹ đây, cho mình góp đàn với. Nhất là cái vụ ọp ẹp, nếu có, nhớ đến mình với nhé!
Cho mình tham gia với Mình sinh ngày 16/06/79, có một heo vàng sinh ngày 1.7.2007 Email: dauthuhuong@yahoo.com
Chào cả nhà! Sắp bước sang năm mới rồi!!! Mình gửi lời chúc tới toàn thể các Dê nhà ta tiến bước sang năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, xinh tươi và ngập tràn hạnh phúc bên những người thân yêu nhé. Hãy Cố gắng lên... tất cả vì tương lai của con em chúng ta...
Ở đây toàn các dê mẹ HN k hà .. k có ai HCM cả ..hcihcihc... các mẹ gần nhau thế ọp ẹp lần nào chưa ? @Hạnh : bà có online yahoo k ?
Mẹ nó có việc cần nhắn tới mình ah. Nick YM của mình: hanh_food hoặc vào Web: http://www.hanhfood.com.vn Bạn thấy biểu tượng đang online đấy. thì click vào đó để buôn luôn nhá. Luôn hiện để trao đổi với khách hàng trong thời gian tết này mà. (chỉ trừ khi có việc phải ra ngoài thôi còn lúc nào người cũng liền máy). P/S: Mình cũng muốn ọp ẹp một lần cho rôm rả nhưng chẳng thấy ai hưởng ứng cả. buồn...buồn quá...
Các bác ơi, hội Dê nhà mình có hội trưởng chưa nhỉ. Em vừa ngó vào nên chẳng biết luật lệ ra sao. Thôi thì đúng nhà mình rồi thì cứ xông vào thôi. Các bác đừng đuổi em ra nhé hic hic.
Cho mình tham gia với Mình sinh ngày: 24/10/1979 Có 2 nhóc: 30/12/2003 và 1/11/2008 Email:Hongngochadong@yahoo.com
Hôm nay mới biết có hội dê này, hihi cho mình tham gia với nhé. Mình sn 22/04/1979. Có hai nhóc rồi: một con gà và một con chuột.
Hihi Hóa ra mẹ nó cũng năm con Dê uh. Vậy là khỏi phải khách sáo rùi. Hôm nọ đặt hàng nhà mình cứ ý tứ sợ nhỡ hỗn nên cứ xưng bác nay thì Cô cho trẻ nhé.
Hơ...hơ cho mẹ con nhà tớ tham gia với,hôm nay mới biết có hội nhà mình.Tớ 22-11-79 đây.Chuột nhà tớ cũng tháng 7,còi dí giống chuột nhà bạn này,mà chẳng bít có được hơn 7kg k nữa,lười ăn lắm,toàn đòi gặm bánh,su hào luộc.....,sữa thì chỉ thích bú ti mẹ,cho ăn sữa gì cũng phun phèo phèo.Nhưng mờ mọc 2 cái răng rồi Vào đây thấy nhiều mẹ có 2 nhóc rồi,thèm thế!mẹ cháu 29 tuổi mới "lừa' được bố cháu....
hihi, chuột nhà mình đã bú bình một thời gian, đến bây giờ sau một đợt ốm thì lại quay về ngậm cái bầu nước hến lờ đờ của mẹ. hihi, chả thích ăn sữa và bột ngọt đâu, chỉ thích ăn cháo xay của mẹ nấu thôi.