Hic, dự định ọp sớm để còn gặp cả nhà bun, gặp bé bun mắt xoe tròn, gặp mẹ bun đẹp...giống HH HKA, hìhi, gặp ...còn được ăn sấu nữa nè, hic, lần đầu tiên biết vị của sấu, ngon..ngon.Thế mà.... zậy là k gặp được nhà bun ...02 năm lận áh?!!! Đang định mua 1 ít đồ ngoài Hà Nội, nhờ mẹ bun qua Tết mua và mang vào dùm bapluoc, hic, vỡ mộng rùi!!!! Chúc cả nhà zìa quê ăn Tết vui vẻ nhé, Chúc thắng lớn "zụ kia" nhé\\/ Chúc bé Bun ăn giỏi nhé :heart:
thêm một người nữa nè. mình quê ở bình định vào đây được 8 năm rồi.mình mới chuyển về ở đồng nai, mình có 1 cháu 6,5th nhưng mình đang bị bệnh nên phải ngưng cho con bú, tội nghiệp cháu lắm, chúa bú sửa ngoài không được bao nhiêu cả. cả nhà giúp mình với mình không biết sữa nào hợp với cháu lúc này. giúp mình với nhé. mình cảm ơn
Vậy là rốt cục hôm thứ 7 vừa rồi cả nhà mình chẳng ọp ẹp gì hết ah, buồn nhỉ! Thôi, hay là cả nhà mình hẹn hôm nào đi chợ hoa rồi ọp luôn thể.
Bạn đang cho bé uống sữa nào vậy? Mình thấy thường thường mới chuyển từ bú mẹ sang bú sữa công thức bé nào cũng bú rất ít do sữa công thức không nhạt bằng sữa mẹ nên con bú không quen. Còn nếu còn không chịu ti bằng bình thì cố gắng dùng muỗng đút. Cố gắng cho bé bú sữa CT khoảng mấy ngày bé quen rồi sẽ bú nhiều hơn bù cho mấy hôm đầu. Bạn đừng lo quá! Quan trọng là giữ gìn sức khỏe mau hết bệnh để còn chăm con nữa.
Mình hơi bị lúa nên phải mày mò mới post đuoc hình con lên diễn dàn, (củ mì quá àh) Mời các mẹ xem 2 nhóc nhà mình nè: bé lớn là Hồng Phương nickname bé Nhi 6 tuổi zưởi, bé nhỏ Huy Phương nickname bé Bo tròn 1 tuổi.
U nhi, nghe bapluoc chi minh moi nghi ra hinh nhu o doan duong do co tiem chup hinh lon de thuong lam ma khg biet tiem do la Duyen Dang, lan toi minh se dua 2 nhoc den do chup, cam on bapluoc nhe, minh pots hinh lan truoc chup o tiem Quang Thai len cho cac me xem roi do, bapluoc xem thu nha.
Ui, cu Bo của cô iu quá à! Hic hic hic, chưa chuyển quà cho Bo được nữa. Hum nay cô Rada bịn òy, mệt quá!
Cám ơn cô Rada nhé! Tối qua cô bị bịnh mà còn đem quà thôi nôi đến cho bé Bo!!! chúc cô mau hết bịnh nhé!!!!!!!!
Cám ơn Jumi! Mình cũng sợ bé con bị thử máu lắm, lần trước bé bị sốt mấy ngày nhưng không quấy vẫn chơi vui vẻ bình thường, mình nghi bé mọc răng nên mình không đưa đi bịnh viện vì đi bịnh viện mà khai với bác sĩ là sốt 3 ngày thể nào cũng bị thứ máu, cũng may bé mọc răng thiệt, hôm nay 2 cái răng cùng nhú lên 1 lúc luôn.
e thấy sữa Dumex gần giống vói sữa cuae mẹ đó chị à, sữa này nhạt hơn các loại sữa khác (Dilec, similac...), vì e đã đổi cho bé nhà e nhiều rồi, thấy các loại sữa khác đều ngọt hơn sữa Dumex, Dumex nhạt, có mùi hơi tanh giống sữa mẹ đó. Chị thử xem sao nhé. chúc chị chăm bé tốt.
Mình thì thấy sữa Nan và friso nhạt nhất, bé con mình bỏ bú mẹ lúc 8 tháng và cũng không biết bú bình, toàn phải đút muỗng và rất ghét các loại sữa bột, hiện nay bé uống Nan và sữa tươi của Nga Agusa dành cho bé 12 tháng (có loại dành cho bé 8 tháng nữa).
ko sao đâu chị. Tại em buồn rồi mất ngủ, thức khuya, nhiễm lạnh + tim nữa nên nó làm mệt óc => đau đầu, sốt và chóng mặt thui. Hok sao đâu, hihihi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
trời, thê thảm dzậy mà nói hổng sao. Bó tay em luôn, ráng giữ sức để ăn tết vui nhé em, còn phải đi thăm mấy cháu nữa chứ, hihihi[-x[-x[-x[-x[-x[-x
cảm ơn mẹ nouv, mẹ kubin, twophung nha. mình cung nghe mọi người nói nhưng mỗi người 1 ý minh cung thư xem sao