Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Túm cái vó lại là em cứ thả ngày em đi được ra đây!:lol: Chứ chờ các em ko bít bao nhiêu cái tuần sau ùi:finga:
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Túm cái vó hem khóe lại lạnh hơn đấy nường ui! Chậc...chậc !Rét lém!hư...hư!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Tuần sau em được nghỉ tết. Đi lúc nào cũng được. Còn tối thì đi tối thứ 4 hoặc 6 đều ok
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Ỏ trong này em thấy các bác vui lắm nhé ,lúc nào cũng tươi roi rói không như một số nhà khác nào là chuyện riêng tư ,chồng con,tiền bạc rồi mẹ chồng nàng dâu ...........ôi giời đau hết cả đầu .Chứ cứ như vào đây em thấy thoải mái ghê như mình được tắm nước nóng sảng khoái vậy .
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Em ơi trưa thứ 5 hửm, ở đâu thế? Mặc ấm vào:finga: Hehe, cứ vui vẻ cho đời tươi trẻ bác ạ!:mrgreen: Thks bác đã ghé nhà!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Hôm qua định bảo lên rượu Sít ở Phó Đức Chính nhg thấy giang hồ dạo này chém tụi này thái độ phục vụ kém quá.Ai có ý kiến khác góp vào nhé
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Chị chỉ có hơn 1h nghỉ trưa, các chú cứ tính sao cho hợp lý nhé
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 thế thì bác xem gần đó có gì ngon bảo mọi người ra đó ăn luôn cho nhanh,chứ ko ăn xa đi đi về về mất hết thời gian
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 tên hội đã lạ, thêm mấy cái triện ở trang đầu mà mình phá lên cười, chắc các avartar ngộ nghĩnh ở đây ra hả, hi hi. chào mọi người, đi ra ko nhỡ bị đuổi ra thì xí hổ lắm, mình chả độc thân tí nào. Chúc mọi người năm mới vẫn tám thoải mái và có thêm 1 nửa thì rủ nốt vào đây cho đông nhé.
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 xin lỗi mngười là e chính thúc bị cam đi tối =)) thế nên mog mng off trưa thông cảm nghen Còn địa chỉ cụ thể mng cho ý kiến
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Xong rồi, chị chốt lại với Thành xong sẽ báo địa chỉ nhé! Lịch vẫn thế ko có gì thay đổi!
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 ok chị :X iu chị nhất nhất nhất nhà :-"( thực ra 1 chữ nhất thoai nhưng mà e gõ cho nó đủ kí tự )
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Nhà Ma lại làm ông công ông táo buổi trưa à! Thành nó cũng đang bận em ạ! Thoai trưa nay chị đi sửa xe vậy:finga:
Ðề: Hội độc thân - bản giao hưởng số 3 Uh, thì chị bảo lịch ko có gì thay đổi mà! Để trưa nay chị đi ngó lại địa chỉ rồi sẽ sms cho mấy đứa nhé!