Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cuối năm bận ha chị ... lâu lém mới thấy mẹ con chị vào?? chuẩn bị tết xong chưa chị, chị cúng ông táo chưa??
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ừ, những người bán ở đó rất kinh nghiệm trong việc tuyển chọn hàng về bán, nên có mắc 1 tí nhưng ngon ..... vả lại họ nhắm bán cho ng NN k hà ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đồng ý với chị, công nhận meyeutom để tóc này hợp và tươi tắn ghia hén .... thích thích chị nhuộm màu hạt dẻ nha, chị k hợp với tóc vàng đâu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :-s:-s:-s thiệt hả, củm ưn m2m có kinh nghiệm này mốt mình lỡ gẹp còn bít mừ ứng phó .. hehe ..... seo k hỏi nó con cô hồn trác đản nào bán cho bà :mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehe ... nhìn là bít ham en ún òi ...heheh ... bởi vậy hum ọp mình có nói hùi trước bé táo ốm đó nhớ k ... giữ dáng vậy đẹp ó ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đậu phộng da cá hum bữa ọp mình ăn là 1 trong những hậu quả đó đó ... dt cho chị papa xem sao, nhưng chắc giờ hok kịp đâu, giờ này tìm xe tải vận chuyển có lém , mà có thì cũng gấp đôi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @me bo: h này chắc không kêu xe chở bưởi được đâu, đành chịu vậy. Bây giờ sinh bé táo ra mập đó, hồi đó ốm nhom, xấu hoắccccccccc hè. (h cảm thấy bản thân mình hài lòng về mình - tức là đẹp đó :-D:-D:-D)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ui, bé học chung với Bo nhà chị hả? Thật không ngờ, trái đất tròn c nhỉ. E mới nhận được tin, gia đình đt cho cơ quan báo là chuẩn bị, không ổn rùi c.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có thời gian ban quản lý chợ BT tuyên truyền đẩy mạnh buôn bán văn mình, kêu gọi tiểu thương cam kết và trưng biển "Bán đúng giá", không nói thách, không biến có chuyển biến gì không các chị nhỉ, vì em cũng ít đi, nhưng công nhận đồ ở đó toàn hàng tuyển, đồ ngon không.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Giờ mới nhớ là quên thông báo với cả nhà là e Sure đã đập chum ..1 bé gái cân nặng 3 kg 650 gr.Sau sinh e Sure vẫn k bị mệt mỏi chút nào @SURE;nhớ giữ phong độ này hoài nha cưng,chúc2 mẹ con vui ,khỏe.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Gái 1 con trông mòn con mắt mừ...Chính xác với e há! @e mua hoa đào về cắm chưa?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng nay chị và chị lan cũng đi sắm sửa cả buổi sáng lan rinh 2 chai nước hoa và 1 giỏ xách hàng hiệu về ăn tết. Tết chị về quê ăn tết nên sắm về đồ ăn cũng ít,chỉ quần áo là nhiều. .......sáng mai chị đi siêu thị sớm,e đi được k?đi vậy thoải mái k sợ cảnh bon chen tính tiền.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mấy hôm nay toàn ở ngoài đường k à!ở nhà có người lo hết rồi nên rảnh rang,đi tìm không khí tết...vui ghê,mọi người đều dồn cho tết..các dịch vụ làm răng ,làm tóc đắt kinh khủng giá cũng trên trời. chị cũng có góp phần trong đó.Chuẩn bị đi chợ đêm nè!23 là có rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM he..he..mình lên 888 mà hông hiểu gì nên hỏi cho ra nó là cái gì mà c SS để ngoài lan can..nhưng cuối cùng mình cũng k biết nó là gì..hihi..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hu hụ hụ................chào cả nhà,còn 6 ngày nữa là tết rồi bà con ơi.Chúc ai ở lại SG thì ăn tết vui vẻ còn kẻ nào về quê nhớ thượng lộ bình an nghe. @be tao: em ui,chị xin lỗi nhé,em gọi chị đang chạy xe ngoài đường quên lưu số về nhà tháo pin ra xạc nên mất tiêu.chị rủ rê mà ko có ai bán hết em ạh,1 mình chị ko quen buôn bán,sợ nhà đội nón ra đi thì chết.hẹn nhau năm sau kinh doanh nha em. @susu: bà ui nhà tui còn dư 1 phòng của P kìa có đủ chứa bịch lạc xoong của bà ko. @meBo: Đừng khoe hình Ngọc Sơn mà có người tới nhận sảng là chết đó nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc nhà mình mới sản xuất thêm 1 công chúa Chúc mừng Sure mẹ tròn con vuông,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng không biết chị nhuộm màu gì nữa !...su nhà chị thì nói đẹp mà xã nhà chị hichic bảo k còn giống chị nữa rồi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà đó,hôm nay t rãnh ở nhà nè!bà chạy qua kiểm dùm đi. Chứ nữa đừng ý kiến..vì t nói thật t kg thích dính dáng mấy vụ linh tinh này.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi e để tóc này lâu rồi c,mà từ hồi có Tôm ko có thời gian để ngồi uốn rồi nhuộm nên lười làm đó,cái đầu e ngồi gần 4 tiếng đồng hồ,công nhận phụ nữ mình chịu khó ghê. Hồi xưa e còn kéo highlight nữa,nhìn ăn chơi lém đóa,hihi. C nhuộm đi c nhìn cho trẻ trung với mới lạ xíu c đừng nhuộm màu sáng quá,nâu hạt dẻ là đẹp nhất. Tóc e hồi xưa ko nhuộm cũng nâu nâu đó,ko hiểu sao sinh xong lại đen rì,e bảo đảm c nhuộm màu nhẹ nhàng như nâu hạt dẻ là nhìn khác lắm,xinh ra đóa