Buồn quá mọi người ơi mk lại bị lưu lần nữa là 2 lần rồi. Giờ mk đang nằm dưỡng sức nhưng mk thấy áp lực chuyện con cái và gia đình ck quá. Nhiều lúc nghĩ quẩn chỉ muốn bỏ ck thôi. Lần 2 này mk bị lưu bên nhà ck đều nói do mình yếu quá mới không giữ được con kêu mk phải bồi bổ sức khỏe vô rồi mới có con cái được , mình mất con đã đau buồn giờ còn bị quở do mk yếu ớt nên bị như thế. Mình buồn lắm các mom ơi...
Chia buồn với nỗi đau của bạn. Bạn đã đi kiểm tra nguyên nhân chưa? Với lưu thai như vậy có bồi bổ gì không? Trước mình bị lưu 1 lần, thai sinh hoá 1 lần cũng suy sụp lắm,... lúc đó được bạn giới thiệu dùng Ái tiểu Nguyệt để chăm sóc lại tử cung với ổn định nổi tiết lại. Mình dùng thấy sức khoẻ tốt hơn nhiều, không biết với bạn ntn nhưng cứ dùng thử xem
Chị ơi, nhớ giữ gìn sức khoẻ để sớm có bé lại chị nha. Em cũng cơ địa yếu, mang thai lần đầu cũng sảy tự nhiên. Trộm vía dùng Ái Tiểu Nguyệt thấy nhanh khoẻ, khoảng tầm 4 tháng sau em thả bầu thanh công rồi ạ. Em mong chị cũng mạnh mẽ và vượt qua nỗi đau này nha
Hồi đợt mình bị lưu nên có hút thai, sau đó bs tư vấn uống sắt, vtm tổng hợp với acid folic,..nhưng mãi m vẫn chưa có kinh lại. Chuyển qua dùng Ái Tiểu Nguyệt là thấy nó ấm tử cung nha, mình hết bị đau bụng với lạnh chân tay. Thử thuốc tây k dc mom qua dùng thuốc bắc xem. Mom cố gắng nghỉ ngơi nhiều, tâm sự với gia đình để chóng khoẻ nhé. Mình cũng hay đọc thông tin ở đây để biết cách chăm sóc
Chị lưu thai có đi khám tìm nguyên nhân chưa? Nếu chưa thì 2 vợ chồng nên đi khám để tránh bị lưu thai lần tiếp theo nha.
Gen đông máu hầu như ai cũng bị đó mom, mình chú ý theo dõi chỉ số đông máu rồi tiêm lovelox, cái quan tâm là mom đã từng mắc virus CMV trong quá khứ giờ đã có kháng thể và tất cả nguyên nhân gây lưu sảy, dị tật thai, mom nhớ lần có bầu tiếp theo nên đi xét nghiệm lại xem virus có hoạt động lại không nha
Cố lên mom, rồi mom sẽ nhận lại được sau những trải qua xứng đáng thôi! Chắn chắn là thế. Mom cố lên nhé!