Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) dìm cái záy nhà pepsi cái, có nghĩa là tớ nhìn thấy tí của nàng ấy roài, cái záy mà nàng ấy bị rộng ở chỗ tí thì khó có mẹ lào có thể bon chen được, tớ thật!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ko nhịn được cười, mẹ Sờ tí đúng là nói chiện hay thiệt.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Èo ơi, thía này thì k biết e có bon chen được k nhở??? Chắc là vừa vì giờ e cũng toàn chiến cỡ 6 thui (, béo + nhùn
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) há há há há há há, nàng không lên đây tôi buồn chít đi được ha ha ha ha
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ấy mà khiêm tốn chiều cao tự hào chiều rộng thì cần phải quên em sáng màu cổ ngan đó đi một cách khẩn trương, nếu hok mún mình biến thành một khúc giòa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thế em thì sao bác nhẩy? Em có bon chen được hok nhẩy ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng mà hay chiến cỡ 6 thì iem nì hơi bó ngực xí, bụng vô tư vì tớ thử phình bụng ra rùi hohoho mà đo là v2 đến 80 cơ hihihi Bà suti nhá, khen em đểu thía, mà hôm trước ở toilet em cũng ngắm ti bác rùi, hấp dẫn vô cùng, tại bác ko diện cái váy ren ra cho mấy mẹ kia ngất ngây con gà tây để mỗi mình em ngắm thui Em tổ chức học hành này nọ bác ạ, tết nhứt tới nơi rùi mà còn đi long nhong ngoài đường, mẹ chồng em cứ nói ra nói vào đấy hehehehe Nhà nàng ở chỗ mô ở Long An, Cần Giuộc à? Em đang ngồi trong khách sạn Bông Sen - 2 sao duy nhứt ở Long An đây này, vòi nước mở ra thấy nước đoa đỏa vàng vàng vì lâu quá ko có ai dùng hay sao í hứt hứt tớ nghĩ là hơi bó toàn thân tí
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ôi, đúng là đọc comm của mẹ sờ tí mà bùn cười k chịu được,:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Thế là nàng này vừa thử đồ mà còn tranh thủ ngắm trộm tí nàng kia hehe Bác suti lộ hàng rồi
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ừa vì bi giờ tớ đang cáu vì cái nàng bee, mặc dù tớ đã lịnh bợ nàng ý cả buổi chiều mà nàng ý lại im thin thít về cái thông tin cực kỳ quan trọng là có một em záy ngon bổ rẻ fit đúng như may cho tớ đang đi tìm chủ. Để đến nỗi em ý sa vào tay cái con mụ tham không đáy thị huyền bầu, cho nên đi cà khịa thiên hạ hã hã.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Bác í mặc cái váy ren sẹc xì còn hơn cả tớ dưng mờ quyết tâm che giấu vẻ đẹp tiềm ẩn nên thay váy ra ko cho ai ngắm cả. Mí lị có mấy anh đầu hói ở cái bàn nhòm thẳng vào cửa toilet nên bác í càng thêm quyết tâm ko cho bọn đầu hói bụng bự chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời chói lóa của bác í
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) À cái vụ ọp bằng lẩu lấm, hum ý vui là vì ngoài chiện tớ được xem và thử záy của mẹ song sinh mà chã phải mua, được nhìn tí mẹ pepsi, tớ còn được ngồi cạnh bạn mẹ quỳnh ngoan hiền nhỏ nhẹ mà chắc vì sợ tớ quá hay sao ý mà chạ dám ăn uốn giề. Tớ thì đói và ăn tham cho lên là nhân đà đó thì mặc kệ bạn ý lun, cứ một mình chén tì tì hã hã nhưng muh sau cuộc hội thảo đó thì về tớ buồn lẫu ruột vì tớ hok được ở nhà như heo hột mít cả bee mà cứ phại đi làm huhuhhu
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) thế hóa ra ở nhà sốping bằng tiền chồng thì sướng hơn hả bác? hay là tiêu tiền mình (in ít) - hợp pháp + tiền chồng (nhiều nhiều) - hợp lý là hay hơn chứ Có điều em thấy đi làm có cái hay là lượn oép mua hàng cứ như đi đánh du kích cũng vui, lâu lâu em chui ra góc nào đấy lượn cả buổi cũng rất thú vị bác ợ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ơ có xiền sốp binh mà hok phải tự làm là thích nhất còn giề nữa!!!! À vụ mấy thằng đầu hói bụng bự ý, tớ đã cố ý mặc ra cởi vào đến mấy lần, vưỡn thấy chúng ló lom lom nhìn trộm qua gương hã hã. Cho chúng chết thèm đi ấy chứ, thía là bèn mặc vào cởi ra thêm vài bận nữa. Ừa xong òi lúc ý đói mí cả mệt òi nên lười hok cởi thêm lần nữa, mới tiện thì mặc bộ cũ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra lun hã hã
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hehe, thế là các bác mở cửa thay đồ hay sao mờ chúng nó nghía được qua gương thế ạ?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) à cửa thì theo ý tưởng là phải đóng, nhưng ló lỡ bị mở ra và khi phát hiện là được/bị nhìn trộm thì chúng tớ bèn hok đóng lại lữa.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) cái cửa nó hở trên hở dưới bạn BBB à --> í tớ là cửa ngoài nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bác nhầm rồi nhé tại lần đầu tớ đi nên tớ phải giả bộ thì mị thế thôi với lại bác ngồi kế bên thấy bác chèo dữ quá giống như bị bỏ đói mấy ngày í nên mình nhường bác chớ lần sau thì không có đâu nhé
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Uui tớ thấy mẹ quỳnh hiền hiền lành lành lắm cơ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mềnh cũng hiền mà hẻm cóa ai xác nhận dzị ta