Mình post thông tin này, mong tất cả mọi người tránh xa những chỗ dịch vụ sửa xe như thế này http://www.ymoi.com/2009/01/sua-xe-nhu-an-cuop/
Sao lại bậy thế nhỉ! Đúng là ăn cướp! Không biết Việt-Nhật motor ngoài HN có cùng hệ thống đó không để mà tránh. Có bác nào ở HN bảo dưỡng ở Viêt-Nhật motor chưa vậy?
Đúng là lũ mất dạy. May mà chồng mình hay sửa xe hàng quen. Mà nhìn cái biển tụi nó trưng hoành tráng như vậy ai mà ngờ được là của lũ lừa đảo chứ. Mấy lần mình cũng nhận được tờ rơi (hình như của bọn này đấy), thấy các công đoạn này nọ ghê gớm lắm, tưởng tốt, ai dè.....
Đọc những bài viết của các bạn ( trên các đường link) hay trên web 5s ( 30 thành viên của web này kéo nhau đến trạm sửa xe để nói chuyện phải quấy với cái đám "làm thịt xe có giấy phép" ) mà buồn cho thành phố MANG TÊN BÁC - đúng là phải sống và làm việc theo LUẬT RỪNG !
Trước em rất chăm bảo dưỡng xe ở VNH motor HN (Lê Duẩn gần công viên Lênin, sau chuyển về gần ga HN), mánh khoé tương tự, vì đi bảo dưỡng nên em không mang theo nhiều tiền, khi KTViên gọi lên thông báo phải thay cái này cái kia (nói chung là họ đã tháo ra cái gì là phải thay hết) em yêu cầu ko thay đồ mới lắp lại đồ cũ vào xe. Thằng cha KTV lầu bầu và nói là đồ hỏng rồi lắp vào đi làm sao nó không chịu trách nhiệm (tất nhiên là có ai bắt nó chịu trách nhiệm đâu, mà cũng ko thể ăn vạ bọn này được). Em mang xe về hàng quen gần nhà nhờ họ kiểm tra lại, họ nói đồ còn tốt thay dầu mà đi thôi. Từ đấy trở đi em ko quan tâm đến VNH nữa.
Àh cái này em đọc cũng lâu roài, không phải dan trong nghề nên chẳng biết họ làm gì làm như thế nào, nói 10 thì là 10 nói 8 thì là 8 chứ chẳng thay đổi được.
Cảm ơn mẹ chíp nhé. Mỗi lần đi bảo dưỡng xe, em toàn phải nhờ bố hoặc zai nhà em đem đi, chứ em thì có biết j về xe đâu.