Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nàng ui tớ ngồi kế bên nàng Níp và bạn miheo đóa, giừ mà xấu quá đi mất vậy mà em haiyenxanh chụp hình còn thấy rõ cái mẹt của tớ nữa chứ. Tớ nghe nàng nói ở đâu đó là học sau pác sờ ti 2 lớp, níu vậy là tớ bằng tuổi nàng đó keke...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) @NIp: nàng làm e bất ngờ wa thể, cứ tưởng mua cho cháu nào ai dè là cho Nip...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Để đó đi, để tớ tổng sỉ vả đào mả cha mả mẹ thằng jetstar xong rùi vào chỉ mẹt nàng ý cho mà coi. huhu bọn mát dạy ấy chúng ló bắt tớ đì lây đến tối mai mới được bay huhu. nàng nào có bà con quen biết làm jetstar thì cứu tớ cái huhu.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) đồ nghề thì tớ hok cài ở cái máy con nài, nên có giề dùng nấy thoai. Đây nàng song sinh của mụ hana đây, nàng ấy đang dreaming về một cái bust ngon lành để mà diện con RL đen, ý muh. Con ý tớ mặc cái giề cũng vừa, trừ mỗi cái ý, hic.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ẹc pác ơi lỡ chuyến bay nên ngồi vẽ vời thế kia á, há há em nhòm qua nhòm lại vưỡn o thấy gì, liếc lên liếc xuống mới thấy, hả hả hả... @ Em bán than tí, tự dưng từ hôm nghỉ Tết đến giờ cả nhà lăn đùng ra ốm. Con bé lớn thì sốt mà chưa biết lý do, lão xã thì bị lẹo mắt tối qua phải đi mổ nên thành độc nhãn roài, nằm 1 chỗ roài, ông cu con thì cũng bị lây của bố, đỏ mắt nên trưa nay lại phải tha lôi đi bác sĩ. Còn mỗi em thì cũng bị cảm, thương binh hạng nhẹ rồi. Khổ quá, còn có mấy ngày nữa mà sao cái hạn nó nặng thía Cầu mong cho trời hửng nắng lên tí cho bọn trẻ con đỡ ốm đau, chứ như thế này thì phát ốm mất thôi, huhu... Em chúc cho toàn thể các mẹ nhà mình 1 năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc và quan trọng là thật nhiều xèng để còn oanh tạc shopping nha!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Khổ thân iem, nhà chị có mỗi con út ẩm ương thôi mà chị đã cáu điên rùi ah! Ráng lên nhé, chúc sang năm mới e và gd thật nhiều sức khỏe + thành đạt nhé! Hừ hừ, nàng, tớ ghen tị! Đợt ấy tớ nghe nàng tớ vợt 1 cặp mẹ con thèng CK nè, mà mua cho mẹ sz14 đấy! Thía mà phải sau Tết mới nhận được là seo là seo? Đợt ấy nàng oanh kích bên nào thía????? Mà nàng mặc sz14 là chuẩn lun hử? Huhu, thía thì nguy cơ tớ thanh lý òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hức hức, thía thì mỗi con tớ đc mặc thui! Ai bẩu nàng tham, cái bọn này kì lắm! Tớ oánh mấy iem sweater sz M để dành cho gái lớn nhà tớ thì tớ lại mặc vừa mới chết chứ! Đau sờ cau quá vì thía thì con mẹ tha hồ ấm áp trong khi gái nhà tớ thì chết lạnh! Mà đồ kid ah, shoe của nó sz 4.5Y là bằng sz 6 hay 36 của mình òiii! Nàng ko ke kỹ nên giờ bị lỡ cỡ òi! Khổ thân nàng!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ai bảo cứ thích chọn thằng phi công trẻ cơ, nóa đã choa nên máy bay roài lại còn õng ẹo chọn thằng chẻ, thế nà bị nóa chê 500 xôi 5000 lá, nóa du xuống ...haiz..cứ như pác đơi, điẹp ghia gúm mờ cũng có dám tuyển PC trẻ đâu, tuyển toàn giặc lái thoai
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Oài, mấy hôm bận túi bụi chuẩn bị tết nhất giờ mới vào. Chị cũng thấy Kim trả tiền cho Hoa rùi mừ. Còn chị thì đã trả tiền em Cóc rùi, Cóc còn trả lại chị 50k đấy nhớ, Hí hí, nhắc lại để Cóc nhớ chứ không lại tưởng Pác HuêVan quên vụ nài thì chít
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Uh nhỉ, sao hum đó không ai nhắc nhở giề bác vậy... Ngoài Sóc đi lấy hàng ra, ai cũng cắm cúi phi thật nhanh vìa mừ. Vụ nài ra Tết truy lĩnh nha cả nhà
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ke ke, hóa ra người thiếu xèng cụa em hôm đóa là em lehieu các pác ợ. Ke ke, thía mà em o bít cứ đi pm đòi nợ em Hoa, xí hộ quá đi mất. Hê hê, sáng nay em lehieu nhắn tin cho em òi. Em cũng pm cho chị Kimkimk òi nhá. Tks cả nhà. Em đang vào mạng bằng cái USB gì đóa nên mạng nhởm nhắm. Hik Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, đầy sức khỏe để shopping nha (em, chúc trước vì sợ mạng lởm, 1-2 hôm nữa ứ vào được thì tèo. hê hê)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ặc ặc ặc em lại tí sặc típ vì pác roài pác hở tí ui, keke em vốn ngưỡng mộ cái V1 của nàng song sinh roài mà pác còn bẩu bạn em ngồi dreaming thế kia bao giờ . Đúng là pác nên chuyển nghề sang làm thợ vẽ được roài đó, không có đồ nghề mà pác còn thể hiện giấc mơ phồn thực của bạn em ló thành vầy, há há thỏa sức cho pác phóng tác nữa thì em phải rải sẵn đệm dưới sàn hí hí Tại bọn jetstar ló nghe tiếng pác chín cả cụ ông 12 tuổi nên chúng nó phải đì lây giữ pác lại để mời bác thử hết nam phụ lão ấu nhà chúng nó roài nó mới thả cho pác đi đóa mờ . Sao pác không đi sorry airline, khóa pác chắc cũng như khóa em đầy bạn làm cho bọn sorry airline này mờ, à mà anh zai khóa pác trước ngồi cạnh em giờ lại sang làm cho bọn mekongair chớ hông phải thằng jet không thì em cũng đưa số điện thoại anh đó cho pác hỏi thăm lại bạn cũ nhân tiện nhờ con bà nó vả hà hà
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hí hí nếu có thanh lý jean size 14 thì có em tung váy (khoảng 30cm) hứng chị nhá, hehe Em thì chúc chị đơn giản thui à, chúc chị năm sau mua sắm thì được đàng hoàng chưng tủ nhá, ko phải cất giấu trong kho nữa nhá, há há
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chị Yeubi thanh nhí con CK sz14 này mà menhim ko lấy thì ới em nhé. Đợt rồi em đặt của MNG mà hic, ko hiểu sz của nó kiểu gì, sz1 US, sz 6 UK mà về như dành cho học sinh lớp 5 vậy. Em xỏ chân vào cũng ko được. Năm mới, chúc cả nhà mình ăn tết vui vẻ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ừa bọn jet ló hốn lạn nhắm cơ. Mà ló cũng hết vé thật hay sao ý, gọi từ trưa đến giờ mà cũng hok có chỗ ở chuyến sớm hơn. Hình dung đêm đông rét mướt đúng giờ tí trống canh ba, hai mẹ con khăn gói lếch thếch về quê ăn Tết. Tình cảnh thật là thảm không để đâu cho hết. Lớp tớ có cái thằng làm so ry e lai đấy chứ, nhưng muh tớ đi hãng ló tàn nghe so ry mãi ghẻ cả tai, nên thoai cạch ló ra. anh giai làm mekongair là anh lào, hok bít có nhờ nhọt mua vé rẻ để trong năm chuồn vìa hà lội ăn quà được hok.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) thế bác sờ ti giờ ở phương trời nao? tết nhứt òi á, nhậu đê bác
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Trời, nguyên chung cư zắng te zị ta, hihihi, pà Pép, em Hihihi, em Sóc,.... đâu nhở, bác sờ tí đã đu càng mí bay ra Bắc thành công chưa nhở? Pác Hạnh tết này làm món mứt giày các kiểu xong chưa nhở (só rì em nhớ là pác đặc biệt thành công vụ giày phải ko pác hí hí....)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) 6h sáng bò dậy đú đởn du xuân, lạnh kinh tởm. May mà trưa hửng nắng lên. Tự dưng có giai ôm bom một set Dior Travel đên, công nhận, tết thêm phong vị hã hã. Cụ nhà tớ mặt nhìn có vẻ rất lo ngại vì tốc độ xực của mẹ con tớ hã hã. Sáng giờ đại công tử nhà tớ làm hết nửa cái bánh chưng rán, ngon xoét.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chào cả nhà, hehehe, mấy ngày ở nhà chồng, ngày nào cũng tất niên. Mai cbi làm vài cái tân niên. Hehehehehe. Mềng làm dâu út nên có phần rảnh rang. Kakakaka
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Khà khà, pác có món mwts thịt Chóa roài, ứ iêu mứt giày Công nhựn tốc độ sực cụa mẹ con nhà sờ ti máu chiến thật, vừa hum qua chiến cháo lòng làm mình cũng nhểu nhão ra... Đại công tử cùng phải chiến tốt thế mới có đủ dũng cảm gặm bánh mề cụa mịa nóa chứ Mình ek thích ở nhà chồng, ek thích cả ở gần, ek thích cả ngồi cạnh...mờ mình lại ứ có con gái mí đau
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Mai mốt dâu cụa pác cũng ek thik ở nhà chồng, ek thik cả ở gần, ek thik cả ngồi cạnh...kekeke