Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ôi, đón cái Tết ở quê vui và rộn ràng nhất là ngày 27-28-29-30 âm lịch, mọi người nhà nhà no nức đi chợ hoa, mua bánh trái mâm ngũ quả, tất bật chuẫn bị đủ thứ đón Tết. Giao thừa xong là thấy hết Tết rồi ạh. Ngày mùng 1 đầu năm vẫn giữ tục lệ con cháu chúc Tết ông bà và nhận bao lì xì, nhưng những cái Tết ngày nay đã hết tục lệ đi chúc Tết hàng xóm, bạn bè, người quen từng nhà. Nên 3 ngày Tết lại thấy buồn lắm, hihi. Vậy là thấy hết Tết rồi đó ạh. Các mẹ thì sao nào?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng rồi, gần đây em thấy tục lệ chúc tết hàng xóm rồi! Bạn bè cũng ít gặp, đừa về quê, đứa đi du lịch nên nhà em toàn đi chúc tết ông bà, họ hàng thôi!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM CHÚC MỪNG NĂM MỚI HAPPY NEW YEAR COONG XI FA CAI BONNE ANNE Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cung Chúc năm mới: 1 chồng, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ! Chúc ông bà một tô như ý, chúc cô chú một chén an khang, chúc anh chị một dĩa tài lộc. Cùng chúc nhau Như ý. Hứng cho tròn An Khang. Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc. artymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM happy new year to all Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH QUANG..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM tại sao 2011 ở VN lại là năm mèo, các nước Nhật, Hàn Sing, TQ .... lại là thỏ ???? http://cadao.org/index.php?option=c...ap-maomomeo-4b&catid=62:vn-hoa-vit&Itemid=108
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vậy à, còn nhà mình thì hết rằm mới hết ăn chơi , cả năm làm lụng òi, tháng 1 là tháng ăn chơi mừ , đi hết 1 vòng họ hàng, ở nhà tiếp khách, đi bạn bè , thầy cô, đi đến đâu là ăn uống và oánh bài đến đấy, mùng 6 đi du lịch , 16 âm đi làm lại
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình cũng có cùng thắc mắc, năm nay chỉ riêng VN là đón năm Mèo thôi, còn các nước kia thì đón năm Thỏ, có thể đây là do VN có sửa chữa, cải tiến đôi chút để không mang tiếng phụ thuộc 100% vào TQ? (Kiểu giống chữ Nôm ngày xưa)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà,lâu quá k vào nhớ mọi người nhiều lắm. Hôm nay anh xã đi làm,con đi học nên k còn đi chơi nữa,vẫn còn tiếc nuối...............................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy thì phải hẹn gặp nhau để ngắm xem có lạ k .Chị cũng ngồi gần 5t,bứt rứt quá chừng. mai mốt có đi làm đẹp kiểu này phải chia ra,1 ngày nhuộm ,1 ngày uốn cho đỡ ngán,chứ ngồi ''ong cả mê''mà chị giờ già rồi nên k còn kiên nhẫn nữa,,chứ hồi xưa vừa duỗi vừa nhuộm là 7g vẫn ngồi ok.chị xài dầu dưỡng ẩm oliu đó,e mua xài thử,nhưng sợ tóc mình là tóc uốn mau thẳng nhe em.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị cũng về quê anh xã ăn tết đây,phải nói là rất có không khí tết nhưng hơi mệt vì đám con ,cháu chơi với nhau rồi giận nhau suốt . Cúng kiến ở quê cũng bài bản hơn,trước giao thừa bưng đồ đặt cúng mỏi cả tay.đồng hồ điểm 12g cúng giao thừa xong là con ,cháu chúc tết bà,cô,chú rồi ngồi ăn bắp cho chắc dạ cả năm,chè đậu đỏ cho đỏ cả năm..cuối cùng chụp chung 1 tấm hình cả nhà,chơi vài *** xong kéo nhau ai về phòng nấy.. lúc còn nhỏ thì chị có qua chúc tết hàng xóm,nhưng từ lúc biết mắc cỡ thì k đi nữa..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà, cuối năm bận rộn quá nên tạm vắng mặt, hôm nay vào điểm danh tí, chúc cả nhà năm mới nhìu sức khỏe và hạnh phúc nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các nước théc méc và iu cầu vn xem lại 12 con giáp, chắc vn sẽ thay đổi cho phù hợp asian ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM đây là cây đào nhà mình nè , ai có kinh nghiệm nuôi đào chỉ dùm với ... đa tạ