Ðề: lấy chồng nghèo! Các mẹ cố gắng lên.Chỉ cần đồng vợ đồng chồng là mọi khó khăn lại qua hết mà.Chúc các mẹ năm mới gặt hái nhiều thành công trong mọi mặt nhé.
Ðề: lấy chồng nghèo! Biết là phải cố gắng, nhưng cố vùng vẫy có khi lại lún sâu thêm, chỉ có đoàn kết mới kéo nhau ra khỏi bùn lầy của sự nghèo khổ......
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng nghèo,nhưng được chuồng yêu vẫn thấy hạnh phúc các mẹ nhỉ.Nhà ngoại mình nghèo,nhà chồng 3 tầng nhưng cũng chỉ có cái xác nhà,bên trong cũng chẳng có gì đáng giá.Hai vc mình cũng đi lên bằng 2 bàn tay trắng.Thời thế thay đổi,xây dc cái nhà cao, 2vc ra ở riêng,nghĩ lại cái thời ngày xưa,vẫn thấy chạnh lòng....
Ðề: lấy chồng nghèo! Thật là có lúc đã nghĩ không biết có phải sai lầm hay không ? Tiền học cho con mình lo, tiền sữa mình cũng lo, tiền biếu sếp của chồng mình lo nốt... huhu. Lương tháng 3tr đồng thì làm sao mà đủ. Chưa kể là nhà chồng nghèo quá thì cũng phải gánh bớt. Cứ nghĩ rằng có khi mình ở 1 mình với 2 đứa con lại nhẹ nhàng hơn,, khả năng mình cũng nuôi được 2 đứa con chứ đỡ phải nuôi hẳn 3 đứa thì mệt quá.
Ðề: lấy chồng nghèo! lấy chồng nghèo hay chồng giàu là cai số thôi. tớ cũng lấy chồng nghèo, nhà chòng chảng giúp đc gì nhưng đc cái thương con thương cháu. đi làm, đi cày ko biết đến khi nào mớimua đc cái căn hộ đủ chui ra chui vào cho 4 người giữa đất HN này, nghĩ lại buồn năm mới nữa lại đến, lại già thêm tuổi nữa, nhưng nhà cửa chả thấy đâu, chi tiêu chả tichcops đc đồng nào, chán cảnh nghèo lắm rồi, ước gì mình giàu, không thì cũng ước gì lấy đc chồng giàu
Ðề: lấy chồng nghèo! em 1 mình nuôi con chồng nghèo hay chồng giàu cũng chẳng giúp đc gì....than số khổ số sướng cũng chẳng giúp đc gi....chỉ mong con lớn khôn khoe mạnh, yêu thương mẹ , đó là tất cả những gì em muốn...
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình cùng thế, chồng gia đình nghèo chán chả muốn nghĩ đến nữa, chỉ mong con khỏe mạnh lớn khôn giỏi giang và được học bổng du học cho mở mang
Ðề: lấy chồng nghèo! Chị dũng cảm có đến hai đứa, chứ em mới một đã phải nuôi ba rồi, bố chồng mất để lại mẹ chồng, chồng và con zai em, huhu
Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc những tâm sự của các mẹ mà mình muốn khóc quá....Nhớ lại câu chuyện nhà mình hồi xưa: hôm đó Ba mình chuẩn bị ra sân bay sang Nga làm nguyên cứu sinh, nhà chẳng có gì ăn cả, Mẹ mình luộc cho Ba 2 quả trứng để bồi dưỡng trước khi đi; lúc đó mình mới 4-5 tuổi gì đó, nhìn thấy trứng thèm quá khóc lóc đòi ăn, và Ba đã bóc trứng cho mình ăn và vác bụng đói ra sân bay.... Chúc các Mẹ luôn vui và hạnh phúc dù cuộc sống có những lúc khó khăn.
Ðề: lấy chồng nghèo! Chị olivo xinh vậy mà vất vả thế sao? Nhiều khi em nghĩ không biết định nghĩa thế nào là chồng giàu với chồng nghèo. Thu nhập bao nhiêu thì mới gọi được là giàu. Trừ các đại gia thì chả nói, chứ thời buổi đô lên vàng bay thế này, lương bao nhiêu cũng vẫn thấy thiếu. Ốm đau đi khám tiêu tốn tiền triệu, làm làm sao cho xuể. Liệu cơm gắp mắm thì thấy mình cũng không đến nỗi, chứ nhìn lung tung nhiều quá lúc nào cũng thấy mình nghèo à...
Ðề: lấy chồng nghèo! bọn em chưa có con nên cũng k bít khi có sẽ khó khăn ntn. Hiện tại lương 2 đứa tầm 4-5m, e vẫn đang đi học, zai thì vừa học liên thông vừa đi làm, nhưng vẫn có của ăn của để, e vẫn để được ít tiền tiết kiệm, và mỗi tháng cũng cố gắng mua 1 thứ đồ dùng gia đình giá trị. Bọn em đang ở nhà thuê có khoảng >10m2 thui (nhà dành cho sv ạ) Nhìu khi cũng chán vì ít tiền, muốn ăn ngon, muốn vào nhà hàng sang trọng nhưng tiếc $, nhưng mỗi tháng vẫn đi 1 lần vào ngày lĩnh lương ^^ Em k bít nghèo với giàu ranh giới là ở đâu? Bọn em k nhìu tiền nhưng cũng tự hài lòng với những gì mình đang có. Nhìn ra ngoài đường, thấy mấy bác bán ngô dạo, thấy mấy bác nhặt ve chai, thấy mấy đứa trẻ đi đánh giầy, thấy các bác cong lưng đạp xích lô...e cảm thông với họ..và e tự hài lòng với những gì mà em đang có..Và những ng đó nhìn vào bọn e và nghĩ bọn e giàu.. Giàu và nghèo là do bản thân cảm thấy đủ k thui. Đấy là theo ý kiến của em, có thể em vẫn có cảm giác là sinh viên, chưa va vấp nhìu với cs nên nghĩ thoáng vậy ạ.
Ðề: lấy chồng nghèo! Quả là khó định nghĩa "nghèo". Chồng mình là con nhà nông dân, khi lấy nhau hai vợ chồng gần như không có đồng nào. Sau 05 năm giờ cuộc sống đã ổn rồi
Ðề: lấy chồng nghèo! Nhà em cũng vậy, cách đây 5 năm 2 vợ chồng lập nghiệp với 4 bàn tay trắng, bây giờ thì tạm ổn. Được cái đi lên từ nghèo khó nên vợ chồng luôn thương yêu nhau!
Ðề: lấy chồng nghèo! Đọc tâm sự của mẹ này em cũng muốn khóc luôn. Nhớ lại ngày em còn bé, bố em được cơ quan cử đi học. Mẹ em kỳ cạch ngồi làm bột đậu để bố mang đi. 3 anh em em háo hức ngồi quanh xem mẹ làm vì không biết bột đậu nó như thế nào (có bao giờ được ăn đâu ạ). Bố thương các con quá, lúc lên đường lại cố tình "để quên", thế là mỗi sáng mẹ lại pha bột đậu cho các con ăn vì chờ bố về mang đi thì bột đậu sẽ bị mốc mất.
Ðề: lấy chồng nghèo! Mình cũng đồng cảnh ngộ với chủ top. Thậm chí còn buồn hơn là lương mình cao hơn lương xã. Hai vc vừa vay mượn mua được mảnh đất. Bây giờ, hàng tháng phải trả nợ gần 13 triệu chưa kể tiền thuê nhà, ăn uống sinh hoạt, nuôi con. Đúng là lấy chồng bằng tuổi. Cơ khổ. Khổ về vật chất, khổ về tinh thần.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em thì em cứ nghĩ" hạnh phúc với những gì mình đang có". Ngẩng lên thì chẳng bằng ai, nhưng cúi xuống, thì nhiều người đang ước mơ được như mình. Nhiều đêm, trước tết trời lạnh căm căm, 2 vc nằm xem tv...suýt xoa kêu lạnh, chợt giật mình vì tiếng rao " ai ngô nóng nào, ai bánh khúc nào..."...thấy mình sướng gấp ngàn lần họ Nhiều khi đang đi đường, trời mưa, đi xe máy...chợt nghĩ ( giá có ô tô đi thì sướng..hị hị), nhưng nhìn bên đường, mấy chị buôn rau, chở xe đạp với 2 sọt rau nặng trĩu...thấy mình thật là ích kỉ Nhiều lúc, thấy cái nhà mình đang ở nó hơi bé ( thì thấy thế thôi), đôi lúc nó hơi chật chội ( đấy là so với ở quê, cái phòng của mình nó bằng cả cái nhà trên này), và khi 2 vc loăng quăng đi trên khu Ô chợ dừa, mới thấy cái nhà tổ chim nó như thế nào...chồng bảo " nhà người ta ko bằng cái nhà tắm nhà mình...khổ thật"... Nhiều lúc, thấy người ta quảng cáo bò kô bê kô biếc gì đó...vài trăm $$/ kg. Cũng định thử...nhưng nghĩ, lại tiếc $$. Về tận quê, bò người cùng làng nuôi, rồi thịt, rồi thui rơm thơm phức...100k/ kg. Làm hẳn dăm cân bỏ tủ lạnh... vừa tươi vừa ngon ( mua miếng thịt về mà còn dẻo, ấm ấm cơ ạ). Nhiều lúc, 2 vc cặm cụi đi xe máy...he he, ox bảo vợ " hay mình dành tiền mua cái oto trước....để mưa gió còn đi". Nhưng mà lại nghĩ: Mua oto rồi còn đủ thứ phí, nào tiền xăng, gửi xe.....mà vc còn đang dành dụm để làm cái nhà ngon nghẻ đã...rồi h ẵng tính. Hạnh phúc với cs hiện tại. em may mắn hơn, là gđ chồng em cũng có đk 1 chút, chồng em cũng kiếm được chút tiền, và lấy phải em là " lấy vợ nghèo" nên chồng sẽ là người phải lo hết.
Ðề: lấy chồng nghèo! Em thì em cứ nghĩ" hạnh phúc với những gì mình đang có". Ngẩng lên thì chẳng bằng ai, nhưng cúi xuống, thì nhiều người đang ước mơ được như mình. Nhiều đêm, trước tết trời lạnh căm căm, 2 vc nằm xem tv...suýt xoa kêu lạnh, chợt giật mình vì tiếng rao " ai ngô nóng nào, ai bánh khúc nào..."...thấy mình sướng gấp ngàn lần họ Nhiều khi đang đi đường, trời mưa, đi xe máy...chợt nghĩ ( giá có ô tô đi thì sướng..hị hị), nhưng nhìn bên đường, mấy chị buôn rau, chở xe đạp với 2 sọt rau nặng trĩu...thấy mình thật là ích kỉ Nhiều lúc, thấy cái nhà mình đang ở nó hơi bé ( thì thấy thế thôi), đôi lúc nó hơi chật chội ( đấy là so với ở quê, cái phòng của mình nó bằng cả cái nhà trên này), và khi 2 vc loăng quăng đi trên khu Ô chợ dừa, mới thấy cái nhà tổ chim nó như thế nào...chồng bảo " nhà người ta ko bằng cái nhà tắm nhà mình...khổ thật"... Nhiều lúc, thấy người ta quảng cáo bò kô bê kô biếc gì đó...vài trăm $$/ kg. Cũng định thử...nhưng nghĩ, lại tiếc $$. Về tận quê, bò người cùng làng nuôi, rồi thịt, rồi thui rơm thơm phức...100k/ kg. Làm hẳn dăm cân bỏ tủ lạnh... vừa tươi vừa ngon ( mua miếng thịt về mà còn dẻo, ấm ấm cơ ạ). Nhiều lúc, 2 vc cặm cụi đi xe máy...he he, ox bảo vợ " hay mình dành tiền mua cái oto trước....để mưa gió còn đi". Nhưng mà lại nghĩ: Mua oto rồi còn đủ thứ phí, nào tiền xăng, gửi xe.....mà vc còn đang dành dụm để làm cái nhà ngon nghẻ đã...rồi h ẵng tính. Hạnh phúc với cs hiện tại. em may mắn hơn, là gđ chồng em cũng có đk 1 chút, chồng em cũng kiếm được chút tiền, và lấy phải em là " lấy vợ nghèo" nên chồng sẽ là người phải lo hết.