Người yêu của em rất tốt tính, anh ấy rất yêu và quan tâm tới em nhưng chẳng bao giờ thổ lộ sự quan tâm đó tới em ( chỉ trong lòng thôi)...Lúc nào anh ấy cũng lạnh lùng làm cho em có cảm giác NẾU BỌN EM CHIA TAY THÌ CŨNG CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI ANH ẤY. em phải làm thế nào để cho anh ấy thay đổi đây.......!!!! Mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn cho em với
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Bạn biết anh ấy yêu bạn và rất quan tâm kia mà, sao lại nói cái câu: NẾU BỌN EM CHIA TAY THÌ CŨNG CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI ANH ẤY??? Mình thấy hơi khó hiểu. Nếu anh ấy k phải là người hay thổ lộ tình cảm, thì bạn chủ động làm việc đó đi, rồi thi thoảng góp ý nhẹ nhàng với anh, rằng em cũng thích thi thoảng anh ngọt ngào với em 1 chút, em sẽ vui hơn...Mình nghĩ anh ấy sẽ quen dần và sẽ biết thể hiện tình cảm thôi. Tin mình đi, rất hiệu quả đó! Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Theo mình thì nếu có yêu thương không nói nhưng cũng phải thể hiện qua hành động chứ ,người ta thường nói tình yêu sưởi ấm những tâm hồn lạnh lẽo mà .Không thể yêu mà có thể lạnh lùng tới mức đó .
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Nhiều khi đàn ông rất ngốc, họ ko biết phụ nữ thích gì ngay cả khi đã làm chồng hihi.Mình đã rút ra 1 kinh nghiệm đó là ngay từ lúc yêu mình thích gì thì sẽ tìm cách nói khéo cho bít, nếu ko đến cả như anh xã mình bây giờ cũng chẳng tâm lý tý nào chứ đừng nói lúc yêu.
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? thế mới bảo là không ai hoàn hảo,gần như những người đàn ông hiền lành,thì không có tính lãng mạn.
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? bạn ơi, hãy thay đổi mình để chấp nhận tính cách anh ấy chứ đừng mong thay đổi người khác, đó là điều ko thể, nếu chấp nhận thì bạn phải lường trước là đôi khi sẽ có cảm giác tủi thân vì ít nhận được sự thổ lộ tình cảm từ anh ấy, kể cả khi 2 người đã lấy nhau
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Chị nói ngược rồi đàn ông hiền lành thì thường lãng mạn,mơ mộng...việc thể hiện tình yêu tùy từng người thì có nhiều cách biểu hiện khác nhau.Về vấn đề tâm lý như các chị em thường trông đợi,mong muốn người yêu,người chồng hiểu mình thì cũng còn tùy vào người đàn ông hay tìm hiểu về tâm lý phụ nữ không như đọc sách báo chẳng hạn: báo tạp chí gia đình,thế giới phụ nữ,xử lý tình huống...
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Hôm qua là Valentine thế mà người yêu em lại phải đi làm!!! Mặc dù 2 đứa buôn dưa hơn 1 h đồng hồ mà ông ấy không hề nói 1 câu Lãng Mạn,yêu thương.....Em ức không chịu được các chị ạh... huhuhu
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Mới đang yêu mà ngày này ko lãng mạn thì chán thật
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Mới đang yêu mà ngày này ko lãng mạn thì chán thật
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Mình nghĩ đó đã là tính cách của anh ấy rồi, không thể thay đổi được đâu. Trước đây bạn yêu người ấy vì điều gì thì hãy giữ tấm tình đó như vậy, đàn ông rất cố chấp và khó thay đổi. Phụ nữ mình nhiều khi cũng vậy thôi, không dễ gì thay đổi được tính cách. Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Hoho, xã mình cũng không phải là người lãng mạn, chả bao giờ nói được 1 lời bay bướm. Nhưng lại rất hợp với mình, lắm lúc vợ bay lên cao quá mặt đất thì có chồng kéo lại. Thi thoảng chồng nói một câu yêu đương văn vẻ thì còn khiến cả 2...cười lăn lộn vì buồn cười quá thể.
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Không biết có chịu nổi không ,lạnh lùng thế sao có thể sưởi ấm được con tim mình .
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Cái này là bản tính con người ta rồi bạn ơi,nếu tiếp tục yêu thì bạn phải quen dần với điều đó.
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Uhm, đúng là bản tính con người thật..hix.. Mà sao tình yêu của mình trắc trở thế không biết.Mặc dù 2 đứa rất yêu nhau nhưng mẹ anh ấy phản đối. Mặc dù anh ấy rất kiên định, rất bảo vệ tình yêu nhưng MẸ ANH ẤY LẠI BỊ BỆNH TIM. Mặc dù mình đã bảo là "em sẽ đợi anh dù bao lâu cũng được.." nhưng anh ấy lai sọ làm phí tuổi thanh xuân của mình.. Giờ thì 2 đứa vẫn yêu nhau nhưng không biết đến NGÀY MAI thì sẽ ra sao nữa!! mình phải làm thế nào đây??
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Uhm, đúng là bản tính con người thật..hix.. Mà sao tình yêu của mình trắc trở thế không biết.Mặc dù 2 đứa rất yêu nhau nhưng mẹ anh ấy phản đối. Mặc dù anh ấy rất kiên định, rất bảo vệ tình yêu nhưng MẸ ANH ẤY LẠI BỊ BỆNH TIM. Mặc dù mình đã bảo là "em sẽ đợi anh dù bao lâu cũng được.." nhưng anh ấy lai sọ làm phí tuổi thanh xuân của mình.. Giờ thì 2 đứa vẫn yêu nhau nhưng không biết đến NGÀY MAI thì sẽ ra sao nữa!! mình phải làm thế nào đây??
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? Hí, bác ấy quyết tâm bảo vệ ty còn gì nữa ạ? Mà, tại sao mẹ bác í lại phản đối chị vậy chị? OX n hà em thì rất yêu, chiều vợ, nhưng cũng chả mấy khi mà nói câu nào tình cảm. Toàn thể hiện = hành động, Kiểu như lúc nào mà em cáu gắt...ông í sẽ ko an úi nọ kia, mà ôm luôn vào lòng ấy. Thấy em ốm thì cũng chả hỏi han = lời. Mà đến rồi mua thuốc mua cháo cho mum mum
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? theo mình thì đây là sự ngộ nhận tình cảm của chủ topic. vì khi yêu họ luôn che chở và quan tâm đến người mình yêu,coi người yêu là 1 phần trong cuộc sống của mình( đây là yêu thật lòng và xác định nhé.). CÒn yêu chơi bời chỉ để ngủ với nhau thì khi đạt được ham muốn đàn ông luôn có xu hướng chán và viện các lí do hay tỏ thái độ để ng iu mình chán mình còn con gái thì cứ ngộ nhận và tự an ủi mình bằng các lí do khác nhau. Bạn nên xem lại khi yêu mà ng iu bạn còn tỏ ra thái độ như thế thì liệu họ có thật lòng và muốn chung sống với bạn sau này hay ko?
Ðề: Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào???? em xin đóng đề tài tại đây....vì nếu vượt qua được mama anh ấy chắc cuối năm này bọn em vẫn tổ chức như thường ạh. Lạnh lùng thì mình vẫn phải quen dần thôi, nhưng kể ra nhiều lúc ông ấy cũng tâm lý lắm..hihi