Con em thường xuyên đêm ngủ không ngon giấc, thường cứ đến 12h đêm là lại khóc rất là thương. Các mẹ có thể giúp em xem có cách nào để giúp bé ngủ ngon không? Chứ nhìn con khóc thương quá. Bé nhà em đã được 28 tháng rồi. Hiện tượng này kéo dài từ khi bé mới 7 tháng tuổi. Đã có thời gian em cho bé uống xiro an thần nhưng không uống thì lại khóc. Em e là nếu uống nhiều sẽ không tốt cho thần kinh của bé. Thỉnh thoảng cũng được bữa ngủ ngon nhưng rất hiếm. Mong các mẹ giúp đỡ!
Mình nghĩ là bạn nên đưa bé tới bệnh viện kiểm tra đi, để bác sỹ tìm ra nguyên nhân của việc bé hay khóc về đêm. Nếu biết được lý do và tìm cách khắc phục được thì chắc bé sẽ lại có những giấc ngủ ngon thôi mà. Bạn đừng nên lo lắng quá, chúc em bé nhà bạn mau chóng tìm lại được giấc ngủ ngon hàng đêm
Mình nghĩ bé bị thiếu canxi, bạn nên siêng tắm nắng cho bé mỗi ngày từ 6h00 đến 8h00 mổi ngày, mổi lần 20 phút, cho bé mặc quần áo ngắn phơi nắng trực tiếp, khoảng 1 tuần sau bé sẽ bớt khóc đêm ngay, bạn hãy đưa bé đến gặp bs để biết lượng canxi cần thiết cho bé bạn nhé.
các chị đừng cười em nhé. Nhưng em nói thật , con bé nhà em dạo 6 tháng ấy, có chập cũng gào khóc lúc nửa đêm như bị ai đánh ấy. Bế lên dỗ thế nào cũng không nín. Sau bà nội cháu đốt vía, chắc vì sợ ban ngày đi chơi chạm vía ai, thế là cháu im đấy. Rồi để đầu giường ít tỏi, 9 cái roi dâu nếu là con gái, 7 cái roi dâu nếu là con trai. Dưới đệm để con dao cái kéo. Thế là từ bận sau, cháu nhà em nó im đấy. Lúc đầu em k tin, nhưng cuối cùng thấy cũng hiệu nhiệm, các cụ có những trò hay thật.
Khi con còn nhỏ và thỉnh thoảng có chuyện thì các vụ "đốt vía" này khác còn có thể có tác dụng, nhưng nếu cháu bé đã 28 tháng rồi và lại "thường xuyên" như vậy thì bạn nên cho cháu đi khám chuyên khoa, các bs có thể cho tư vấn cụ thể hơn. Con tôi khi nhỏ cũng rất ít ngủ và khó ngủ. Nhưng cũng chỉ hết tháng thứ 5 là đi vào khuôn khổ thôi. Chúc bạn sớm tìm được giải pháp Thân mến,
Trời! Sao giống Bé nhà mình thế. Từ khoảng 27-28tuần tự nhiên đêm con dậy khóc và kể từ đó đến bây giờ đêm nào con cũng khóc, ngủ không ngon giấc. Mình cũng chưa biết phải làm thế nào. Hôm trước có mẹ mách cho con uống một thìa mật ong mỗi ngày con sẽ ngủ tốt hơn.Mình cho uống cũng khả quan hơn 1 chút nhưng chỉ đỡ thui chứ không khỏi hẳn. Con cũng đi khám mãi rùi chưa giải quyết được gì cả. Nếu mẹ nào có kinh nghiệm gì chỉ giúp nhé....