Mấy hôm nay gần đến tết chắc chị em phụ nữ bận quá nên nhà mình vắng hoe, có ngày chỉ có 1 mẹ ghé thăm thôi!!! Băpluoc nhà ở Thủ Đức phải không? xa nhỉ? thế mà siêng ghê, lần nào ọp thấy cũng đang ký có mặt, lúc con gái lớn mình còn nhỏ cỡ bé bapluoc mình lười đi đâu lắm, ngại phải xách đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh nào là quần áo, khăn mặt, bình bú, bình nước, giỏ túi, xe đấy ...ôi đủ thứ. À, anh xã mình cũng làm việc ở Thủ Đức đấy.
hìhì, cám ơn chị, nhà em ở quận tân phú cơ!!! đăng ký xung phong zậy thôi, chứ ọp 2 lần, đi được có 1 lần àh em phải xài 2 mới được, cả vợ lẫn chồng đi mới xuể với con em, hơi ngịch!!! em mang theo anh xã, hì hì zậy là kiêm xe đẩy đa năng rùi, mang theo nữa chi, --->dư!!! vì lỉnh kỉnh nên em mời đề nghị xin cả nhà ọp buổi tối, bé ăn xong, đồ mang đi đơn giản hơn, đúng k chị?[-X
Hello cả nhà,hôm nay mình mới biết có nhà này đấy! Mình cũng dân gốc Bắc và sống ở SG nè(vào đây 27 năm rùi!Vào 1 fát là đi học lớp 1 luôn áh!).Hiện nay hộ khẩu của mình là Q.Bình Thạnh.Mẹ nào là trưởng nhà này cho mình xin tham gia với!Nhé! Nhé!... CHÚC CẢ NHÀ NĂM MỚI VUI VẺ,HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN NHA!!!
nhân dịp xuân về, bé bắp luộc gửi đến cả nhà các lời chúc tết ui ui vui: 1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây VẠN SỰ NHƯ Ý. Wishing you 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of success, 8760 hours of good health and 525600 minutes of good luck ! 2. HAPPY NEW YEAR! Chúc năm mới 3. Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc. 4. Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia an phúc 5. Năm hết tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la, một nhà không đủ. Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. An lành thịnh vượng. 6. Tết tới tấn tài – Xuân sang đắc lộc, Gia đình hạnh phúc - Vạn sự cát tường 7. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc. 8. Mùa xuân xin chúc Khúc ca an bình Năm mới phát tài Vạn sự như ý Già trẻ lớn bé Đầy ắp tiếng cười Trên mặt ngời ngời Tràn đầy hạnh phúc Xuân đến hy vọng Ấm no mọi nhà Kính chúc ông bà Sống lâu trăm tuổi Kính chúc ba mẹ Sức khoẻ dồi dào Đôi lứa yêu nhau Càng thêm nồng ấm Các em bé nhỏ Học giỏi chăm ngoan Chúc Tết mọi người Năm mới hoan hỉ Gặp nhau niềm vui... 9. Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ 10. Cung Chúc Tân Xuân Phước Vĩnh Cửu Chúc Trong Gia Quyến Được An Khương Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quí Xuân Đến An Khương Vạn Thọ Tường 11. Năm hết tết đến Rước lộc vào nhà Quà cáp bao la Mọi nhà no đủ Vàng bạc đầy tủ Gia chủ phát tài Già trẻ gái trai Xum vầy hạnh phúc Cầu tài chúc phúc An khang thịnh vượng
Chèn ui! lâu quá ko ghé lạc hậu mất rùi, cả nhà mình giờ vui nhỉ. Bé Minh nhà mình đang lớn rồi sắp đi ọp dc rùi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhá!
làm quen với mẹ chún chún!!!!!!!!!!!! chào bạn ! mình cũng ở quận tân bình nhà mình ở gần chợ hoàng hoa thám khi nào có dịp mình làm quen nhé. mình tên là phương , 33 tuổi là mẹ của 3 cô công chúa .
Công nhận hội mình đã thiệt , lỡ mà có mưa gió bão bùng gì cũng không lo đói vì vừa có bắp luộc vừa có khoai mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn ...
Hân hoan chào đón chị! Chúc 3 cô công chúa mau ăn chóng lớn và luôn xinh đẹp. Chúc chị có thêm 2 cô nữa cho đủ Ngũ Long Công Chúa chị nhé! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Chào các Mẹ! Mình là gia đình Huynhle gồm có 03 thành viên. Mình đã theo dõi thông tin của gia đình các Mẹ TP.HCM lâu lắm rồi, mình rất thích được đi ọp gì đó cùng gia đình mà kg biết cách để tham gia. Nhờ các Mẹ chỉ mình với. Thank!
cả nhà ui, bắp luộc hôm nay ho, sốt, sổ mũi, khóc hic hic, thương quá, hổng biết làm sao?cả nhà ui, bé mọc răng, bị các triệu chứng trên, làm sao bi giờ (ngoài việc, "thăm bsỹ" - chiều nay, bà nội sẽ ẵm bé đi khám)????Bùn quá!
Chac be bi binh roi chu khg phai moc rang dau bapluoc oi, binh moi bi ho va so mui, co le la viem hong, me giu am ky cho be nhe vi mua nay lanh de chuyen sang viem phe quan lam day. Neu be moc rang thi chi bi sot va luoi an thui ah. Em be nho xiu ma binh thi toi nghiep lam lam.