Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chuyến này chị mua mỹ phẩm và đồ chăm sóc da, hơi bị nhiều
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hehehe...có em đây thế mạng cho chị Kimkimk nhé, em đang mừng đây vì em cũng có 1 cái NYC y sì vậy cần thanh lý...tay em nhỏ ko bon chen được, nàng nip khỏi tìm nửa nhé...
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Eo ơi, em lấy chị về ôm tủ nước hoa, còn chị thì ôm ai nhể . Dám đổi không (icon tinh quái)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Nước hoa à? Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ ấn tượng đầu tiên về thế giới mùi hương bao la và choáng ngợp? Hay là từ hoài niệm vể mùi hương dĩ vãng trong đáy chai Shalimar để ở đầu giường của mẹ? Đối với mình, nước hoa như âm nhạc, như những mẩu chuyện cổ tích theo ta từ nhỏ nhưng đi suốt cuộc đời, mỗi mùi hương đều có một cuộc đời rất sống động, và gắn với từng giai đoạn sống. Hưởng ứng cuộc viết thi với chủ đề lước hoa, tớ xin trình làng vài ghi chép nhỏ. Còn vài khía cạnh hấp dẫn hay ho nhưng nhạy cảm kiểu như "lước hoa và giai", hoặc những điều mà quá ủy mị và kém buồn cười thì tớ thấy không hợp với tinh thần hội cho lên là tớ chỉ post trong bờ nóc thoai.
Ðề: Re: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Ôm pác Hạn đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Khíp, con mẹ xờ tí nài nãng mạn gúm. Đá xoáy nó tí, ai bẩu nóa chê pác già
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Kỷ niệm gần nhất gắn với nước hoa của tớ, đó là chai Coco Mad, với ấn tượng đã biến thành định kiến, là "lạnh đói và cáu". Khi được cho chai Coco Mad, nghe quảng cáo nhiều lần, tớ xịt thử một lần nhưng thấy nó quá nồng nàn trong cái nắng Sài Gòn nên để dành lại cho mùa đông Hà Nội. Và khi sang Trung Quốc chơi vào tháng 11 năm ngoái thì đương nhiên là mang theo. Mọi chuyền dường như có vẻ ổn thỏa trong 5 ngày. Đến ngày đi về, ngày cuối cùng, chương trình lại quyết định sẽ đi thăm miếu Võ Hầu ở Thành Đô trong khi phe chị em đã nhớ các shopping mall đến phát cuồng lên. Nhưng làm sao được, đàn ông bao giờ chả đúng và bao giờ chả thắng, thế là cứ miếu Võ Hầu mà tiến thôi. Bực bội từ lúc ở khách sạn cho đến cổng miếu. Mà gọi là cái miếu nhưng mẹ ơi nó to như một cái công viên của Việt Nam. Buổi sáng vì dỗi nên chỉ làm ly cà fe, đi bộ được nửa đường chưa nhìn thấy mộ Lưu Bị cả điện thờ Gia Cát đâu thì đã mắt hoa mày váng vì đói. Trời thì lạnh, mây mù âm u, nhìn quanh chả biết trút cáu vào đâu bèn nguyền rủa cái mùi mà mình đang xịt. Vì lúc đó chỉ có nó là nhiều nhất nồng nàn nhất và luôn luôn bên cạnh. Sau lần ấy về thì cũng chả có cơ hội nào mà dùng Coco Mad nữa. Bẵng đi cho đến Tết năm ấy, về HN ăn, đi ra sân bay vừa chất đồ từ taxi lên xe đẩy thì tin sét đánh ngang tai nhận được là chuyến bay bị delay đến 2h sáng. Thật không phím nào tả xiết. Tớ bèn định kiện cáo em bé ngồi sau quầy ở phòng vé. Nói qua nói lại, lúc sau máu bốc lên đầu và sắp lên cơn tăng xông vì cáu, nhưng vẫn chẳng có chút ánh sáng nào le lói cuối đường hầm. Làm nhạc nền cho cái bản giao hưởng ồn ào cãi cọ lộn xộn của sân bay dành cho loài voi và ngựa ấy, là mùi Coco bốc ra từ cô nhân viên ngồi quầy. Giời ơi lúc ấy sao cái mùi ấy thật là buồn nôn đến thế!!! NÓ đây, trong xó tủ của tớ. 50ml EDT.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Đây là góc khác của nàng sờ tí khôi hài nhỉ????????? Chắc là ngày thường nàng ép nó xuống để phần hài hước của nàng ấy trồi lên
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Tớ cập nhật lại mấy món cần mở hàng đầu năm nhá! Hì hì Sandal ON, sz 7 (bé dài chân ~ 15cm), new 100%, nguyên tag, nguyên bao nilon Dress Johny Martin, sz S của Junior ~ sz XS woman E này ko hở hang nhé, cổ thuyền đổ cả trước và sau chứ ko hở lưng đâu, các bạn yên tâm nhé! Chất vải co dãn nhưng dày dặn nên ko lo lộ hay mỏng mảnh quá nhé! Tớ sure đấy! Quần 2 chức năng: NÂNG MÔNG + GEN BỤNG, sp đến từ trang Ideeli . Quần sz S, Giầy Bandolino, sz 6 (36) nhưng khá to nên phải tương đương ai đi sz6 chân thật dày hoặc sz 6.5 (37)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) KEKE chủ đề em koan tưm là cái tím tím cơ hí hí vì pác đã bẩu tìm trong lỗi nhớ mờ :mrgreen:, keke xưa pác hở tí ở lớp nào nhể, pác chỉ cần cho em tên thày (cô) CN của pác thoai là em bít liền, hà hà và thế là èn én en, em sẽ đủ hình dung mức độ hót hòn họt của cái chủ đề mà em tha thiết mong pác chỉ chỗ cho iem vào cái đoa đỏa của pác đê em thỏa nhãn pác nha . Kủm ơn pác nhều nhều, em hóng PM để bít chỗ vào cái đoa đỏa đóa pác nhá
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hố hố, nó lồng làn dưng mờ ngọt hay không hở pác . Nếu nó hổng ngọt thì pác cho em xin nhớ, còn ngọt thì ặc ặc em cũng xin kiếu chạy ngay vì em thuộc nhóm thô lậu kém văn mình, ngửi mùi ngọt là xông thẳng vào toilet
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) mùi nì k ngọt đâu c, e thấy nó gần giống mùi VS (chai màu tím ấy, e chẳng nhớ tên nó là gì nữa keke)
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ối roài ôi pác ơi, pác hở tí là đại sư phụ của em, keke từ khi mới bước chân vào cấp 3 là em đã ngưỡng mộ tinh thần iu hít mình của khóa nhà pác ấy òi ạ
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hichichic khộ thân tớ, tớ cũng có giề hay ho vẻ vang mà đến mức phại mai danh ẩn tích đâu. Mà hùi tớ đi học thì chưa có giai, lớp thì tàn con gái có 05 mống mặc quần thoai, bởi vậy nên âm thịnh dương suy tàn làm việc đàn ông, bọn lớp Toán chúng tàn gọi tớ là con lớp trưởng quỷ sứ cầm đầu đám giặc cái. Có thành tích giề đâu để khoe huhuhu. Thầy Hải thọt chủ nhiệm tớ đấy, cụ ấy hãm duyên bọn tớ và làm cho cả 25 đứa con gái trở thành dậy thì muộn, hichic.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hehe, em định đang tiếp cảm hứng "lạnh, cáu và đói" của bác viết một bài về Flower by Kenzo và ký ức về honeymoon của em dưng mà 2 con giời đứng bên cạnh cứ khóc nhèo nhẽo làm tụt hết cả hứng roài, thôi em lại vào cho chúng nó đi ngủ, chờ hứng nó chồi dậy vậy À còn ấn tượng của em về em Cocomad này cũng hơi giống bác suti là một đêm mùa đông mưa gió lạnh lẽo (mỗi tội không đói) em đã phi từ nhà đến nhà 1 bạn gần đê sông Hồng để rinh em nó về, xịt thử 1 phát dưới trời lâm thâm mưa phùn ấy và à một cái, mình cũng được sở hữu một chai Chanel, chỉ thế thui, không thích vì thấy nó già già nhưng cơ mà vẫn giữ đó trong tủ vì tiếc...chẳng biết tiếc cái gì
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) . Mùi Coco Mademoiselle thì trước đây mình cũng không thích lắm nhưng qua mùa Đông này vì quá lạnh mình đã dùng mùi này và bây giờ thì quả thật đã quá kết vì mùi hương quý phái và quyến rũ của em nó. Nhân tiện đây nhắn bạn Vanhong74 có chai Coco định thanh lý thì theo mình nên giữ lại. Vì mình thấy mùi hương này quá sang trọng và gợi cảm. Khi mới xịt lúc đầu bạn có thể thấy hơi già nhưng khi mùi hương cuối của nó phát huy tác dụng bạn sẽ thấy thích cho mà xem. ------------------- Em vẫn đang dùng lọ Coco Mad và chance đấy chứ...Chỉ định thanh lý lọ Coco thui chị ơi...Trc đây em toàn dùng Allure, mà bây h thì ko thể ngửi nổi nữa, ko hiểu tại sao... Nhân tiện xin thanh lý thêm 1 em Amarige de Gyvenchy nữa...Mùi này hồi học đại học mấy năm cuối dùng liên tục nhưng bây h, ko hiểu sao lại bị dị ứng, cứ xịt vào là cả ngày ngây ngất...Làm con bạn dại mang từ Hung về cho 1 lọ mà ko thể dùng đc nữa...toàn lôi ra xịt màn trc khi đi ngủ cho thơm...Nếu ai quan tâm thì xin để giá cả cực kỳ hợp lý nhé lọ này là loại 30ml, xịt đc khoảng 3ml gì đó thui nhé...Giá cả sẽ up sau... À, ba hoa chút về mùi chance và coco mad là từ khi mình dùng mấy mùi này ở cơ quan cách đây khoảng 5 năm, thì đến giờ đã có khoảng chục đồng nghiệp cũng dùng mấy loại này rùi...Nhiều lúc đi chung thang máy toàn thấy đụng...mùi...hehehe...