3 tháng đầu: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi mina_xinhxinh, 15/9/2010.

  1. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào


    Hiii, hqua em vừa ăn cá chép đây chị ah, trộm vía em ăn được, thấy ngon nữa chứ. Mà em thấy mẹ em để nguyên cả con cá, khi còn sống ấy vào trong nồi rùi nấu lên thui, chẳng thấy làm gì, lúc ăn phải mật thấy hơi đắng đắng thì bỏ đi, còn thịt cá thì ngon tuyệt
     
    Đang tải...


  2. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Tớ lâu rồi không vào đấy, fòng khám đấy là 10A hay sao ấy. Đông lắm. Cách đây 3 năm rồi. Giờ bầu bé 2 chưa quay lại đấy hihi
     
  3. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Ai ăn đc thì vẫn ngon, nhưng mình sợ cá từ lúc chưa bầu nên giờ sợ lắm. Nghĩ đã dùng mình. Mà có ai bầu như mình không, ăn ngủ vẫn tốt lên cân đều chẳng nghén chứ lị, cả nhà đang lo khéo bầu đứa này fải đục cửa cho mình đi đây nè
     
  4. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    He có mình giống mẹ nó đấy. Cũng gọi là nghén nhưng mà chỉ có 1 tuần thôi nhưng mà mặc dù nghén mỗi bữa vẫn ăn 4 bát cơm (hic). Thế nên lúc lên bàn đẻ là vừa tròn 85kg (mình tăng đúng 30kg). Nhưng mà nghe nói là tăng cân nhiều quá cũng không tốt đâu. Như mình sinh xong đã được 15 tháng roài mà vẫn chưa giải quyết đc hết lượng mỡ dư thừa đây, đợt vừa rồi tết đi chơi ai cũng tưởng có thêm em bé nữa.
     
  5. dangkhanhvan

    dangkhanhvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    hi handu,tinh hinh cua ban the nao roi?aa,cho minh hoi chut la nhip tim thai cua ban hom sa cho chi so nhu the nao?
     
  6. mesaurieng

    mesaurieng Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/2/2011
    Bài viết:
    2,288
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Chào các mẹ,
    Rất vui được tham gia cùng các mẹ để có kinh nghiệm cho 3 tháng đầu thai kỳ. Mình đã có tiền sử 1 lần ko có tim thai và phải bỏ,vc mình kiêng được 6 tháng rồi và bi h lại có tin vui. KKC của mình là ngày 29/12 và 6 tháng vừa rồi kỳ kinh của mình rất đều 30 ngày. Vì mình chưa chậm kinh nhưng ngày 26/1 thấy có ra ít máu nên mình test và đã có 2 vạch luôn rùi... mừng quá nhưng cũng lo lắm. Sau đó thì mình cứ thấy ra máu nên đi khám bsĩ y/c nằm 1 chỗ theo dõi và uống thóoc kèm với tiêm Progesterone ngày 2 lần. Hiện tại thì mình ko còn ra máu nữa nhưng vẫn nằm 1 chỗ thôi vì sợ cho con lắm. Hôm 11/2 vừa rồi mình có đến viện khám lại và siêu âm thì có hình ảnh túi ối 2,2 x 2,2 cm, kích thước tròn đều, ko có hiện tượng bong tróc màng nuôi gì đó, có noãn hoàng nhưng chưa có hình ảnh phôi thai và tim thai, tuổi thai 5 tuần +/-7ngày.
    Mình thấy bsĩ bảo nhiều người tgian đó đã có tim thai rồi, hẹn mình 1 tuần sau khám lại. Mình lo quá chẳng biết như thế nào, sợ lại bị như lần trước.....
    Các mẹ có kinh nghiệm bảo mình với, thanks a lot!
     
  7. beobo

    beobo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Hôm thứ 7 vừa rồi mình bị ra dịch màu hồng, lo quá, hôm sau mình đi khám BS bảo Động thai và cho thuốc uống. hôm qua mình k thấy ra nữa n vẫn lo lắm các mẹ ạ. mình cũng k làm gì nặng, đi lại nhẹ nhàng. hôm nay chồng mình đèo đi làm. n việc của mình cũng hay phải đi nên mình cũng lo lắng k biết ntn cho tốt.Hic! có mẹ nào giống mình không?
     
  8. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Huuu, có em đây, ăn nhiều lắm í, mỗi bữa cũng 2-3 bát cơm í, hic,
     
  9. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Hồi mới có em cũng bị ra dịch màu hồng, bác sĩ cho uống thuốc, su đó ko thấy ra nữa. chị nên đi lại nhẹ nhàng và ít đi bộ thui nhe
     
  10. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Mình tuy chưa đến kỳ kinh (thiếu 2-5 ngày mới đến, hì), nhưng vì là nhóc thứ 2 nên cũng có đôi chút kinh nghiệm khi cơ thể thay đổi. Sáng hôm qua, đem que ra thử. 2 vạch rồi. Hi vọng mọi sự tốt đẹp.
     
  11. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Oái, mẹ này tăng cân khủng khiếp thật đấy. Mình tăng 24kg mà cũng đã cảm thấy sợ quá rùi, hi. Tập 2 này cố gắng "phanh" trọng lượng lại thui, chứ to quá cũng ớn vì khệ nệ, đang ngồi đứng dậy cũng khó khăn.
     
  12. mequanglong

    mequanglong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    7,464
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    trời ạ, cứ tưởng mình tăng 20kg là nhiều lắm rùi hóa ra các mẹ còn tăng ác liệt hơn mình
     
  13. susu084

    susu084 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Các mẹ ơi, giúp em với!!!
    CK của e rất đều, đúng 27 ngày luôn, kể cả thời gian e đi công tác, cưới xin mệt mỏi, hay ăn uống thất thường thì ck vẫn đều như thế. Nhưng tháng này đến ngày thứ 29 mà e vẫn chưa thấy gì, chồng mua QuickTest thử thì thấy có 1 vạch. Đợi thêm 2 ngày nữa, sáng nay vc e chuyển sang dùng Bút thử, thì thấy có 1 vạch ở đầu C đậm, còn 1 vạch ở đầu T thì rất rất mờ (nhìn kỹ lắm mới thấy). mấy hôm trước em bị đi ngoài, rồi mấy hôm nay thì bụng bị sủi liên tục.
    VC em đang đợi đón đứa con đầu lòng. Em lo lắng quá. Liệu em đã có thai chưa? Em đã đi khám được chưa? Nếu có thai thì việc e đi ngoài, rồi bụng sủi như thế có ảnh hưởng gì không? Các ẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với? Thanks các mẹ nhiều.
     
  14. dangkhanhvan

    dangkhanhvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào


    bạn muốn biết có bầu hay không thì đợi thêm mấy ngày nữa hoặc xem các triệu chứng như ngực to hon,đầu ti to và thâm.còn đau bụng đi ngoài hiện tại không sao nhưng chú ý không để bị tái diễn.nói chung lại là có bất cứ vấn đề gì cũng không cần quá lo lắng.đến bs để được câu trả lời tốt nhất.chúc bạn sớm có tin vui.
     
  15. dangkhanhvan

    dangkhanhvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    nghe các mẹ nói mà thèm quá.em trộm vía nghen không nặng nhưng ăn uống dở hơi lắm.đặc biệt là ăn cơm.nhưng bún miến thì ngon miệng lắm.em thèm các món miến trộn,phở bát đàn,bánh cuốn,ốc các loại nhưng mà đành ăn trong tưởng tượng.
     
  16. dangkhanhvan

    dangkhanhvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    mẹ này giống mình hồi đầu ăn cháo cá chép.nghĩ trong bụng ngon thế mà mọi người kêu sợ.nhưng đến lúc nghen thì sợ thật.đến bây giờ ngửi mùi cháo và rau thìa là là bịt mồm bịt mũi chạy.bên mình không có con cá bé,toàn hơn 4kg.mua cả con vè ăn dần.hết hấp rồi lại om dưa.nhưng bi giờ cũng sợ luôn cả cá rồi
     
  17. mehoai09

    mehoai09 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Hiii , cho em nhập cuộc với. E cũng mới mang thai lần đầu nên nhiều bớ ngớ quá. Em siêu âm đc 6 tuần đã vào tử cung nhưng chưa có phôi, kích thước túi ối là :17 x 9mm , em lo quá ko biết tuần thứ mấy thì em đi khám để biết đã có phôi và tim thai các mẹ nhỉ?
     
  18. dangkhanhvan

    dangkhanhvan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào



    mới có 5 tuần thôi mà bạn.mình 5 tuần cũng chưa có tim thai,sang tuần thứ 6 thì có nhưng nhịp tim chậm nên đang phải theo dõi.mình cung bị giống bạn.mấy tháng trước thai không có tim thai nên phải bỏ.lần này cũng bị ra dich hồng suốt gần 4 tuần lận.mình ở nước ngoài nên không được dung thuốc giống ở vn,toàn phải nằm 1 chỗ để theo dõi.mình cũng lo lắng lắm nhưng tự an ủi mình,tất cả là số hết rồi.có lo lắng cũng vậy thôi nên kệ hết mọi chuyện giũ tinh thần vui vẻ,không nghĩ ngợi nhiều mong con yêu khỏe mạnh.
     
    mesaurieng thích bài này.
  19. mesaurieng

    mesaurieng Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/2/2011
    Bài viết:
    2,288
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    Thế mẹ nó cũng bị giống tớ ah??? Tớ cũng bị ra máu suốt nên bi h cứ nằm im ở nhà theo dõi thôi. Tớ thấy kích thước túi ối hơi to nên không rõ có đúng 5 tuần ko?? càng ở nhà mọi người càng hỏi thăm càng lo lắng.... nhưng thôi cố gắng ăn uống tẩm bổ cho con vậy. Trộm vía tớ ăn cũng ko đến nỗi nhưng toàn thèm phở, bún, miến thôi... mấy hôm nay có hiện tượng đói quá hoặc ngủ dậy nôn, các mẹ có ai nghén nhiều không???
     
  20. phuonghien231209

    phuonghien231209 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Dành cho các mẹ mang thai 3 tháng đầu(Tầng 1):Niềm vui 2 vạch đỏ chói nào

    em cung tham gia nua.....e thi` duoc 5 tuan rui`....hi...truoc khi biet chac ket qua, hai vo chong minh ai cung hoi hop, khi co' ket qua chinh xac em va chong e mung qua troi........hihi.........minh moi co mang lan dau nen chua co kinh nghiem.Khong bit nen kien an j, va khi nào thi bat dau uong sua, cac me chi em voi..........
     
    Sửa lần cuối: 14/2/2011

Chia sẻ trang này