Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà Hạnh kia bao nhiêu túi đeo chéo rồi mà vẫn còn nhòm ngó túi của tớ là sao? Mà bà lượn xuống TX trước tớ sao không thấy túi đấy à? Thêm nữa là túi này khá to và quai dài. Bà đeo không hợp đâu.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chuyên gia có khác toàn chọn được hàng độc và đẹp. Ghen tị quá thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Rắc thêm tí thính vụ TX nào Em đỏ này yêu nhất: Em này mềm oặt, mới coong: Em này đinh lấy hộ Nhím thỏ nhưng nghe nói hôm đó Nhím Thỏ cũng xuống mua rồi nên ôm luôn cho mình Em này lấy ngày hôm sau, mới cứng, = tiền em da đen của Bình Mộc Em đỏ này cũng dã thật, màu đỏ hiếm khi gặp nên lấy cả 2 em đỏ luôn, kiểu cũng khác nhau nên ko sợ đụng hàng Em cô nhắc xinh xinh
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Em da đen dáng hộp chắc chắn, da thích cực kỳ: Thêm em quai xích thời trang trông cũng đáng yêu: Và em túi nhỏ đeo vai: Còn 1 em đéo chéo màu đen + 2 đôi giầy nữa nhưng tớ chưa kịp chụp. Tiện thể khoe em cô nhắc mụ MA thanh lý cho tớ. hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mới đầu năm mà mọi người đã mua sắm ác liệt nhỉ! Sao tớ không thấy có nhu cầu đi mua sắm mấy đâu nhé! Hay tớ dừ rồi nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>An: Quả đúng là cao thủ. Túi An chọn toàn cái đẹp và độc. Hi hi. Lúc nào thanh lý cho tớ xếp gạch đầu tiên nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hihi, vì thế nên hôm đó em bán hàng kiên quyết không cho HR xem, sợ các bà thăn mất tôi bắt đền thì lấy đâu ra mà đền. Công nhận đợt này túi đẹp thật, nhưng giá cũng đẹp như túi Thế hôm đó Ngọc chọn được mấy túi, show hàng đi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thêm đôi giầy nâu OZMA và đôi xăng đan da thật của NINE WEST. (Nhìn ngoài thì trắng ngà, sao lên ảnh lại trắng tinh thế này ?)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ mua được 3 cái túi và 1 đôi giày. Túi tớ khoe cùng giầy ở trên đấy. An click vào chỗ xem thêm ảnh là xem được ngay.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hai đôi này của An tớ nhìn thấy bên ngoài rồi. Đôi Ozma bên ngoài màu đẹp hơn (màu hơi cam) lên ảnh không long lanh bằng. Đôi đấy bà Trà đi thử tí nữa định thăn nhưng em bán hàng giãy nảy lên. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tiện đà tớ khoe thêm chiến lợi phẩm chiều nay ghé chợ Hàng Da. Hôm nay tớ rảnh nên ghé qua chứ chả chủ định mua mà cũng chả có hứng mấy. Tớ đưa yêu cầu rồi chị Hạnh ngồi tìm cho. Thế nhưng kết quả cũng mua được mấy cái áo đẹp phết. Về mặc thử yêu cực. Hi hi. Cái maxi này chị Hạnh tìm cho 1 khách khác nhưng bà kia chê màu mè sặc sỡ thế là tớ lấy luôn. Spoiler: Xem thêm ảnh Mua xong cái maxi thì tớ qua hàng chị Lan Anh lấy được 1 áo sát nách cho Bin còn mới phết. Rẽ qua hàng chị Hồng thì chị Hồng ốm nên nghỉ (cháu bán thay). Chọn 1 lúc thì được 1 áo lửng kẻ ca rô đỏ cho mẹ và 1 áo sát nách cho Bin. Vì cái áo lửng kẻ ca rô đỏ mà tớ phải quay lại hàng chị Hạnh để mua áo thun đen mặc cùng. Hình này trông lạ lạ, hay hay. Kết hợp với áo đỏ trông rất xì tin. Hi hi. Áo đen khác Kết hợp với áo đỏ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ Ngọc: Cái túi đeo chéo da đen của Ngọc là tớ chọn sẵn 1 đống chờ các bà đến sau lấy, ko hiểu sao ko bà nào nhặt Cái túi da màu kem đẹp nhỉ? tớ thấy cũng độc đáo. Nhưng lấy màu sáng bẩn và khó kết hợp nên tớ đành bỏ lại. Từ tết đến giờ thiệt hại hơn 8M cho TX rùi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi hi, chắc không phải gu của các bà ý. Nhưng bà Hạnh thích đeo chéo thế làm sao lại bỏ sót nhỉ. Đúng là số tớ được túi đẹp nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Túi đeo chéo đó tớ bảo bà Hạnh lấy nhưng bà ý kêu nhiều đeo chéo quá rồi nên k lấy nữa, chứ bà ý mà lấy thì k đến lượt Ngọc đâu Ngọc thu hoạch Hàng Da đẹp nhỉ. Hôm nay đi thì à lố cho tớ với nhé. Giờ chỉ thích đi cùng Ngọc và An thôi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vừa xem túi và giày của An, thảo nào em Hương dứt khoát k cho xem túi đồ của An , tớ xếp hàng sau Bin chờ An thanh lý túi nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Thủy S: Có gì thì lát tớ nhắn S nhé. >>Minh Anh: Chúc mừng em Hải Anh tròn 2 tuổi. Thông cảm vì cô chúc mừng muộn nhé. Chúc em hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe. Càng lớn càng phong cách giống mẹ MA nhé. P/S: Hóng ảnh nhà em Hải Anh kỷ niệm sinh nhật ở Hong kong. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>ALL: Chúc cả nhà một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc, nhận được thật nhiều quà của các ông chồng. Tớ năm nay là đòi quà chứ không phải anh yêu tự mua. Hi hi. Quà của tớ đây nhưng hơn 1 tháng nữa mới dùng được
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ôi trời ơi túi của bà này chọn đẹp thế. Kiểu này thì lần sau phải bám càng mới được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng xếp hàng sau BIn và Thủy vụ thanh lý túi của An . Tớ thích mấy cái túi bé nhỏ xinh xắn ! An nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @AN: Ngưỡng mộ An với Ngọc vô cùng, tớ thì đầu tư cho mẹ vừa phải thôi, vì tớ thích dành tiền đầu tư đồ chơi cho con cơ. Giờ tớ đang muốn mua mấy bộ đồ chơi cho 2 chị em: 1. Bộ Lego lâu đài với công chúa hoàng tử cho Chíp (giá chỉ khoảng tròm trèm vài M thôi ) 2. Bộ cầu trượt cho em Nấm (chắc khoảng 2M) 3. Xe đạp 3 bánh của Disney cho Nấm (khoảng 1M) 4. Bộ Vườn thú của Lego cho Nấm (khoảng 1,5M) 5. Bộ Barbie cho chị Chíp (nếu tính cả phụ kiện, rồi quần áo thì khoảng 3M) 6. Laptop Barbie cho chị Chíp (khoảng 700K) v.v...... có rất nhiều dự án đồ chơi cho con, nhưng chưa thấy cái dự án nào của mẹ mà ra tiền cả ](*,)](*,)](*,)](*,)