Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tôi mới được chồng tặng bộ nhẫn trong đó có một nhẫn rubi mầu vàng ( OX tôi bảo mệnh em mầu vàng ) hôm nào chụp khoe các bà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mình cũng như bạn chả cai được vụ mua đồ chơi cho con .Mà con bạn biết nói chứ Panda nhà mình chưa biết nịnh mẹ đâu, nhiều khi món đồ chơi đắt tiền mẹ không tiếc mà mua về nó chả thèm chơi, lại khoái đi ra đường , lúc í mình buồn lắm cơ .Mà nghĩ lại cũng phải thôi vì mình thích đồ chơi mà, thích đến nỗi khi công ty mình nhập hàng đồ chơi cho doanh nghiệp mình lại mon men làm đại lý đồ chơi cho người ta nữa đó .Panda mình mới có 16 tháng mà tủ đồ chơi của nó to đùng đoàng như thế này mà chưa có ý định dừng lại nữa kìa, chưa kể là đồ chơi mẹ bán thấy cái nào hay với Panda lại để cho con một món .Khoe với các mẹ mấy món đồ chơi mẹ phải order vì đồ chơi mẹ Panda làm đại lý không có , thế mới đau túi .)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hihi, xã nhà tui chả biết gì về mệnh hoặc phong thủy hay tử vi đâu, chàng í còn xì teen lắm .Valentine dẫn tui đi shopping mua giày, còn tối nay là đi xem phim , coi ca nhạc .Ham vui để con ở với bà :-(
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Phương: Về TQ ăn tết cho vui k? 3 mẹ con có lên đc kg nào k? lâu lắm rồi k gặp đấy nhé. All: Tớ vừa đi xem phim Cô Dâu Đại chiến -> chán phèo. Cười nhạt nhẽo.Lần này vào thử rạp Kim Đồng, vé đắt gấp 2 lần so với rạp tháng 8, gửi xe thì phức tạp, đi toilet còn phức tạp hơn. Nói túm lại là nên vào rạp tháng 8 cho rẻ, cái gì cũng thuận tiện
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ui trời, nhìn tủ đồ chơi của Bepanda mà thấy hoành tráng quá, mẹ nó up lên thế này ối bà trong hội lại tích cực tiết kiệm để mua đồ cho con mất hihi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) hai vợ chồng em vừa đi xem Bóng ma học đường ! Nhạt như là nước ốc! mình già nhứt cái rạp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Buồn 5' , mình định đi xem cô dâu đại chiến nè.Dở lắm hả bả .Chắc chuyển qua coi 3D Bóng ma học đường cho nó xì teen, trẻ ra được vài tuổi .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trời ui Bóng ma học đường cũng bị chê luôn hả ?Vậy biết coi cái gì bây giờ ???
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ Minh bon : mình nhận được CK của bạn rồi ,ngày mai mình sẽ gửi hàng cho bạn .Cám ơn bạn nha.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Phương: Túi, giày đợt này cũng đắt Phương ạ nên phải cái nào thật ưng thì mới nghiến răng mua. >>Trà: Bin nhà tớ ưa hoạt động nên mẹ cũng đỡ tốn đồ chơi. Năm ngoái tớ mua cho mấy bộ Gigo nhưng đến năm nay mới có vẻ thích chơi. Thỉnh thoảng tự lắp được lại đem ra khoe mẹ. Hi hi. >>Thủy S & Thương: Nói chung là tớ vẫn dị ứng với phim VN nên hiếm khi đi xem phim VN ở rạp. Sáng nay tớ đi mua vé định mua phim "Yêu không ràng buộc" cho nó hợp không khí Valentine nhưng các suất chiếu buổi tối hết sạch vé. Suất muộn nhất còn vé là 16h00. Thế là đành chuyển xem phim "Chiến binh bí ẩn" 3D. Hăm hở đứng xếp hàng nhưng chưa đến lượt thì nó lại thông báo suất 3D hết vé. Cuối cùng đành chuyển Chiến binh bí ẩn 2D suất 21h30. Hị hị.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc các thành viên hội rắn tối nay đi chơi vui vẻ nha.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Phương: Về nội sang rồi đấy à, ăn Tết có vui không, 2 cụ có khỏe không? Có quà cho tôi không? Túi TX dạo này đắt lắm, mà mở tử hôm mồng 6 tết cơ nên không biết hôm nay còn cái nào đẹp không. >> Mẹ tomtep: Bọn tôi mua ở khu E11 Thanh Xuân Bắc, Phương Hân Hân chuẩn bị xuống đấy, bà bám càng bà ý nhé. Hàng này mỗi loại chỉ có 1 cái không có cái thứ 2 nên sợ bà sẽ ko tìm được cái giống tôi mua. Nhưng túi mà đen kiểu dáng cho bà già chắc là vẫn còn. Bà cứ xuống thử xem.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc các bạn 1 ngày valentin vui vẻ, đáng nhớ nhé. Đừng nghĩ rằng chồng mình phải mua quà giá trị đắt tiền mới là chồng yêu mình. Đối với tớ, cho dù chồng chỉ gửi 1 tin nhắn ngọt ngào, 1 nụ hôn nhẹ nhẹ nhàng vào sớm mai thức dậy, 1 đóa hồng cho dù (không đẹp lắm), hoặc về sớm ăn 1 bữa cơm cùng vợ, hay về sớm dạy con học bài hộ tớ.... thì cũng là 1 món quà Valentine tinh thần đầy ý nghĩa đối với tớ rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chia buồn với Ngọc nhé! Tớ mua vé " Chiến binh bí ẩn 3D" chiếu lúc 20h từ 12h trưa hôm nay, lúc đó vẫn còn nhiều vé lắm, nhưng chắc là mấy phim kia không hay nên người ta tập trung xem hết phim này.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) All: Về bên kia cũng ko đi đâu mấy, ngoài nhà họ hàng. Hai đứa thi nghịch như quỷ sứ, trông cũng đủ mệt. Hai đứa thì cũng lên cân, ăn ngủ tốt. Ông bà nội thích lắm, hôm đi lại buồn. AnChẳng mua đc cái gì đâu, mà bà khuân đc nhiều đồ TX thế thì cần gì quà nữa. Đôi giày màu cam của bà trông đẹp nhỉ, bao tiền? Hôm nay nhà tôi ko có quà gi ngoài quà truyền thống hi hi đã "bị" nhận từ lúc 0h
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) An nói chuẩn không cần chỉnh. Phụ nữ đôi khi chỉ cần những thứ đơn giản thế thôi. Nhưng đàn ông vô tâm nên những thứ tưởng chừng đơn giản đó đôi khi vợ cũng không nhận được. Hì hì.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ mua từ lúc 9h30 cơ nhưng hệ thống báo hết vé. Tớ đoán lúc ấy mua thì có một số người đặt trước hủy vé rồi. Mà ấy xem ở đâu? Tớ xem ở TTCPQG.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) À, tớ xem ở rạp tháng 8. Tớ có việc qua đấy nên mua tại quầy vé, nhưng vừa rồi xem phim rạp chật cứng, suất chiếu lúc 22h cũng hết vé luôn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, nhà tớ đã hồi hương. Chuyến đi thành công mỹ mãn,đặc biệt là tớ ko mua gì thêm cho bản thân (tớ tự nể mình quá đi)) em HA sướng điên ( vì em ấy là big fan của Mickey mouse club house), cứ mang My ( tức Mickey) ra dụ em là em ngoan cực, bảo gì cũng nghe. Mẹ ko shop cho gì cho bản thân nhung bù lại thẻ tín dụng cháy chả kém những lần mẹ ko đi với em í.vali lúc đi nặng bỉm sữa, lúc về nặng đồ chơi của em lại phát sinh thêm cả 1 cái túi phụ to đùng. Ảnh tớ nợ sau nhé. Duyệt lại lịch trình sinh nhật em HA cho các bạn hình dung trc. Ngày 1: cho em đi chơi , thăm, ăn tại những điểm yêu thích ở HK của ba mẹ Ngày 2: giống ngày 1 đến 3G chiều check in vào disneyland hotel - magical days của em bắt đầu từ đây. DIsney land resort đúng là thiên đừong của con nít. Nội cái ks thôi cũng đủ cho đưa 2 tuôi như em khám phá đến tối. Trong phòng thì Mickey đã gưi thư chào mừng và quà cho em sẵn trong đó Tối: cho em đi xem pháo hoa trong disneyland - tớ xem đến lần này là lần thứ 4 nhưng cảm xúc thích cực. Chả xem pháo hoa mà cứ ngồi ngây ra nhìn vào gương mặt con í Ngày 3 - sinh nhật em: cả nhà ăn sáng trong enchanted garden - vừa ăn vừa gặp các bạn Mickey, Minnie, Pluto, goofy, Donald đi đi lại lại trong phòng, đến từng bàn chào mừng các bé, bắt tay, chụp hình.... Ăn xong thì vào lại disney land chơi đến chiều tối Tối về lại ks thay váy, xuống nhà hàng chef Mickey ăn sinh nhật. Ở đây My bếp (tên em gọi chef Mickey) làm bánh sinh nhật để em thổi nến, rồi tặng quà sn cho em nữa Nói tóm lại là bạn HA đựoc sống cùng những nhân vật hoạt hình bạn ý yêu thích, trong 1 không gian toàn trẻ con, công chúa lâu đài...bạn ý hát từ sáng đến khi đi ngủ, hát từ jingle bell đến 'sắp đến tết rồi', 'một con vịt'.... Hát và đọc thơ tất cả 'vốn liếng' bạn ý có từ khi bạn ý đi học... Tớ cũng vì thế mả chả còn tâm trí shopping nữa )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Yêu nhỉ, nghe giọng kể là đủ thấy ba mẹ của em ý hạnh phúc thế nào rồi, thiết gì đến shopping nữa. Kiên nhà tớ bị missing vụ đi Disneyland HK hè vừa rồi vì mẹ phát hiện có em Lavie , cũng khổ thân bạn ý . Để hè này sẽ cố gắng phục thù cho bạn ý đi vậy! Bạn nào đi về tớ cũng thấy mê mẩn ý nhỉ