Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị Misa ơi giờ chị được bi nhiều kgs rồi vậy chị ?Em mới đi khám sức khỏe mà chán lắm chả lên cân nào, thế mà bác sĩ còn khen em lanh lợi hiếu động phát triển tốt hic.Em chích ngừa xong giựt phăng cái băng keo cá nhân cô y tá dán vào, rồi bai bai bác sĩ chạy ra cửa phăm phăm.Càng ngày em càng quậy tưng tưng lun mẹ em mệt quá.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Xem clip Misa học nói đáng yêu quá chị ơi . Bé nói rõ ghê á ...biết nhiều từ nữa ..nào là bông rồi lá ...nhà ..xe nữa ..thương gì đâu .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa qua nhà chị Tina xem hình cả nhà chị Tina làm bánh chưng nè nhá CLICK
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị MISA 26 tháng mà có 14kg à em ơi. Chị Misa bị cho là cân nặng dưới trung bình và chiều cao thì trên trung bình. Cỡ qua 1 tuổi rồi cân nặng không quan trọng bằng trí tuệ, cho nên PD cứ thế mà phát huy cái quậy tưng của em cho ba mẹ nhờ nhé, hi' hi'...
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Sáng sớm mùng 1, Misa áo dài thúng thính, cành đào trên tay chuẩn bị đi hội chợ chơi: (hình này đội nón ngược do tại con khó chịu kiểu đội kia, đầu con hơi to, mà lần đầu đội nón này hơi khó chịu) Xuống xe thì má con phải xúc tuyết nhiều lắm mới đi được: (má làm mào cầm xẻng chụp hình vậy thôi, papa Misa phải làm hết ) Đến hội chợ gặp ông và ông Táo: Misa xếp hàng dài thoòng loo`ng mong có tiền lì xì đầu năm từ các bô lão, tràn đầy hy vọng: Cuối cùng cũng đến lược mình, mừng ghê! : Chạy ra gốc cây mai xa xa coi lì xì được bi nhiêu: Mèn ơi, chơi kỳ quá, long line mệt muốn chết mà lì xì có 1 đồng bạc: Năm nay đúng là hẻo thiệt! Gặp chị hàng xóm, làm vài bô kỷ niệm an ủi: Hình như Misa hơi bị hô????: Mùng 3 Misa đòi lên sân khấu với các anh chị:
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hình Misa ăn tết không khí thật là vui quá hen nhìn Misa mặc áo dài thật là đáng yêu ra dáng con gái VN lắm đó
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hic thương chị Misa quá, mắc công diện đẹp quá chời rồi hồi hộp chờ lì xì mà có 1 đồng ha, mai mốt về VN để em nói các " bô lão " ở đây lì xì cho chị thiệt là nhiều nhiều nha chị .Chị Misa mặc áo dài ra dáng thiếu nữ quá, bên đó Tết cũng vui quá chừng ha chị.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Mái tóc của bé lúc 8 tháng cong cong tự nhiên nhìn đáng yêu ghê!
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Uh chi mà ở VN là 1 phong bì ít nhất 5 dollas chứ không phải 1 đâu, hihi.... Nói chơi vậy chứ Hội Người Việt bên chị nghèo lắm, hội NV hoạt động được nhờ nhà nước cho quỹ, mà nhà nươ'c cũng nghèo, tổ chức 1 cái festival như vậy cho có tụ để chơi là quý rồi .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Ui..MS mặc áo dài nhìn ghét quá đi thui ...yêu nhất là 2 tấm em ngồi dưới gốc mai xem bao lì xì đó .. . Năm sao về VN ăn tết đi MS ... các " bô lão " ở đây chịu chơi chịu chi lắm đó em ...bọn mình tha hồ thu hoạch đó ..
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Trời ơi em tính xin chị lì xì mà chị than nghèo làm em cũng thấy khổ quá đi nè, hic hic .
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Hình mới của Misa đẹp qua àh ,thương Misa vậy con hóng lì xì vả ngày mà được ít vậy thui hả?con lì xì lại mẹ đi vì cô thấy mẹ con xúc tuyết cũng vất vả quà àh hiiiiii chị ơi bên đó nhiều trẻ con việt vậy nhỉ?thế nên Misa nói đc nhiều tiếng việt vậy chứ giỏi thật đó mà còn có chỗ cho Misa chơi nữa nhất Misa đó,ganh với Misa quá àh
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa MS mặc áo dài ghét quá đi, nhìn đáng yêu nữa cưứ, nhưng mà đi giày bât nên ko có đúng chuẩn hihihihi. Mía nói giỏi thế mà mẹ MS nói là ko bít nói hả? Nói rõ nữa chứ, cái gì cũng ít neè : bông, lá, xe, nhà ....đúng là yêu thật đó. Ms qua nhà chị Bông xem hình Tết của chị nhoa.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nhà nước lì xì chị $1 vì nhà nước phải lì xì trẻ em khó khăn 1 tháng vài trăm dollas quanh năm suốt tháng nên nhà nước nghèo, còn chị thì không có nghèo đâu nên em đừng lo, kekek....
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Chị MS càng lớn càng xinh, ra dáng thiếu nữ lắm roài. Ở bên đó tổ chức còn vui hơn ở nhà í chị. Mà nhà chị có bánh chưng bánh tét ăn tết hok vậy?
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Em chúc chị Misa hôm nay được đi chơi Valentine đã đã nha, có anh nào đẹp trai tán tỉnh hok nào ?Người yêu MK của chị cũng đi chơi Valentine đó, ghê chưa.
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Misa ơi ...em có tặng quà va linh tinh cho MK hôn zậy??? chị nghe đồn tối nay MK mới tặng quà cho em đó ( hok biết có hôn nữa? )
Ðề: Misa Misa Misa Misaaaaaaaaaaaaaaa Nhà chị có bánh chưng bánh tét nhiều lém em à. Có củ kiệu, dưa cải, dưa món nữa, hihi...