Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! cHÀO Su Li đáng yêu , chúc SULI năm mới thật nhiều niềm vui nha .
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! cám ơn Panda nha, năm mới chị cũng chúc gia đình em 1 năm mới hạnh phúc nha! đây là chùm ảnh Suli chụp hôm sinh nhật tròn 3 tuổi vào ngày 17/11/2010 đây ạ!
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Hình sinh nhật 3 tuổi của em dễ thương quá đi ...nhìn em lớn ghê á ..trộm ví em bụ bẫm ghê . Tóc Suli dài ghê chắc là mẹ hay làm kiểu này kiểu kia cho em lắm phải hôn ? Năm mới chị chúc nhà em được nhiều hạnh phúc , an khang thịnh vượng nhé . Em suli thì ăn ngoan chóng lớn nhá..
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! hi... chị annie thay avatar làm em nhận không ra đấy! chị cũng vậy, ra dáng người lớn quá!tóc em dài và phần đuôi tóc xoăn tự nhiên, mẹ em cũng không biết để kiểu gì nên cứ túm cả lên thôi
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! LLamf quen với chị suli nè em An Nam kém chị suli 5 tháng đó chị có hình sinh nhật đẹp quá àh ! chị suli ở đâu đấy em An Nam chúc chị thêm tuổi mới xinh hơn ngoan hơn và đáng yêu hơn nữa nhe
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Minh Thư cũng vậy, càng lớn càng trắng và xinh nữa, nhìn MT cứ hiền hiền mẹ MT nhỉ? Suli đanh đá lắm
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Chào An Nam nhá! hi... em kém chị 5 tháng là tuổi chuột rồi nhỉ?sao em không ghi địa chỉ nhà em ở dưới chữ ký để chị ghé qua nhà em chơi?
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Em Cua chào chị Suli. Nhờ váy của chị Suli mà Tết này em diện đi đâu ai cũng khen xinh như công chúa. Cảm ơn chị Suli nhiều nha
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Chị Su li đáng yêu hôm nay chắc có hoàng tử rủ đi chơi rồi nên hok vào nhà tiếp ai hết à.
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! hi... Panda chị suli dạo này mải mê xem hoạt hình Tom & Jerry lắm! mẹ chị thì bận thêu cho chị 1 cái gối xinh xinh nên cứ quên không vào nhà
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Em mặc đẹp là chị vui rồi!hi.... váy công chúa nên phải xinh như công chúa chứ em Cua nhỉ??
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Hôm nay em khóc nhè nhiều lắm chị Annie ạ, vì ngang quá ba mẹ nói không nghe lời nên phải ăn đòn đấy, hic...
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! Hihi, nói vui thế này mẹ Suli nhé. Bạn mẹ em bảo là đường từ mông lên hiệu quả hơn đường từ trên não xuống, thế nên thỉnh thoảng em cũng bị mẹ cầm đũa cả, thấy thế là em quắn hết cả đít lên rồi, nhờ đó mà mẹ nói gì là em nghe răm rắp mặc dù trong lòng rất ấm ức và hậm hực. Hihi.
Ðề: Suli de thuong xin chao ca nha! chị Suli có 1 kiểu ảnh đang ăn giống em Cua nè! nhưng mà là ăn sữa chua, món khoái khẩu của chị, lúc nào ăn cũng phải ăn liền 2 hộp