Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghe MA kể thích quá. Chắc năm tới tớ phải thuyết phục ox làm 1 chuyến cho bạn BA mới đc. HK được add vào 1 trong những destinations cho Tết của những năm sau.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>MA: Sinh nhật em HA vui thế. Chờ xem ảnh chuyến đi của em. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sinh Nhật của HA thích quá , chờ ảnh nữa này MA ơi !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mụ này sang nhà tôi lấy nước hoa ngay không tôi thanh lý bây giờ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nghe mẹ MA kể sinh nhật con vui thế! Chúc con gái tuổi mới khỏe mạnh, ăn ngoan, chóng nhớn để sang năm lại vi vu tiếp nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @AN: thế thì quà Valentine của tớ năm nay là quả bỉm i nặng của bà Nấm được bố dọn dẹp, còn mẹ chỉ phải đi vứt he he Món quà của tớ quá là nặng (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> MA: Up ảnh lên đi, lâu quá >> Trà: 2VC bội thu thế còn gì >> Thưong Có nước hoa giống tớ à?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) uh, hi hi nhưng tớ chưa qua lấy được . Ngọc Bin đang đòi thanh lý của tớ vì Ngọc vừa rồi lỡ chuyến hàng! Tối qua lấy ngay kẻo mụ ấy tùng xẻo mất thì toi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Theo như một số nguồn tin mách bảo là muốn giải hạn Thái Bạch thì đầu năm (trước rằm tháng giêng ) nên mua vàng (nếu mua nhẫn đeo vào tay càng tốt ). Sau một thời gian suy nghĩ , tính toán, thu xếp bán bớt lợn gà, trâu bò, thóc lúa , trưa nay có tớ, Bình Lola và Trà đã gom đủ tiền để rủ nhau đi thực hiện kế hoạch giải hạn cầu may .Sau bữa trưa cực kỳ đơn sơ giản dị, chỉ gồm bún đậu rán (với hy vọng các ngón tay sẽ thon hơn một chút để đeo nhẫn cho đẹp), 3 đứa hùng dũng tiến thẳng vào trụ sở chính của SJC ở Ruby Plaza. Vẫn đang còn giờ nghỉ trưa nên ở đây khá vắng lặng, 3 DG được các em nhân biên phục vụ, tư vấn rất tận tình . Lại sau một hồi xem xét, so sánh , chọn lựa giữa việc mua vàng trong vỉ (vàng giao dịch) hay vàng trang sức (có thể đeo) , với sự hội ý , thảo luận nghiêm túc và cả gọi điện xin tư vấn từ người thân, 3 DG đã quyết định mua mỗi người 1 nhẫn vàng 1 chỉ, trên mặt có chút phay trang trí nhẹ nhàng với giá vàng trang sức + thêm 140k tiền công , tổng thiệt hại là 3,768k /nhẫn. Lúc thanh toán xong, thấy khách mua buôn ùn ùn vào giao dịch, từng bao tải tiền được vứt uỵch xuống sàn , tiền đổ ra đầy mặt sàn và được đếm theo cọc (hik, chưa từng thấy tiền bị xử tệ thế) ! Hehehe, chắc hẳn các em nhân viên hôm nay khá ngạc nhiên thấy 3 khách lạ quá, ở đây ai mua xong cũng lặng lẽ đi về mà khách này lại xí xớn mang ra chụp choẹt với nhau và cười hí hí . Nhưng công nhận là mua xong thấy nhẹ phết BÌnh với Trà nhỉ, cứ như là hết sạch hạn rồi ý, hihih ) Đến màn show hàng nhé : Mỗi em nhẫn được để trong 1 cái hộp rất xinh nhé Bên ngoài hộp nè - đẹp nhỉ Tay mụ Bình ăn bún đậu rồi mà vưỡn to, không có cái nào vừa nên đành đeo ngón út - nhưng trông lại khá phong cách nhỉ Tay tớ , hehehe, đeo ngón giữa vừa nhất , cái vừa ngón áp úp thì lại hơi chật sợ đẻ xong bíu nên đeo luôn ngón giữa Hai bạn ngoắc tay nhau - lúc này mụ Trà còn đang gọi điện cho người thân để xem có nên mua không nên thanh toán sau . ÁNh vàng lóe lên kinh không, tí nữa cháy cả đt của tớ Hehehe, ra ngaòi trời 3 bạn cùng khoe hàng - đặc biệt cái là mỗi bạn đeo 1 ngón khác nhau nhỉ )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhẫn đẹp quá X ơi. Lát nữa có khi tớ với Minh bon cũng lượn đi mua. He h.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Toàn các ĐG đầu năm rủ nhau mua vàng hihi, @: Minh Anh: nghe bà kể mà thèm quá, người lớn còn thích thế thì trẻ con chắc ko chớp mắt đc vì lúc nào cũng mắt tròn mắt dẹt để nhìn ngắm các công chúc và các nhân vật hoạt hình nhỉ. Tôi cũng phải phấn đấu cho hai đứa giải ngố 1 chuyến mới đc. Bà up ảnh nhanh nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Èo, HR đúng là ăn chơi không ngại mưa rơi nhỉ. Mới Tết ra mà thấy các mẹ Rắn mua sắm chóng cả mặt. Vụ giải hạn này là thế nào đấy cả nhà ơi? Mà phải mua vàng trước Rằm mới được à? Hị hị, về "bóp mồm bóp miệng" chồng con để đú theo HR giải hạn nào. @X, Trà, Bình Lola: Nhẫn của các bà đẹp quá, tay cũng đẹp nữa. Tay tôi nhăn nheo như bà già, đeo nhẫn vào phí cả nhẫn đi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Toàn các ĐG đầu năm rủ nhau mua vàng hihi, @: Minh Anh: nghe bà kể mà thèm quá, người lớn còn thích thế thì trẻ con chắc ko chớp mắt đc vì lúc nào cũng mắt tròn mắt dẹt để nhìn ngắm các công chúc và các nhân vật hoạt hình nhỉ. Tôi cũng phải phấn đấu cho hai đứa giải ngố 1 chuyến mới đc. Bà up ảnh nhanh nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà ơi, giải hạn mua vàng trước rằm tháng riêng ah? Mai tôi cũng bon chen theo Mua vàng rồi cất trong tủ đc ko nhỉ ? Vì tay xấu lại đeo vàng ta sợ buồn cười lắm .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Túm lại là nên mua , nếu ngại đeo thì cất trong tủ , trong ví nhưng nếu đeo được vào tay là tốt nhất . hehehe, bọn tôi cũng nghĩ là đeo sợ buồn cười nhưng đeo vào thấy cũng chả sao, k đến nỗi đâu bà ạ, cũng chả ai để ý ! Hí hí hí, 3 bọn tôi đều có các ngón tay cực xấu, da thì nhăn nheo, lên ảnh nó mờ mờ thế thôi chứ tay bọn tôi đeo được thì tay mọi người là no vấn đề mà !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Một giải pháp khác là mua 1 con tì hưu đi thỉnh ở chùa xong rồi lấy vàng đó đúc nhẫn mặt tì hưu. Hay quá, sao mình có sáng kiến đúng lúc thế nhỉ hihi.