Có nên đánh con không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi pyky, 12/1/2005.

  1. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Các Mẹ ơi,
    Mình mở ra topic này để nói thay cho tâm trạng của mình từ sáng đến giờ.
    Sáng nay con mình không chịu thức dậy đi học, không chịu cho làm vệ sinh, không chịu ăn sáng ... mình dỗ dành hoài không được, sẵn trong ngưòi mệt mỏi quá vì phải thức từ 5:30 sáng để lo cho cháu nhỏ .. thế là mình đánh con mấy cái đau điếng và hét thật to vào mặt nó ..
    Cháu khóc toáng lên và ói hết những gì đang có trong miệng (vì mới chịu ăn 1/2 chén hủ tíu mà ngậm suốt trong miệng không thèm nuốt)

    Các bạn biết không, sau đó cho dù bà Ngoại và Ba cháu vào can ngăn và nói rằng" đừng chơi với Mẹ nữa, ra chơi với Bà và Ba.... " nhưng con mình ngoan đến mức không thèm ra và ngồi đó chờ mình nói" lại đây với Mẹ" là chạy đến ôm chầm lấy mình và khóc nức nở nói" Mẹ ơi, con không làm như vậy nữa,Mẹ đừng giận con " !!!

    Mình có nên đánh con không? Sao mình buồn quá, mình thương con quá. Mình muốn xin lỗi nó, có được không?
    Có Mẹ nào có kinh nghiệm trường hợp này không? cho mình biết đi. Cám ơn nhiều lắm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pyky
    Đang tải...


  2. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi nghĩ người mẹ có đánh con chút ít cũng không sao , vì những trận đòn của mẹ thường con cái không bao giờ nhớ , hơn nữa vì thường xuyên chăm sóc và tiếp xúc con nên nếu không nổi nóng mới là chuyện lạ .
    Các con tôi hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì về những trận đòn của mẹ ( mà thật ra có trận nào ra trận nào đâu , đánh con như phủi bụi :lol: :lol: ) , nhưng những trận đòn của ba thì nhớ như in ( chắc có lẽ do ba ít đánh ) . Tôi đã từng không chịu nỗi sau khi đánh con .
     
  3. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng có khi mình không kìm chế được sự bực bội trong người và lỡ tay đánh con vài cái mà thật lòng chẳng muốn tỵ nào . Đánh xong lại hối hận và ước gì mình đã đừng làm như thế phải không chị Anh Thy ? Em cũng có lúc bực quá và nói thế nào bé cũng không nghe . Nói gằn giọng thấp xuống nó tỉnh bơ , nói cao giọng lên nó càng klhoái chí và thế là đánh vô đùi con gái 1 cái . Sau đó hối hận quá và thành khẩn khai báo ngay với Bố nó . Bố cháu nghe xong và hỏi tại sao lại đánh con ? Em giải thích và ngạc nhiên la bố cháu nói y như bác CucThan hiihihihih . " Anh hiểu em trông con cả ngày stress lắm và nó hư quá mà , nhưng mà lần sau bực đừng có đánh con như vây. Bỏ mặc nó ở đó em đi làm chuyện của em và em sẽ bớt cảm thấy bực bội và như thế em bớt "hung bạo " hơn " . Nghe xong vưa thấy chí lý vừa mắc cỡ vì cái AX này nói mình HUNG BẠO .
    Mà con cái mình bị ăn đòn hay bị la xong là nó chỉ thích được chính người đó ôm vào lòng thôi . Lý do vì cảm thấy được tha lỗi và vẫn còn được thương .
     
  4. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Còn chị muốn xin lỗi bé em thấy được quá đi chứ . Nhưng xin lỗi & phai giải thích cho bé hiểu tại sao sáng nay mẹ làm vậy . Hình như cháu lớn của chị 5 tuổi rồi phải không ? 5 tuổi hiểu nhiều rồi và mình cũng có thế "make a deal" với bé bằng cách . Con ngoan là con giúp mẹ không đánh hoặc la con , ngược lại con làm mẹ rất buồn . Em thấy con gái em mới có 19 tháng mà mỗi lần em tỏ vẻ buồn không thèm để ý đến nữa la cô bé ngoan ngay va nịnh mẹ bằng cách hôn mẹ thật nhiều và chịu ăn đàng hoàng hơn đấy .
     
  5. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Pyky ơi,chị cũng đang ở trong tâm trạng như em đấy.Sáng nào chị cũng bị stress vì con. Gọi ko chịu dậy,ko chịu đánh răng,trời lạnh mà ko chịu măc ao âm,hết năn nỉ rồi lại gầm gừ thê mà ko ăn thua gì.Tánh chị rât nóng măc dù đã rât kềm chế nhưng cuối cùng cũng phải đét mấy cái vào mông.Vẫn biết như vậy là phản giáo dục nhưng thật tình chị cũng ko biết phải làm sao.Có khi đánh con xong,hối hận quá cả 2 mẹ con cùng ôm nhau khóc,mẹ thì hứa sẽ ko bao giờ đánh con nữa ,con thì nói con sẽ ngoan ,sẽ nghe lời mẹ,sẽ ko làm mẹ buồn ,mẹ giận nữa đâu.Nhưng chỉ vài ngày là đâu lại vào đấy,mệt thật đấy mẹ Pyky ạ.
     
  6. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi , sao giống hoàn cảnh của nhau thế nhỉ, nhưng mà bé nào cũng vậy thôi sáng ra mắt nhắm mắt mở, thứ nhất vì được ở trong chăn ấm nên các bé ko muốn dậy,thứ 2 dậy cái là sau khi làm vệ sinh ngay lại bắt các bé ăn ngay nên các bé ko muốn ăn, nhiều khi cũng thương các bé lắm nên mình lại phải ân cần thôi chứ ko thì mất thời gian lắm, mà mẹ lại pải mất thời gian tức giận, thôi thì bảo với AX là mỗi người trách nhiệm một đứa vậy chứ không thì ko kịp đi làm, khi AX đi ctác vắng thì lại phải thúc các bé dậy sớm, và chuẩn bị quần áo và hỏi xem các con thích ăn món gì vào sáng hôm sau để mẹ còn chuẩn bị trước. Thế đấy khi còn bé thì vất vả đằng bé khi lớn hơn rồi vẫn ko hết vất vả. Vậy mà có Mẹ nào sợ vất vả đâu, đi làm thì thôi về đến nhà việc đầu tiên nghĩ đến vẫn là Các con các mẹ nhi???
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Có gì thì các mẹ nói ra hết rồi :twisted: ,lời nói của các mẹ tại sao lại không có chất lượng vậy không biết nữa,cứ hò hét suốt mà chăng xi nhê gì hết thành ra các mẹ thành bà "chằng lửa" hết :evil:
    Phải uốn nắn từ từ chứ biết sao bây giờ.Hai cháu nhà chị bây giờ cũng biết tự lo rồi,5h sáng chị dậy tập thể dục vặn đồng hồ cho cháu lớn dậy vệ sinh cá nhân xong xuống lầu chờ chị về chở đi ăn sáng rồi đi học luôn,trước khi anh đi thì kêu em dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chờ mẹ đem đồ ăn sáng hoặc chở đi ăn,nói chung vậy là giỏi rồi phải không các mẹ,chứ không mình cứ phải leo lên leo xuống lầu 7 chắc là xỉu quá... :p
     
  8. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Về lý thuyết thì không nên đánh con thì ai cũng biết rồi. Hôm nọ thằng cu lèo nhèo quá, mẹ với bà dỗ mãi không xong. Mà hết lè nhè chuyện này lại lè nhè sang chuyện khác. Nghĩ bụng bảo thôi tét cho cậu mất phát cho tắt cơn đi, bèn lôi ra tét đít cu cậu mấy cái rất đau, cái đầu tiên còn thấy vẫn muốn phản kháng, đến cái thứ tư thì bắt đầu chịu trận. Tét xong bảo đi ăn đi, thế là ngoan ngoãn chạy sang mẹ, ngồi tự xúc lấy ăn rất chi là tự giác, cả buổi tối tiếp theo rất là ngoan. Hiệu quả tức thời và rõ ràng đấy chứ.

    Tét xong chỉ thấy mẹ ân hận, còn ba chẳng thấy sao cả. Nhưng không biết lần sau có nên tét tiếp hay không.
     
  9. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Buổi chiều con gái đi học về,nghiêng đầu chào mẹ,miêng líu lo kể chuyện ở trường.Mẹ ôm hôn con,bao nỗi nhọc nhằn tan biến.Con thỏ thẻ,mẹ ơi,con yêu mẹ lăm,người mẹ nhẹ tênh ,bay bổng đến 9 tầng mây.
    Con ơi,mẹ yêu con,con làniềm vui,là lẽ sống của cuộc đời mẹ nhưng mẹ ko muốn vì thế mà mẹ nuông chìu theo những ý muốn vô lý của con.quan niệm của mẹ là thương cho roi cho vọt.Con biết ko khi đánh con ,con đau một,mẹ đau mười.con là núm ruột,là máu thịt của mẹ mà,làm sao mẹ ko đau cho được.mẹ biết khi mẹ quá nghiêm khắc với con,ba giận mẹ ,con cũng giận mẹ.Nhưng mẹ tin rằng rồi đây khi lớn lên con và ba sẽ hiểu mẹ hơn.Mẹ yêu con.
     
  10. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cái vụ ngủ muộn này chắc chỉ cần dùng đến một cái khăn lạnh, lau vào mặt nó là tỉnh ngủ ngay.

     
  11. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ko phải mẹ bị stress vì con dậy muộn,cái chính là mẹ ko chịu nổi cái tính hay nhõng nhẽo,mè nheo của con.Buổi sáng,mẹ đánh thưc con dậy,...mẹ ơi,conko đi học đâu,con buồn ngủ lắm.Mẹ âu yếm xoa đầu con ,bồng con vào nhà tắm,tắm rửa xong,...mẹ ơi,con ko đánh răng đâu,cô bảo chỉ chải răng sau khi ăn thôi.Sơ muộn ,mẹ cũng chìu con,chỉ cho súc miệng thôi.Ngồi vào bàn ăn,con lắc đầu,...mẹ ơi,con ko thích ăn món này,con thích ăn mì Chinsu cơ.Ba dụ dỗ:ăn đi con ,rồi ba mở Tom và Jerry 2cha con mình vừa ăn vừa coi.A!Cái vụ này mẹ tuyệt đối cấm nghe chưa!Ba ngó lơ chỗ khác,ko đành lòng nhìn con gái đang giọt ngắn ,giọt dài.Bữa ăn sáng rồi cũng trôi qua.Me chuẩn bị cho con đến trường,thế nhưng...mẹ ơi, con nóng lắm và vứt lại nào là áo ấm nào là khăn choàng cổ.Mẹ nén vội cục tức đang dâng lên nghẹn cổ dỗ dành con,mặc vô đi con ,bên ngoài gió lạnh lắm.Con càng làm tới,con ko chịu mẹ chở đi học đâu,con thích đi với ba thôi.Cục tức từ cuống họng nhảy vèo ra ngoài,ko còn kềm chế được nữa,mẹ với tay lấy cây roi mây và thế là...
    Cả ba bắt đầu ngày mới như vậy đấy.ba bỏ đi làm mà ko nhìn mẹ.Cả ngày mẹ cứ băn khoăn ,ray rứt,ko biết mình có quá đáng ko và tự hứa sẽ dịu dàng hơn,sẽ ko nổi cáu với con nữa.Buỏi chiều ba đi làm về mẹ ko ra đón ba như mọi khi(đang tư ái mà).Thế nhưng,...con ơi,xin lỗi mẹ đi con,đừng làm mẹ buồn mẹ giận nũa nghe.Mừng quýnh,mẹ lật đật chạy vào don cơm,cả ba cùng tíu tít huyên thuyên chuyện trong ngày.Thế là "cả nhà ta lại cùng thương yêunhau"
    ....Để rồi,sáng sớm mai,cả nhà lại choàng tỉnh bởi một giọng lảnh lót:Dậy đi học nhanh lên ko mẹ uýnh cho bây giờ... :p :p :p
    Thật ra chỉ thỉnh thoảng thôi ,cũng làm mình xì trét lắm rồi,chứ nếu xảy ra mỗi ngày chắc tui điên quá :evil:
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Vậy đó,buổi sáng mình thấy đồng hồ chạy lẹ hơn thì phải,mẹ chiyo hỏi con từ bữa tối là :Sáng mai con ăn gì? thì sẽ nhẹ bớt đi một chuyện,Sáng mai con mặc đồ gì mẹ chọn trước cho?sẽ bớt được chuyện thứ hai,Ngày mai nếu con dậy sớm hơn con sẽ được coi hoạt hình còn 10 phút còn bây giờ thì không được ?thế là ngày mai bảo đảm cháu sẽ dậy sớm,hồi xưa mình cứ mở dĩa hoạt hình mà nó thích nhất là không kêu cũng lòm còm ngồi dậy.Cứ như vậy cháu sẽ vô khuôn khổ từ từ mẹ chiyo sẽ khỏe hơn chút chút đó :lol:
     
  13. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Bác Nguyệt ơi,cám ơn bác rất nhiều vì đã tư vấn cho em,nhưng lại ko áp dung được cho con bé nhà em.Em vì có con nhỏ nên tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị từ tối hôm trước.Quần áo đi học đều do chính tay bé soạn và cho vào cặp,em chỉ việc kiểm tra lại coi có đủ ko.Còn về thức ăn trong ngày cũng đã chuẩn bị sẵn theo ý thích của bé.Vấn đề ở đây là:
    .1.Bé chỉ thích nhõng nhẽo,mè nheo,thích phản kháng.Các nhà tâm lý học nói đây là vấn đề thường gặp ở lứa tuôitừ 2đến 5 tuổi,sau đó sẽ hết.(ui trời,mừng hết biết,còn 3tháng nữa thôi :p )
    .2.Mẹ quá nóng tính(em cũng đang cố gắng,cố gắng và cố gắng :?: )
    .3.Ba mẹ ko thống nhất với nhau về cách giáo dục con.Về điểm này VC em đã trao đổi với nhau hôm CN vừa qua.Mẹ sẽ ko la mắng con và ba sẽ ko nuông chìu con nữa(mới nói thôi chứ chưa áp dụng vào thực tế... :lol: )

    Mình cũng gửi lời cám ơn đến các bạn ở diễn đàn đã giúp mình có cơ hội xả stress,và cũng là dịp để cho mình nhìn lại bản thân,tự hoàn thiện mình và có phương pháp giáo dục con tốt nhất.
    Cuối cùng,ko biết nói gì hơn là:XIN CẢM ƠN(ủa, sao nghe giống ông Lại Văn Sâm ở VTV3 quá vậy ta)
     
  14. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chiyo ơi,
    Em đọc đến đoạn: ..." xin cám ơn" là cười như nắc nẻ rồi đây. Mẹ Chiyo lớn hơn tụi em nhiều, bận rộn con cái vậy mà vui tính ghê ta ơi.
    Khi nào chị sắp sửa đánh con một cái vào đít thì nên đếm nhẩm từ 1-100 liền đi sẽ làm chị nguội bớt lại .... cứ như em hôm qua đánh con, hôm nay ngồi chép phạt trên máy tính " không đánh con nữa " 100 lần như hồi nhỏ bị cô giáo phạt rồi về nhà thấy lửa trong người nguội bớt liền !
     
  15. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Em buồn cười cái vụ chép phạt của chị Pyky quá :lol: :lol: :lol:

    Nhưng lẽ ra chị phải chép phạt bằng giấy trắng mực đen chứ, ai lại bằng máy tính (thế chị có làm cái lệnh copy rồi copy hàng loạt không?).

    (Đừng mắng em nhe :) ).
     
  16. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    He he cái cô Brightmoon này "lật tẩy" tui , kỳ "ba' "đi à !!! :lol: (con trai mình không nói được chữ "quá" mà chỉ biết nói "ba'" thôi )

    nhưng thú thật là nghiêm chỉnh "đánh" phạt đàng hoàng, không có copy và paste !!!
     
  17. Minh & Ngan's Mother

    Minh & Ngan's Mother Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Chiyo ơi, sao em giống chị quá.Nhưng con trai em đã 6 tuổi rồi mà vẫn nhõng nhẽo ghê.Sáng nào cũng có điệp khúc : dỗ dành, nói to , quát và thỉnh thoảng bị ăn roi nữa.Làm sao để nó hết cái tật ngủ nướng các chị ơi :?
    (Em cho cháu ngủ từ 9h15 tối).
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ biết không mình đang lo lắng mà vô đọc bài mấy mẹ cũng phải phì cười vì các mẹ có nhưng hình thức phạt cho mình thật ngộ nghĩnh.Đúng là vợ chồng phải thống nhất ý kiến còn nếu có phản đối hay góp ý thì chờ lúc không có tụi nó mơí góp ý....còn nhõng nhẽo thì còn phải tuỳ ý mỗi mẹ mỗi cách ,thương thì mình không bao giờ đáp ứng những chuyện mà bé biết trước là không được mà vẫn mè nheo giờ cao điểm để mẹ đồng ý là mình dứt khoát nên lần sau cháu sẽ không vòi vĩnh nữa chứ nhượng bộ một lần thì sẽ có lần:2,3,4.....tơí tơí luôn thì khó dạy lắm,coi vậy chứ mấy bé biết hết đó các mẹ
    Thằng nhóc lớn nhà chị đau bớt rồi nhưng thấy có vẻ lơ mơ chị lo quá dẫn cháu đi bác sĩ tâm lý ,xét nghiệm,chụp xquang,thử máu,đo điện não tâm đồ không thiếu gì hết đã hai tuần rồi nhưng không bớt ,thi học kỳ một cháu cũng bỏ bây giờ chờ cháu bớt hẳn mơí lên xin cô hiệu trưởng xắp xếp cho cháu thi lại.Bác sĩ nói cháu bị một áp lực gì đó :học hành ,la mắng .....nên mới như vậy chị lo quá , cháu nhà chị từ nhỏ đến giờ chị đâu cho cháu học thêm chỉ học ở trường thôi ,cũng không thúc ép nhưng không biết tại sao lại vậy,thật lo quá mấy mẹ ạ
     
  19. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chị Nguyệt ơi, cứ bình tĩnh chị ah! đừng lo lắng quá, đã có bác sỹ tư vấn rồi, chắc là tại cháu còn mệt nên thế thôi, và cháu đến thời dậy thì nên tính nết cũng thay đổi, chị ơi cứ từ từ theo dõi xem mọi hoạt động của cháu như thế nào chi ah!
     
  20. me chiyo

    me chiyo Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Theo như BS nói :có lẽ cháu bị áp lực về học hành ,em nghĩ có lẽ đúng.Chị thử tìm hiểu xem,ơ nhà thì ko có vấn đề gì nhưng về phía nhà trường thì sao.Chị thư hỏi thăm thầy cô giáo,bạn bè thân của cháu xem cháu có bị sốc về vấn đề gìko để kịp thời giải tỏa,sau đó chị cũng nên cho cháu chơi một môn thể thao nào đó để đỡ căng thẳng chuyện học hành.
    Em có 1 đứa cháu,em nuôi và lo cho cháu từ nhỏ nên coi cháu như con.Năm nay cháu 15 tuổi,có 1 thời gian cháu tỏ vẻ rất buồn học hành sa sút .Em hỏi hoài mà cháu ko nói mặc dù em và cháu khá thân ,chuyện gì cháu cũng kể cho em nghe.Sau này ,em được biết vì cháu bỏ quên vơ ở nhà nên cháu đã bị cô giáo mắng câu gì đó khá nặng.Vậy đó đối với người lớn chúng ta nhũng điều đó thì rất bình thường nhưng với các cháu đặc biệt các cháu đang bước vào giai đoạn dậy thì,thì chúng cho là rất quan trọng.Em có cho cháu tham gia vào Câu lạc bộ hướng đạo ở Tao Đàn,cháu rất thích và bây giờ cháu rât giỏi giao tiếp và hòa đồng với mọi người xung quanh.
    Em rất hiểu tâm trạng của chị hiện giờ vì em cũng đã tưng như thế.Nhưng chị cũng đừng lo lắng nhiều,hãy cho cháu nghỉ ngơi và gợi chuyện thử xem cháu có cho biết đièu gì làm cháu suy nghĩ hayko.
    Chúc chị thành công nha.
     

Chia sẻ trang này